Hạ Lyon, "đại gia" PSG lên đỉnh ở Ligue 1

03/10/2011 10:16 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Bằng việc đánh bại Lyon 2-0, đội bóng nhà giàu của nước Pháp PSG đã độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Ligue 1 với 20 điểm có được sau 9 vòng đấu.

Trước khi trận đấu này diễn ra, PSG và Lyon cùng chia nhau hai vị trí đầu bảng với 17 điểm có được. Do vậy, trận đấu ở sân Công viên các Hoàng tử chính là trận "chung kết" cho ngôi đầu bảng. Được chơi trên sân nhà cùng một Pastore đang rất vào phom, PSG đã tận dụng triệt để và có được 3 điểm trọn vẹn.


PSG lên ngôi đầu Ligue 1 - Ảnh Getty

Sau một hiệp đầu không có bàn thắng được ghi, PSG đã chơi ép sân ở hiệp thi đấu thứ hai và có được bàn thắng ở phút thứ 64 từ khoảnh khắc tỏa sáng của Javier Pastore. Tuyển thủ Argentina đã có pha xử lý loại bỏ Kone trước khi đánh bại  Hugo Lloris bằng một cú dứt điểm vào góc gần. Khi trận đấu bước sang những phút đá bù giờ, cú volley tuyệt đẹp của cầu thủ vào sân thay người Christophe Jallet sau cú sút phạt trực tiếp của Nene đã giúp PSG ấn định chiến thắng 2-0.

"Sự khác biệt lớn nhất chính là tính hiệu quả trong khả năng tận dụng những cơ hội", HLV Lyon Remi Garde nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. "Lyon cũng đã có nhưng cơ hội, cụ thể là trong hiệp một và lẽ ra chúng tôi phải có được bàn thắng mở tỷ số từ những cơ hội ấy".

Ông Remi Garde hoàn toàn có cớ để nuối tiếc bởi đội bóng của ông đã phung phí nhiều cơ hội trong trận đấu này. Đáng kể nhất phải là cú đánh đầu của Maxime Gonalons ở phút 33 hay Bafetimbi Gomis ở phút 71 đều đưa bóng đi không trúng đích.

Về phía PSG, chiến thắng tuyệt vời này mang tới sự mãn nguyện cho HLV Antoine Kombouare. "Tôi tự hào với màn trình diễn của các học trò vì họ đã thể hiện được sự tập trung. Theo tôi bước ngoặt lớn nhất là việc PSG đã không phải nhận bàn thua sau cú dứt điểm của Gomis ở phút 71".

Cũng trong loạt trận hôm 2/10, ĐKVĐ Lille đã có chiến thắng 2-0 trước Rennes và leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng khi chỉ còn kém 1 điểm  so với Lyon, đội đang đứng thứ ba. Tiền đạo người Senegal Moussa Sow giúp Lille mở tỷ số khi trận đấu mới được 7 phút trước khi Florent Balmont nhân đôi cách biệt ở phút thứ 32 sau đường chuyền của Eden Hazard.

"Bàn mở tỷ số sớm đã giúp Lille làm chủ trận đấu dù trước đó Rennes mới là đội chơi hay hơn", thủ môn Mickael Landreau của Lille nói. "Chính bàn thắng ấy đã giáng mạnh vào tâm lý thi đấu của Rennes".

Ở một trận đấu khác, Marseille trình diễn một phong độ nghèo nàn khi để cho Brest cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm