TCDK.SLNA "tự xử": Viết Nam và Đình Đồng bị kỷ luật

31/07/2008 13:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - CĐV xứ Nghệ rải truyền đơn lên án cầu thủ, đề nghị GĐĐH và HLV trưởng từ chức.

Sau trận thua tai tiếng của đội bóng TCDK SLNA trước HN.ACB, hàng ngàn CĐV xứ Nghệ tỏ ra hết sức bất bình trước lối chơi của các cầu thủ áo vàng. Suốt cả tuần nay trên diễn đàn SLNA-FC.com tràn ngập những bài viết chỉ trích các cầu thủ, trong đó phần lớn nhằm vào trung vệ Huy Hoàng.
 
Nhiều CĐV còn lên tiếng đề nghị tẩy chay đội bóng SLNA. Đặc biệt tại CLB TCDK SLNA hôm qua đã xuất hiện những lá truyền đơn có nội dung nói rằng: "Huy Hoàng, Hồng Tiến, Đình Đồng,... là những kẻ bán độ", "HLV Nguyễn Văn Thịnh không nắm được quân thì cũng nên từ chức", rồi "Bác Chiêm ơi! Bác già rồi thì nên về hưu đi để cho người khác làm thì tốt hơn"... Hàng trăm lá truyền đơn được rải vào buổi tối, nhưng đến sáng hôm sau thì đã được những người trong CLB thu gom đốt sạch.
 
Đình Đồng (phải) là một phần nguyên nhân của bàn thua thứ 4 trước HN.ACB

Trước sức ép của dư luận cũng như lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhà tài trợ, đội bóng TCDK SLNA đã có cuộc họp rút kinh nghiệm. Sau đó BHL đã có kiến nghị CLB ra quyết định kỷ luật 2 cầu thủ đã chơi không tốt trong trận đấu đó là thủ môn Viết Nam và hậu vệ Đình Đồng. Mặc dù vậy quyết định chính thức sẽ chỉ được CLB thông qua sau cuộc họp vào ngày thứ 7 tuần này.

Ngay sau khi biết thông tin BHL đề nghị kỷ luật 2 cầu thủ Viết Nam và Đình Đồng, nhiều CĐV Nghệ An càng bất bình. Đa số cho rằng đó là trò "thí tốt", bởi vì trong trận đấu đó còn có rất nhiều vị trí trên sân chơi tồi tệ không kém 2 cầu thủ nói trên, đặc biệt là trung vệ Huy Hoàng, thế nhưng BHL đã không đề cập đến.

Viết Nam: còn nhiều người khác mắc lỗi

Chiều quan liên lạc với Viết Nam qua điện thoại, cầu thủ này cho biết: "Em cũng chỉ mới nghe thông tin là em bị đề nghị kỷ luật, tuy nhiên chưa có quyết định của CLB. Thực tế trong trận đấu đó không phải chỉ có em và Đình Đồng mắc sai sót mà còn có nhiều người khác cũng mắc lỗi. Những sai sót của em là hoàn toàn thuộc về chuyên môn chứ em không hề có tư tưởng nhường điểm cho HN.ACB. Em và Đồng thuộc thế hệ cầu thủ sau này nên không hề có mối ân tình sâu nặng gì với bác Nguyễn Hồng Thanh mà bảo là nhường điểm để cứu HN.ACB.
 
Bàn thua đầu tiên là do cầu thủ đội bạn câu bóng vào khu vực 16m50 nên em định băng ra bắt, không ngờ Hồng Tiến đánh đầu phá bóng nhưng lại bay vào gôn nên em lao về và lúng túng để bóng bật tay lăn qua vạch vôi. Chính vì bàn thua này đã làm em mất bình tĩnh dẫn đến những pha xử lí không tốt trong cả trận đấu. Nếu em mà bị kỷ luật thì đúng là oan cho em quá. Em đã phấn đấu lâu nay để được bắt chính, bởi vậy nên em không dại gì làm những trò bậy bạ để đánh mất tất cả những gì mà mình vừa mới bước đầu giành được. Hy vọng thứ 7 tuần này CLB sẽ xem xét để xử lí vấn đề cho chính xác".

Phong Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm