Amanda Seyfried: “Tôi thích đóng cảnh "nóng”

16/09/2011 15:28 GMT+7 | Người đẹp

Cô nàng xinh đẹp chia sẻ với tạp chí W số tháng 10/2011 về cảnh nóng với Justin Timberlake, màn khóa môi đồng tính với Megan Fox...

Ngoài cuộc phỏng vấn với tạp chí W, Amanda Seyfried và bạn diễn của cô trong bộ phim “In Time” Justin Timberlake thực hiện bộ ảnh lấy chủ đề về Tổng thống và Đệ nhất phu nhân nước Mỹ. Hai ngôi sao hóa thân thành cặp vợ chồng chính trị gia, tái hiện cuộc sống của họ từ lúc tranh cử đến khi giành chiến thắng.

W: Amanda, trong “In Time” nhân vật của cô là một cô tiểu thư giàu có bị bắt cóc bởi nhân vật do Justin Timberlake thủ vai đúng không?

Mọi thứ diễn ra trong tương lai, khi tiền bạc mua được cả thời gian. Nhân vật của tôi đem lòng yêu nhân vật do Justin đóng. Cô ấy muốn trao cho anh ấy tất cả thời gian anh ấy cần để cứu thế giới. Thật là lãng mạn. Cho dù chuyện gì xảy ra với tôi ngoài đời thực, tôi vẫn hay bị chìm đắm trong sự lãng mạn của các nhân vật của mình lắm.

W: Thế cảnh sex ra sao nhỉ?

Cảnh nóng trong phim rất tuyệt vời. Rất nhiều bạn diễn tầm tuổi tôi là các chàng trai rất gợi tình, chẳng có lý nào tôi lại giả vờ như không thích cả. Justin rất tuyệt vời. Anh ấy đã tham gia bộ phim “Friends With Benefits” trước đó và diễn cảnh nóng thường xuyên nên cảnh phòng the khá dễ dàng với chúng tôi. Chúng tôi đều rất hài lòng về cảnh nóng của mình.




W: Cô giờ 25 tuổi. Cô có từng khiêu vũ trên nền nhạc bài hát nào của ban nhạc ’N Sync không?

Tôi tham gia vào 4 vũ hội khác nhau ở trường trung học. Tôi thực sự “nghiện” không khí trong phòng khiêu vũ. Nhưng là fan của ’N Sync khi đã học trung học thì thật xấu hổ. Tôi chỉ hâm mộ họ trong thời cấp hai và đã nhảy suốt hàng tiếng đồng hồ ở nhà bạn trên nền nhạc album đầu tay của ’N Sync.

W: Cô khởi nghiệp diễn xuất từ các vở kịch ở trường?

Không, nhưng khi học trung học, tôi có 2 lần tham gia đóng kịch chiếu trên TV, năm 15 tuổi và 17 tuổi trong vở “All My Children”. Tôi đã sắp xếp thời gian đóng kịch ở New York và học tập ở Allentown, Pennsylvania rất hợp lý nên không ai ở trường biết tôi xuất hiện trên truyền hình. Mọi người lúc đó còn bận tâm đến việc có nên quan hệ tình dục không, rồi mải mê tụ tập và tìm bạn trai.

Tôi gặp bạn trai đầu tiên trong thời gian đóng “All My Children”, giống như trong cổ tích vậy. Anh ấy là bạn trai của tôi trong show truyền hình đó và cả ngoài đời nữa. Chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên trong vở kịch.




W: Ôi chà, thế cô lúc nào cũng có thể xem được nụ hôn đầu đời của mình thế nào nhỉ?

Vâng, mẹ tôi thu lại tất cả các tập của vở kịch. Tôi và cha mẹ xem đi xem lại. Khi chúng tôi hôn nhau, mọi thứ dường như lắng đọng.

W: Cô có một nụ hôn nổi tiếng với cô đào Megan Fox trong “Jennifer’s Body”.

“Jennifer’s Body” là bộ phim tôi yêu thích. Nó không mấy được chú ý tại các phòng chiếu nhưng vẫn được ra bản DVD sau đó. Tôi không thể tin không ai muốn xem tôi và Megan Fox hôn nhau. Chúng tôi đặt lưỡi cực kỳ gần nhau và cảnh quay này rất gợi tình. Một cô gái trẻ như tôi đã phải nói như thế thì chứng tỏ rằng cảnh quay này rất đặc biệt. Tôi nghĩ tôi và Megan hôn nhau rất tuyệt. Chúng tôi cùng có kiểu hôn như nhau và điều đó đã đạt hiệu quả.

W: Có lẽ đó là vì nụ hôn có trong trailer của phim, và nụ hôn của cô đã được cho miễn phí?

Họ luôn có chiến lược quảng cáo như thế. Trong hợp đồng của tôi có ghi: “Cảnh hôn sẽ được cho vào trailer”. Tôi nhớ là tôi lưỡng lự trong một phút về điều khoản này. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ: “Ôi, sao cũng được”.

W: Cô đã quay 180 độ và trở thành một cô gái vàng tuyệt vời trong “Mamma Mia!”

Vâng. Đây là một trách nhiệm rất lớn. Nhờ có “Mamma Mia!”, giờ đây rất nhiều cô gái muốn giống tôi. Tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách để nhận được vai trong “Mamma Mia!”. Tôi phải thử vai hai lần, rồi đến xem buổi nhạc kịch ở Vegas. Tôi nghĩ show diễn thật là kỳ diệu và tôi gần như bật khóc. Bạn trai lúc đó của tôi nói: “Xúc động quá. Em rất hợp với phim này đấy”. Và tôi đáp: “Đúng như vậy”. Quả thật “Mamma Mia!” đã thay đổi cuộc đời tôi.




W: Rõ ràng là cô thích các bộ phim thật nữ tính?

Tôi thích các vai diễn đang yêu. Đây là một điều tích cực. Nói chung làm phim là một điều lãng mạn. Rất đặc biệt và gần gũi. Chính vì thế mà có rất nhiều diễn viên yêu nhau trong lúc đóng phim. Khi bạn còn trẻ, quả là khó khi không phải lòng bạn diễn của mình. Nhưng tôi đã đóng phim đủ lâu để hiểu rằng cặp với bạn diễn của mình không phải là một điều hay.

W: Cô có quen với họa sĩ Margaret Keane không? Cô ấy vẽ những đứa trẻ với đôi mắt to tròn, trông cô giống với một đứa trẻ do Keane vẽ.

Tôi không biết cô ấy nhưng tôi là fan cuồng của họa sĩ Mark Ryden. Ông ấy cũng vẽ những cô gái với đôi mắt to. Tôi thích làm mẫu vẽ cho ông ấy. Tôi yêu cách ông ấy vẽ tranh biếm họa về mình, với hình ảnh dòng máu chảy tong tong từ họng tôi còn tay tôi cầm một con mèo chết. Trông thật bệnh hoạn, hài hước và u tối nhưng tôi rất thích.

W: Ryden thường vẽ các vũ công. Cô dường như giống một nghệ sĩ múa ballet?

Thật chứ. Tôi mới chỉ vừa bắt đầu học lại ballet thôi. Tôi vừa mới xây phòng tập ballet trong garage. Tôi học ballet một mình bởi tôi cảm thấy xấu hổ khi học chung với người khác. Tôi từng đến lớp ballet ở Portland, Oregon khi tôi quay một bộ phim ở đây và các cô bé lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không muốn ngã bệt xuống trước mặt họ. Tôi muốn trở thành anh hùng trong mắt các cô bé 10 tuổi cơ.

Bộ ảnh đặc biệt của Amanda cùng Justin Timberlake:











Theo Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm