D'Souza: Người phác họa bộ mặt khủng bố ở Mumbai

02/12/2008 10:50 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hàng ngàn chiếc máy ảnh đã nháy sáng ở Mumbai kể từ khi những tên khủng bố tấn công thành phố này và ghi lại những hình ảnh chấn động. Nhưng riêng chỉ có chiếc máy ảnh của Sebastian D'Souza là vẽ lên được bộ mặt của những tên khủng bố thế hệ mới.
 

Bản năng nghề nghiệp

9h21 ngày thứ 4 tuần trước, 2 thanh niên trẻ lững thững đi bộ về hướng Chhatrapati Shivaji, nhà ga xe lửa chính ở Mumbai. Trong chúng như những du khách hiền lành. Có điều vai chúng mang theo những ba lô lớn nặng trĩu và tay cầm tiểu liên AK. Cả hai chĩa súng vào đám đông các hành khách đang đi lại ở cửa ga, xiết cò.

Phóng viên D'Souza 

Tiếng súng nổ đã vọng tới tai Sebastian D'Souza, phóng viên giàu kinh nghiệm của tờ Mumbai Mirror, khiến ông chú ý. "Khi tôi nghe thấy tiếng súng, bản năng của tôi là tìm đến nơi âm thanh phát ra để tìm các tay súng. Tôi tìm tới sân ga và tôi có thể thấy mọi người đang chạy thục mạng" - D'Souza kể - “Rồi tôi thấy những tay súng đứng ngoài sân ga. Với ba lô và quần áo mang phong cách phương Tây, chúng giống các học sinh nhiều hơn những những tên khủng bố. Nhưng chúng đã được vũ trang rất tốt và biết rõ cách sử dụng súng. Một viên cảnh sát đứng cạnh tôi sổ súng bắn vào chúng. Chúng bắn trả lại, giết chết ông này. May mắn là chúng không thấy tôi".

Chuyên nghiệp đáng sợ

Những gì diễn ra trước mắt D'Soura rất khủng khiếp: “Ở hướng ra vào ga có một loạt cửa hàng sách. Một trong những chủ cửa hàng cố gắng đóng cánh cửa lại. Nhưng hai tay súng xiết cò và người chủ cửa hàng đổ sụp xuống". Ông cho biết các tay súng chuyên nghiệp tới mức đáng sợ. Chúng luôn đảm bảo rằng một tên vẫn nổ súng trong khi tên còn lại nạp đạn. "Chúng bắn súng từ hông. Rất bài bản. Rất lạnh lùng" - D'Souza kể.

“Tôi chạy tới toa xe đầu của một trong số con tàu đang dừng trên đường ray để cố chụp một tấm hình. Nhưng tôi không lấy được góc tốt nên tôi đã di chuyển qua toa xe thứ hai và đợi những tay súng đi qua" - D'Soura tiếp tục câu chuyện - "Các tay súng bắn vào tất cả thứ gì di chuyển. Tôi chỉ có thời gian để chụp vài tấm hình thông qua việc sử dụng một ống tele. Tôi nhảy sang trốn ở con tàu kế tiếp khi chúng tới gần. Trong khoảng 20 phút, tôi đã di chuyển từ đường ray số 1 tới số 7 bằng cách nhảy từ tàu này qua tàu khác".
 
Một trong những tên khủng bố tấn công Mumbai
 
D'Souza kể rằng đã có lúc cả hai nghe thấy tiếng động và nhìn thẳng theo hướng nơi ông đang nấp. Ông nghĩ rằng chúng sẽ bắn về phía mình và nín thở chờ chết. Nhưng rồi cả hai đã quay lưng bước đi về phía cửa ra vào sân ga. Có vẻ chúng biết ông đang chụp ảnh, nhưng không quan tâm.

Nếu máy ảnh có thể biến thành súng

Cho tới lúc chụp được hình tên sát thủ, D'Souza đã chứng kiến hai tay súng di chuyển và bắn hạ cả dân thường lẫn cảnh sát, những người dù được vũ trang nhưng không dám bắn lại. Điều đó khiến ông rất phẫn nộ. "Có những cảnh sát ẩn náu trên sân ga nhưng chẳng ai dám làm gì" - D'Soura nói - "Đã có lúc tôi phải chạy tới chỗ họ và yêu cầu họ dùng súng. "Bắn đi, chúng đang đứng im kìa", tôi gào lên. Nhưng họ vẫn không nhúc nhích".
 
Binh sĩ và lính cứu hỏa ở trước khách sạn Taj Mahal (Reuters)
 
Khi nhìn thấy những tay súng di chuyển ra khỏi sân ga để tới khu vực khác, D’Souza chỉ hướng cho cảnh sát. Nhưng một lần nữa những người này lại không dám đuổi theo. "Cảnh sát có súng để mà làm gì khi họ không dám sử dụng. Tôi chỉ ước mình đang cầm một khẩu súng thay vì máy ảnh" - ông nói.

D’Souza kể lại rằng khi ông tới nơi những tên khủng bố nổ súng, cảnh tượng của một vụ thảm sát đã bày ra trước mắt ông. "Tôi đi vòng quanh và liên tục bấm máy ghi cảnh máu vương khắp sân ga, thi thể người chết nằm rải rác" - ông kể. D'Souza không hề biết những hình ảnh của ông sau đó đã tràn ngập trên những phương tiện thông tin đại chúng của thế giới, ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của vụ khủng bố.

Được biết rất nhiều phóng viên đã đổ ra đường cùng D'Soura khi nghe tiếng súng nhưng họ chỉ cố chụp hình từ khoảng cách xa trong khi ông thì tiến gần hơn tới hiện trường dù mạng sống bị đe dọa. Nhưng với D'Souza niềm vui của ông nằm ở chỗ các tấm hình có thể giúp ích cho cơ quan cảnh sát. "Tôi rất mừng khi biết hình của tôi có thể giúp ích cho các cuộc điều tra của cảnh sát. Tôi càng vui hơn vì đã tin tưởng vào nghề nghiệp và đã làm tốt nhất trong khả năng cho phép".
 
 
Kẻ khủng bố trong tấm ảnh của D'Souza được xác định là Azam Amir Kasav (ảnh) và là nhân vật sống sót duy nhất trong 10 tên khủng bố tấn công Mumbai. Azam năm nay 21 tuổi, nói tiếng Anh nhuần nhuyễn. Y là công dân Pakistan. Sau khi tiến hành khủng bố ở ga Chhatrapati Shivaji, chúng đã phục kích một xe cảnh sát, bắn chết 4 sĩ quan và lấy xe lái tới vùng Girgaum Chowpatty. Đến đây chúng đã chạm trán với một đội cảnh sát khác, Azam bắn chết điều tra viên Tukaram Umbale. Nhưng phía cảnh sát bắn gục đồng bọn của Azam còn y dính đạn vào tay. Y giả chết, nhưng được phát hiện vẫn còn sống khi được người ta đưa tới bệnh viện Nair. Theo tờ Economic Times của Ấn Độ, Azam đã im lặng không hé răng nửa lời khi bị thẩm vấn và chỉ chịu cung khai khi nhìn thấy thi thể bị bắn nát của các đồng bọn. Được biết y đã cầu xin nhà chức trách cứu mạng.
 
Gia Bảo

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm