Andy Murray sắp tạm biệt Adidas

11/12/2014 07:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hợp đồng với Adidas sắp hết hạn, tay vợt số 1 Anh Quốc Andy Murray sẽ phải chấp nhận một thực tế rằng anh đang dần mất đi khoản thu hậu hĩnh từ việc cộng tác với hãng đồ thể thao Đức này.

Cùng với những tay vợt người Anh khác là Laura Robson và James Ward, Murray cũng sẽ kiếm cho mình một nhà tài trợ đồ thi đấu khác năm 2015 tới đây. Trong khi Robson rời Adidas để kết thân với nhãn hiệu khổng lồ khác là Nike thì Murray được cho là sẽ ký bản hợp đồng với một cái tên không thường xuyên hoạt động liên quan tới quần vợt. ‘Mối tình’ của Murray và Adidas kéo dài 5 năm với cái giá lên tới 15 triệu đô la.

Người ta tin rằng ứng cử viên hàng đầu để nhà cựu vô địch Grand Slam đặt bút ký vào bản thỏa thuận là công ty Mỹ Under Armour, chính là nhà tài trợ áo đấu cho CLB ở Premier League Tottenham Hotspur. Ở thời điểm hiện tại, Under Armour không thực sự quan tâm nhiều tới quần vợt mặc dù họ đang tài trợ cho ngôi sao trẻ được kỳ vọng là ‘tiểu Serena Williams’ Sloane Stephens. Nhưng dần dần, có vẻ như họ đã thấy được nhiều tiềm năng quảng cáo ở Murray.

Các chuyên gia thì cho biết  New Balance, nhà tài trợ của tay vợt người Canada Milos Raonic cũng đang quan tâm tới Murray. Còn tin đồn tay vợt người Scotland có thể nối lại tình xưa với nhà tài trợ cũ Fred Perry là không đúng thực tế. Nhưng dù có là sự lựa chọn nào, thì Murray cũng sẽ không nhận được số tiền 3 triệu đô la một năm mà Adidas đã ‘xởi lởi’ với anh. Đó là điều dễ hiểu thôi vì thời điểm hợp tác với Adidas là đỉnh cao phong độ của Murray khi anh liên tiếp giành vinh quang ở Wimbledon, US Open và Olympic Games.

Theo đánh giá, với phong độ, thứ hạng và thành tích sa sút của Murray, có thể anh sẽ chỉ nhận khoản tiền bằng nửa những gì đã nhận được từ Adidas. Còn một điều khác, đó là tuổi tác. Tất nhiên Murray vẫn còn sung sức vài năm nữa nhưng 27 cũng là cái tuổi cận kề 30. Và Adidas thì không muốn mất thời gian vào một cái tên không còn được đặt kỳ vọng sẽ đem về khối lợi nhuận tương tự. Chỉ có một điều duy nhất còn sót lại của ‘mối tình’ này là Murray sẽ vẫn đi giày Adidas. Bởi đó đã là sở thích, thói quen của anh từ thời niên thiếu.

Những nhà đại diện của Murray không muốn đưa bình luận về chuyện này dù họ đã khẳng định tin tức này sẽ được công bố trong vài tuần tới. Sự ra đi của Murray khỏi Adidas sẽ đánh dấu mốc một năm đầy xáo trộn. Bắt đầu từ cuộc chia tay với HLV Ivan Lendl, rồi tới Dani Vallverdu, Jez Green và cuối cùng là đặt hoàn toàn tin tưởng vào một nữ HLV, cựu tay vợt người Pháp Amelie Mauresmo. Phong độ sa sút, chấn thương lưng dai dẳng, thứ hạng thậm chí đã có thời điểm rớt xuống thứ 11. Sau tất cả những gì đã và đang diễn ra, 2014 là một năm buồn đối với Murray.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm