Một gương mặt khác của Andy Murray

01/02/2010 13:57 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Hàng triệu khán giả trên khắp thế giới đã được thấy một gương mặt khác của Andy Murray khi tay vợt người Anh bật khóc sau thất bại 0-3 trước Roger Federer trong trận chung kết giải Australia mở rộng 2010.


Nỗi buồn thất bại của Murray

Murray thường được nhắc đến với gương mặt khắc khổ của một người Scotland, nhưng trong trận chung kết ngày hôm qua, tay vợt này đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi bật khóc nức nở trước đám đông có mặt trên sân Rod Laver sau thất bại chóng vánh trước Federer. Nhất là khi trên khán đài sân Rod Laver có sự hiện diện của mẹ anh, bà Judy Murray và niềm tự hào của thể thao nước Anh, nhà vô địch Olympic môn đua xe đạp, Sir Chris Hoy. Khi lau những giọt nước mắt lăn trên mặt, Murray hiểu rằng cả nước Anh đã đặt hy vọng vào anh, để tiếp bước huyền thoại Fred Perry, nhà vô địch Grand Slam gần nhất của xứ sở sương mù (1936).


Mẹ của Murray cũng có mặt trên sân Rod Laver

“Xin lỗi, tôi đã không thể làm được điều mà mọi người trông đợi vào tôi tối nay. Tôi có thể khóc như Roger, đó là một nỗi hổ thẹn khi tôi không thể chơi như anh ấy”, Murray nói trong nước mắt. “Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ lớn lao mà tôi đã nhận được trong toàn bộ giải đấu này. Tôi yêu thích từng giây phút ở đây và hy vọng rằng một năm sau tôi có thể trở lại đây và giành chiến thắng”.


Các fan hâm mộ của Murray ở Dunblane, Scotland tiếc nuối sau một pha đánh hỏng của Murray

Tại Dunblane, Scotland, bà của Murray, Ellen Murray nói rằng bà muốn dành cho người cháu một cái ôm thật chặt để động viên sau khi vợ chồng bà chứng kiến tay vợt người Anh bật khóc sau khi trận đấu kết thúc. Bà Ellen cho biết: “Tôi đã rất lo lắng khi chứng kiến toàn bộ trận chung kết, đến nỗi tôi đã phải làm việc nhà và khiến mình luôn bận rộn để không phải nhìn thấy diễn biến trận đấu, thỉnh thoảng tôi mới liếc mắt tới tivi. Khi thấy nó bật khóc sau trận đấu, tôi chỉ muốn ôm nó thật chặt để an ủi. Nó đã chơi rất tốt, nhưng lại phải gặp một Federer đang ở đỉnh cao phong độ”.

Thất bại tại Australia mở rộng 2010 là lần thứ hai Murray phải ôm hận trước Federer trong một trận chung kết Grand Slam sau giải Mỹ mở rộng 2008. Ở cả hai trận chung kết này, Murray đều thua trắng trước “tàu tốc hành” khi không thắng được set đấu nào.

M.V (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm