Amy Winehouse & những ngày buồn cuối đời

29/07/2011 13:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Khi sống, Winehouse đã phải vật lộn với sự cô đơn của một người nổi tiếng, khi chết cô cũng nằm cô đơn trên giường ngủ trong ngôi nhà của mình ở London mà chẳng ai hay biết cho đến nhiều tiếng sau người vệ sĩ mới phát hiện ra.

Trước khi nổi tiếng, Amy Winehouse là khách quen thuộc của một quán bar ở Camden. Dưới ánh đèn lờ mờ, sau khi đã có một đêm vui vẻ với rượu và cười đùa, cô cầm cây guitar và hát. “Tất cả mọi người đều yên lặng bởi bị giọng ca của cô mê hoặc” - Dougie Charles-Ridler, người đồng sở hữu quán bar đồng thời là một người bạn lâu năm của Winehouse, kể lại. “Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Winehouse, hỏi cô làm nghề gì, Winehouse đáp: "Tôi là một ca sĩ nhạc jazz”.

Những ngày cuối đời

Sau khi thành danh, Winehouse vẫn thường lui tới quán bar này nhưng cô không còn trò chuyện với bạn bè cũ hoặc cầm đàn guitar hát nữa mà thường ngồi yên lặng nghe nhạc và uống sau khi đã bật to chiếc loa.

“Thời gian gần đây, Winehouse thường đi cùng 2 vệ sĩ chứ không đi với bạn bè. Cô ấy không còn chuyện trò với mọi người nữa và ngày càng thu vào thế giới riêng của mình” – nhà báo lâu năm Piers Hernu, người biết Winehouse thông qua bạn bè, cho hay.

Winehouse cô đơn trong đêm cuối cùng của đời mình. Trong đám tang cô diễn ra hôm 26/7, cha cô - ông Mitch - nói rằng sau khi gặp bác sĩ theo lịch hẹn vào khoảng 20h30’, Winehouse trở về nhà và đã chơi trống và hát cho đến khi một vệ sĩ của cô nhắc nhở đã khuya rồi. Anh còn nghe thấy bước chân của cô đi lại ở tầng trên và sau đó thì yên lặng. Sáng hôm sau (23/7), anh vào phòng Winehouse thì thấy cô vẫn đang ngủ và đến 4 giờ chiều thì phát hiện ra cô đã chết.

Nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ 27 tuổi này vẫn chưa được làm rõ, nhưng gia đình cô cho rằng Winehouse chết do cơ thể cô bị sốc vì thiếu rượu. Đáng lẽ nên cai rượu từ từ thì cô lại đột ngột bỏ rượu nên cơ thể cô không thể thích ứng được. Được biết, trong những ngày cuối đời, Winehouse không gặp biến cố gì. Hôm 22/7, cô đã gặp bạn trai cũ - đạo diễn điện ảnh Reg Traviss - và họ đã chuyện trò về đám cưới mà 2 người sẽ cùng tới dự. Ngày hôm đó, Winehouse cũng đã có 1 ngày vui vẻ với mẹ và đã nói với bà: “Mẹ, con yêu mẹ” trước khi họ chia tay nhau.


“Nhơ nhuốc” vì rượu

Tối hôm đó, Winehouse đã bất ngờ xuất hiện tại buổi trình diễn của cô con gái đỡ đầu Dionne Bromfield (15 tuổi) tại Roundhouse, nhưng cô không hát mà chỉ chào khán giả trong diện mạo như một kẻ say.

Hồi đầu năm nay, Winehouse đã có một số màn diễn thành công ở Brazil khiến nhiều người hy vọng cô sẽ trở lại được thời kỳ đỉnh cao hồi giành giải Grammy (2007). Nhưng hồi vào đầu tháng 6, trước khi thực hiện tour diễn dài 12 ngày ở châu Âu theo kế hoạch, cô đã vào trại cai nghiện 1 tuần. Sau khi rời khỏi đây, Winehouse đã trình diễn 7 ca khúc trước các thành viên trong gia đình và một nhóm bạn bè tại 100 Club ở London. Theo lời một người bạn thì Winehouse đã trở lại “phong độ”, còn ông Mitch thì nhận thấy đó là một đêm tuyệt vời.

Nhưng chỉ 6 ngày sau đó, Winehouse đã có một hình ảnh “nhơ nhuốc” trên sân khấu. Ngay trong đêm đầu tiên của tour diễn, ở Belgrade (Serbia), Winehouse đã xuất hiện muộn 1 tiếng và trong diện mạo say xỉn. Cô hoàn toàn không nhớ nổi những ca từ do chính cô viết, đi lại loạng quoạng trên sân khấu và cuối cùng bị khán giả la ó. Vài ngày sau, người quản lý của cô đã tuyên bố hủy bỏ toàn bộ tour diễn. Theo một nguồn tin thân cận với người quản lý thì khách sạn nơi Winehouse “tá túc” đã được yêu cầu cất hết rượu, nhưng họ có thể làm gì được khi cô đã là một phụ nữ 27 tuổi, có thể tìm được rượu để uống khi muốn.

Đĩa của Amy Winehouse bán chạy

Sau khi Winehouse đột ngột qua đời hôm 23/7, album Back To Black của cô - album đã đem về cho nữ ca sĩ này 5 giải Grammy hồi năm 2007 - đã trở lại lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Billboard. Trong 3 ngày, 37.000 bản đĩa của Back To Black bán hết vèo, trong khi đĩa đơn Rehab trong album này đã tiêu thụ được 38.000 bản.

Thêm nữa, album đầu tay - Frank (2003) với các đĩa đơn Stronger Than Me, Take The Box, Fuck Me Pumps của cô cũng ăn khách trên iTunes và các website âm nhạc online khác trong tuần qua.

Sau buổi diễn ở Serbia, nhiều người thấy sốc và hiểu rằng họ không thể giúp được cô, mặc dù người quản lý của cô là Raye Cosbert và đồng chủ tịch hãng Island Records, Darcus Beese, luôn “kề vai để ủng hộ Winehouse”. 

Ông Mitch cho biết, con gái ông cai ma túy đã được 3 năm và đang cố gắng “chiến thắng” rượu sau buổi diễn đáng hổ thẹn ở Serbia. “Mọi người cứ chú ý đến chứng nghiện ma túy của Winehouse, nhưng thực ra vấn đề lớn nhất của con gái tôi là chứng nghiện rượu, thứ đã làm cho thân hình bé nhỏ của Winehouse tàn tạ”. 

Cô đơn với danh tiếng

Nhưng chưa kịp làm lại cuộc đời thì Winehouse đã chết cô đơn. Sinh thời, Winehouse là người vốn không thích sống trong danh tiếng mà cô đã tạo dựng được. Cô hạnh phúc khi được thực hiện một màn diễn trước sự cổ vũ của 60.000 khán giả, nhưng cô lại thấy thích thú hơn khi được trở về quán bar quen thuộc, bật từng chai bia ngồi nhâm nhi.

Khi nhận thấy không còn có thể tự chủ được làm những việc mình yêu thích, phải đối diện với những áp lực danh tiếng, bị công chúng “săm soi” sau khi đã trở thành một ngôi sao, Winehouse cảm thấy buồn chán và cô đơn. Càng nổi tiếng cô lại càng sa vào con đường nghiện ngập và có những hành động như một kẻ khùng.

“Winehouse sống sa đọa như vậy là lỗi ở cô ấy, nhưng xét cho cùng cô cũng là một nạn nhân. Chúng ta - công chúng, paparazzi - đều phải có trách nhiệm trong cách đối xử với cô ấy. Winehouse là một ngôi sao, nhưng tôi muốn mọi người nhớ rằng cô ấy cũng chỉ là một cô gái” - Charles-Ridler nói. 

Bảng xếp hạng Billboard 200:
Top 10 album:

1. 21 (Adele)
2. Kidz Bop 20 (nhiều nghệ sĩ)
3.Time of My Life (3 Doors Down)
4. 4 (Beyonce Knowles)
5. We the Best Forever (DJ Khaled)
6. Red River Blue (Blake Shelton)
7. Universal Pulse (311)
8. My Kinda Party (Jason Aldean)
9. Back to Black (Amy Winehouse)
10. When The Sun Goes Down (Selena Gomez & The Scene)


Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm