Angelina Jolie và “món nợ” chuyến thăm Việt Nam

17/08/2011 10:43 GMT+7 | Văn hoá

Treo cờ tổ quốc quê hương, mỗi năm một lần về thăm quê… là cách để bà mẹ 36 tuổi nhắc nhở những đứa con nuôi của mình nhớ về cội nguồn.

Khi khán giả Việt còn chưa kịp quên hai tiếng “Xin chào” mà cô nói bằng tiếng Việt trong đoạn phim ngắn quảng bá cho “bom tấn” mùa hè Kungfu Panda 2, Angelina Jolie một lần nữa làm họ ngạc nhiên thú vị bằng nhiều tin tức ít nhiều gần gũi với họ.



Xung quanh “bà Smith” luôn có những sự thật và những lời đồn đại được thêu dệt

“Tài nguyên tin tức” mang tên Angelina Jolie

Cô vừa tiết lộ với tờ báo tài chính Financial Times rằng cô và người yêu Brad Pitt “nợ Việt Nam một chuyến thăm” trong năm nay. Không chỉ treo lá cờ tổ quốc quê hương của ba đứa con nuôi trên đầu giường của chúng, trong đó có bé Pax Thiên là người Việt Nam. Bà mẹ này, 36 tuổi còn nhắc nhở chúng nhớ về cội nguồn bằng lời hứa mỗi năm sẽ đưa chúng về quê hương chơi một lần. 

Sau hơn một thập niên bước lên vị trí của một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu nhờ một giải Oscar và vai diễn Lara Croft trong phim Kẻ cướp mộ, Jolie tinh khôn ở kinh đô điện ảnh Hollywood đã chứng tỏ cô có một “tài nguyên tin tức” chưa bao giờ cạn kiệt để giới truyền thông có thể khai thác.

Gần đây, khắp các phương tiện truyền thông đại chúng lớn nhất đều xuất hiện hình ảnh Jolie ràn rụa nước mắt trên bục nhận giải đặc biệt của LHP Sarajevo, diễn ra ở đất nước Bosnia và Herzegovina xa xôi. LHP ra đời từ năm 1994 này trao cho cô giải thưởng đặc biệt có tên The Heart of Sarajevo vì sức ảnh hưởng trên phim ảnh mà cô tạo được và những đóng góp tích cực trong thế giới đời thường phức tạp.

Không loại trừ khả năng LHP có ít tiếng nói trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu này muốn mở rộng tầm mức của mình bằng sự công nhận dành cho các ngôi sao thế giới.

Nhưng với riêng Jolie, đây là cái gật đầu rất quan trọng dành cho bộ phim đầu tay In the Land of Blood and Honey (Ở vùng đất của máu và mật ngọt) mà cô giữ vai trò viết kịch bản, kiêm đạo diễn, chuẩn bị ra mắt toàn thế giới vào cuối năm nay. Bởi ngay từ đầu, dự án phim đã vấp phải những tranh cãi của người địa phương khi chạm đến những vết thương của lịch sử giữa Bosnia và Serbia.

Angelina Jolie và người tình Brad Pitt được chào đón trong đêm bế mạc LHP Sarajevo ngày 31.7.

Trước tin đồn bộ phim nói về một cô gái người Bosnia dần có tình cảm với anh lính lính Serbia, sau khi bị anh này cưỡng hiếp, Bộ Văn hóa của chính phủ Bosnia đã phải rút giấy phép quay phim. Phim chỉ được cấp phép trở lại khi Jolie lên tiếc bác bỏ nội dung trên và trình lên một kịch bản cụ thể.

Trong phim đầu tay được làm với kinh phí thấp và dàn diễn viên gần như vô danh, Jolie chọn cuộc chiến Bosnia 1992 – 1995 làm bối cảnh cho câu chuyện tình giữa cô gái người Bosnia theo đạo Hồi và chàng trai người Serbia đứng ở phía bên kia chiến tuyến của cuộc xung đột.

Ngôi sao toàn cầu, thân thiện địa phương

Ngoài sự lan tỏa tên tuổi nhờ phim ảnh, cô liên tục di chuyển khắp thế giới đến các điểm nóng như Sierra Leone, Pakistan hay Ecuador trong vai trò đại sứ thiện chí Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Đến mức, cô xem việc cùng gia đình nay đây mai đó là niềm hạnh phúc. Cũng như, đối diện với một thế giới phức tạp và rộng lớn là cách tốt nhất để sáu đứa trẻ của cô trưởng thành.




Jolie: “Bây giờ, tôi thấy mình yêu vì được làm mẹ”


Cuộc sống dịch chuyển liên tục và tích cực tham gia những vấn đề toàn cầu rõ ràng đã khiến Jolie tạo được sự gần gũi của mình với khán giả khắp thế giới. Một hình ảnh hiếm có trong thế giới sao ở Hollywood, vốn đầy những tin tức về bê bối tình ái, rượu chè, tiệc tùng và ma túy.

Dù vậy, khi đã đi qua nghiệp diễn hơn 30 năm với rất nhiều nỗ lực và thành quả, cộng thêm trọng trách làm mẹ của sáu đứa con, cô đã tìm thấy con đường khác cho mình. Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, Jolie nói: “Tôi không còn yêu (diễn xuất) như trước đây. Bây giờ, tôi thấy mình yêu vì được làm mẹ. Tôi đã già hơn và biết mình là ai… và tôi cũng ít hứng thú với các nhân vật giúp tôi trả lời câu hỏi nào đó… so với việc trả lời câu hỏi của chính tôi, như một phụ nữ, một người trưởng thành, với gia đình của mình”.

Theo VietNamNet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm