Andy Murray chia tay HLV Ivan Lendl: Tiệc vui rồi cũng phải tàn

21/03/2014 07:33 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 năm cùng 2 chức vô địch Grand Slam, mối “nhân duyên” giữa Andy Murray và vị HLV cựu số 1 thế giới Ivan Lendl cũng đã kết thúc.

"Tôi sẽ vẫn dõi theo mỗi bước chân của Andy và mong cho cậu ấy đạt thêm nhiều thành tựu trong một quãng đường mới” – đó là những chia sẻ của Ivan Lendl được trích dẫn trên blog cá nhân của Andy Murray.

Murray từng chia sẻ, sau mỗi lần anh giành cúp vô địch và mời tất cả ban huấn luyện đi tiệc tùng, liên hoan, Lendl luôn từ chối. Ông giữ thói quen ngủ sớm, dậy sớm và chơi golf hàng ngày. Thế nhưng Murray vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt. Lendl không thực sự cần khoản lương khổng lồ của Murray, ông làm vì yêu công việc đó và tham vọng giúp một ngôi sao chưa lớn lúc bấy giờ tỏa sáng thực sự. Lendl đã đến, trao cho Murray những thành công rực rỡ không chỉ cho riêng anh mà còn cho quần vợt Vương quốc Anh, và giờ đến lúc ông phải ra đi. Chỉ có điều, Lendl ra đi khi mà phong độ của Murray đang sụt sùi, thành tích yếu kém khiến cho người hâm mộ rất thất vọng.

Khi còn cầm vợt, Lendl thực sự là một ngôi sao và từng là cựu số 1 thế giới. Ông sở hữu 8 danh hiệu Grand Slam bao gồm Úc mở rộng, Mỹ mở rộng và Pháp mở rộng. Dường như có một mối giao kết kỳ lạ giữa Murray và vị HLV của mình. Bản thân Lendl trước khi đăng quang tại New York năm 1985 cũng đã thất bại tới 4 trận chung kết trước đó, hứng chịu đầy đủ cảm giác của kẻ bại trận. Murray cũng có được danh hiệu tại Flushing Meadows sau khi thất bại ở 4 trận chung kết Grand Slam gần nhất

Bắt đầu ký hợp đồng với Murray ngày 31 tháng 12 năm 2011. Chưa đầy 1 năm, Lendl đã giúp tay vợt người Scotland có được 1 HCV Olympic và 1 danh hiệu Grand Slam, giải “cơn khát” cho cả xứ sở sương mù lẫn tay vợt 25 tuổi này. Cùng với Lendl, Murray đã trở thành tay vợt Vương quốc Anh đầu tiên sau 77 năm vô địch trên sân nhà Wimbledon hồi tháng 7 năm ngoái. Trước đó, anh cũng xóa dớp 76 năm của quần vợt Anh khi đăng quang ngôi vương tại US Open. Rõ ràng, những thành công mà Murray có được nhờ phần rất lớn công lao của người thầy cũ. Tuy nhiên, bữa tiệc rồi cũng tàn. Lendl ra đi, bỏ lại một Murray đang chới với trong cơn khủng hoảng. Anh đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH ATP, liên tiếp hứng chịu những thất bại đáng thất vọng.

Để thua trong trận tứ kết US Open năm ngoái, Murray trở thành cựu vương. Sau đó là một quãng thời gian khá dài để phẫu thuật chấn thương lưng. Hồi tháng 1, anh trở lại sân đấu nhưng chưa một lần lọt vào chơi trận chung kết nào trong 5 giải đã tham gia. Việc Lendl ra đi, nhìn theo hướng tích cực, có lẽ tốt cho cả 2. Murray không còn thích hợp với những bài tập của ông, còn Lendl thì sẽ có nhiều việc hay ho hơn để làm thay vì nghiên cứu lại những trận đấu của Murray.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm