Juventus = Roma+3: Vua thì vẫn là Vua

03/11/2014 16:14 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Việc HLV Antonio Conte từ chức và Max Allegri đến thay rốt cục cũng chẳng khiến Juventus yếu đi như người ta đã nghĩ lúc đầu. Juve không còn bất bại, nhưng sau 10 vòng đấu, họ cũng giành được 25 điểm như mùa giải trước.

Thời điểm này mùa trước, Juve chỉ xếp thứ 3 sau Roma và Napoli, còn hiện tại, họ đứng đầu với 3 điểm nhiều hơn đội bám đuổi Roma. Scudetto được nhìn thấy còn rõ ràng hơn mùa giải kỷ lục vừa qua. Có thể Allegri vẫn đang được hưởng trái ngọt từ thành quả của Conte, nhưng công lao của ông là không thể phủ nhận.

Và Pirlo cũng thế. Chấn thương khiến anh vắng mặt vài trận đầu mùa. Trở lại, anh gây ra những băn khoăn không nhỏ khi Juve thi đấu kém hiệu quả hơn, khơi lại những định kiến về sự bất duyên giữa anh với Allegri ở Milan trước đây. Nhưng đâu lại vào đó. Pirlo vẫn ra sân đều đặn khi nào thể lực cho phép và trận thắng Empoli 2-0 vừa qua, anh lại tìm thấy bàn thắng. Đó là cú sút phạt trực tiếp thành bàn thứ 44 trong sự nghiệp của huyền thoại này và là thứ 26 ở Serie A, chỉ c̣n kém kỷ lục của Mihajlovic 2 bàn. Hơn lúc nào hết, giá trị của “đẳng cấp nhà Vua” đã được khẳng định.

Cuộc đua Scudetto có vẻ không mấy khó với Juve, và giờ là lúc họ thoải mái hướng về màn báo thù Olympiacos ở Champions League. Ở đấu trường đó, giấc mơ thành Vua của Juve vẫn còn hoang hoải.

V.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm