"Hàng độc" cánh phải của Italia: Balzaretti lại đá chính?

01/07/2012 10:58 GMT+7

(TT&VH) - Từ chỗ chỉ được coi là kẻ trám chỗ bất đắc dĩ, Federico Balzaretti đã thuyết phục được tất cả những người khó tính nhất để giờ đây, trở thành một phần không thể tách rời của đoàn quân áo Thiên thanh trên đường chinh phục đỉnh cao EURO. Nhiều khả năng hậu vệ trái của Palermo này vẫn được đá chính ở trận chung kết trong vai trò hậu vệ… phải, bất chấp các hậu vệ phải đích thực đều có thể ra sân: Maggio đã mãn hạn treo giò và Abate cũng đã bình phục hoàn toàn.

Hãy bắt đầu câu chuyện về Balzaretti ở tình huống anh nhận thẻ vàng vô duyên ở trận Italia thắng Ireland 2-0, trận đầu tiên của anh ở EURO này sau khi HLV Prandelli quyết định sử dụng trở lại sơ đồ 4-3-1-2. Sau khi để mất bóng trong một pha lên tấn công, anh gần như đã biến thành một cầu thủ rugby khi nhỏm dậy từ tư thế ngã để ôm chân tiền vệ McGeady rất thô thiển. Dĩ nhiên là thẻ vàng, và nhiều người hâm mộ hẳn đã rất ngán ngẩm: "Anh chàng dớ dẩn này là người thay thế Criscito đây ư?" Nhưng Balzaretti đã đứng dậy, rất thẳng, từ giây phút đó. Khả năng tấn công của anh gây ra nhiều sóng gió cho đối thủ, và hệ quả là 7 phút sau thẻ vàng, anh tạo được một quả phạt góc cho Italia mà từ đó, Pirlo kiến tạo cho Cassano mở tỷ số vào lưới Ireland.

Balzaretti đang là sự ngạc nhiên lớn của tuyển Italia - Ảnh: Getty

Nhẽ ra Balzaretti đã phải ngồi nhà xem EURO 2012. Anh chỉ được chọn một cách miễn cưỡng sau khi một vụ ghé thăm bất ngờ của cảnh sát đã buộc Domenico Criscito, hậu vệ trái số 1 của Italia từ 2009 đến nay, phải rời tuyển vì bị nghi dính líu đến bê bối dàn xếp tỷ số. Niềm tin mà HLV Prandelli dành cho anh cũng hạn chế, thể hiện qua việc ông quyết định cho Italia chơi 3-5-2 ở hai trận đầu và sử dụng Giaccherini đá tiền vệ trái. Prandelli chỉ cho Balzaretti cơ hội khi nhận thấy 3-5-2 có những hạn chế trong tấn công, và rồi ông nhận ra đó là một quyết định đúng đắn. Những pha lên tham gia tấn công của cầu thủ 29 tuổi này góp phần rất lớn vào thế trận áp đảo của Italia trước Anh trong suốt 120 phút trận tứ kết. Đến bán kết, Balzaretti tiếp tục được sử dụng như một giải pháp tình thế bên cánh phải khi Maggio bị treo giò còn Abate chưa bình phục chấn thương, và anh thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn. Phải đá ở vị trí trái chân, nhưng anh vẫn khiến Podolski, Kroos rồi Lahm thất vọng. Khi được yêu cầu phòng ngự nhiều hơn, Balzaretti thực sự đã "đổ bê tông" vào cánh phải hàng thủ của Azzurra.

Phong độ đầy bất ngờ hôm ấy giúp Balzaretti được ủng hộ tiếp tục đá chính ở vị trí hậu vệ phải ở trận chung kết, với kỳ vọng ngăn cản được Iniesta, ngòi nổ nguy hiểm nhất của Tây Ban Nha. Cả Maggio và Abate đều đã sẵn sàng, nhưng khi nguyên lý thành công là không nên thay đổi một đội hình chiến thắng, khả năng HLV Prandelli giữ nguyên 11 cái tên đã xuất phát trước Đức ở Kiev đêm nay là không nhỏ. Hãy chờ đợi thêm những ngạc nhiên nữa từ hậu vệ có gương mặt lãng tử này.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Italia hay Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch châu Âu 2012?


B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm