Hãy tin vào “tiqui-taca”

16/06/2010 14:58 GMT+7 | World Cup 2010

 (TT&VH) - Bởi đấy là bản sắc của bóng đá xứ bò tót. Và với sự thăng hoa của Barcelona trong những năm gần đây, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, nhà vô địch châu Âu, Tây Ban Nha, sẽ lại thăng hoa tại VCK World Cup 2010, với những con người ở tuyến 2, mà nòng cốt là những đứa con xứ Catalan.

Cesc Fábregas (Arsenal) và Andrés Iniesta (Barcelona) không đá chính, vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng với Xavi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Javi Martínez (Athletic) và Xavi Hernández (Barcelona), Tây Ban Nha vẫn còn đầy đủ những con người để chơi thứ bóng đá mà họ muốn. Khi Marcos Senna (một trong những nhân tố làm nên chức vô địch Euro 2008) chấn thương và không đảm bảo được phong độ ở mùa giải vừa qua, HLV Del Bosque đã có Busquets rất lên chân. Tiền vệ Barca với nền tảng thể lực tuyệt vời, sẽ lại là một Senna phiên bản 2.0, trong màu áo ĐT Tây Ban Nha, như những gì anh đã thể hiện ở Barca bên cạnh Xavi, hay Iniesta...

Minh Châu (5) đặt cược hoàn toàn vào Tây Ban Nha. Ảnh : VSI

Tây Ban Nha đã và đang sở hữu những siêu sao trên hàng công, nhưng theo tôi, bệ phóng của họ phải bắt đầu từ những tiền vệ mang thiên chức thu hồi. Với Busquets – Alonso, Tây Ban Nha có đủ con người làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Alonso còn đặc biệt nguy hiểm trong những pha phát động tấn công, bằng những đường chuyền dài vượt tuyến (dù đây không phải là lối chơi sở trường của người Tây Ban Nha, không phải là “tiqui-taca”). Nhưng cặp trung vệ Carles Puyol – Gerard Pique sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ 2 cái tên vừa nhắc. Và đó là một sự đảm bảo cho Sergio Ramos (hậu vệ phải) và Alvaro Arbeloa (hậu vệ trái) có thể leo biên để lên tham gia tấn công.

Tây Ban Nha đang dư thừa quân số ở hàng tiền vệ. Đó là lý do mà đội trưởng Arsenal, Cesc Fábregas, vẫn chưa tìm được suất đá chính. David Silva được đôn lên hàng tiền đạo trong sơ đồ 4 – 3 – 3 biến thể. Tình huống tương tự với Juan Mata. Khi Iniesta không thể đá chính (chấn thương), Mata sẽ có cơ hội bên cánh và đây có thể là một phát hiện thú vị tại VCK World Cup lần này. Tiếng là tiền đạo duy nhất, nhưng David Villa sẽ không cảm thấy cô đơn. Villa sẽ lại là mồi nhử, để những đồng đội ở tuyến 2 thăng hoa. Đó là kịch bản dễ dàng cảm nhận, trong lối chơi của Tây Ban Nha. “Tiqui-taca” là thế, với lối chơi phối hợp nhỏ, trong không gian hẹp. Hiệu quả và đẹp mắt.

Phải phục vụ chiến thuật thì một tiền vệ (như tôi chẳng hạn, cười) rất khó để “xé rào”. Tôi vẫn mơ những đường chuyền dài của Alonso, như anh từng làm trong màu áo của Liverpool trước đây, hay những đường tỉa tót của Xavi, nhưng không thể. Tôi làm nhiệm vụ của Senna hay Busquets bây giờ. Theo tôi, chỉ cần Xavi và Alonso có được trạng thái tâm lý thoải mái để sáng tạo, Tây Ban Nha sẽ có chiến thắng. Và đó phải là chiến thắng dễ dàng, ngay cả khi đội hình 1 không phát huy tác dụng. Thụy Sỹ không phải là đối thủ xứng tầm của người Tây Ban Nha vào đêm nay.

 

NGUYỄN MINH CHÂU (tiền vệ ĐTVN và XM.HP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm