Adele dùng 4 chiếc áo nịt để "ních" vừa trang phục Grammy

05/06/2012 09:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Album 21 của Adele đã được trao giải Grammy và bán được 20 triệu bản đem lại thành công vang dội và tiếng tăm toàn cầu cho cô. Album chứa đựng những bài hát nói lên cảm xúc thật của Adele trong tình yêu. Nhưng mới đây trong một cuộc phỏng vấn với Matt Lauer tại chương trình The Today Show, nữ ca sĩ 24 tuổi này đã tỏ ý hối tiếc vì đem quá nhiều đời sống cá nhân vào âm nhạc. Cô thổ lộ nếu những người bạn trai cũ của mình cũng viết bài hát về mối tình của họ với cô thì cô sẽ rất xấu hổ.



Adele trong cuộc phỏng vấn diễn ra hôm qua 4/6

Adele bày tỏ sự hối tiếc: "Tôi ước đã giữ lại nhiều điều cho riêng mình. Nhưng lúc sáng tác ca khúc tôi không thể nghĩ tới một ngày nó lại trở nên nổi tiếng như vậy. Tôi sẽ cảnh giác hơn khi đã nhập cuộc. Điều đó thực sự rất buồn nhưng tôi phải làm như vậy để bảo vệ những người tôi yêu thương. Tôi cũng không biết tại sao sự nghiệp và lối sống của mình có thể ảnh hưởng tới nhiều người trong khi những điều tôi viết trong bài hát không phải những chuyện xảy ra với họ, cũng như không phải giấc mơ của họ".

"Trong các bài hát tôi đề cập đến các nhân vật một cách rất trực tiếp, nhưng trong các bài phỏng vấn khi giải thích về ý nghĩa của các bài hát, tôi sẽ không nói nhân vật đó là ai".

Trong buổi nói chuyện Adele cũng thừa nhận cô chỉ có thể nhảy khi say xỉn. "Cơ thể tôi chẳng có một chút nhịp điệu gì hết. Khi tôi hát thì sẽ có giai điệu nhưng chân tôi chẳng nhúc nhích mấy".

Một chi tiết thú vị trong cuộc phỏng vấn, Adele thú nhận cô đã dùng tới 4 chiếc áo nịt để có thể mặc vừa chiếc váy lên biểu diễn tại giải Grammy. Nhưng vì chúng thít chặt vào người khiến Adele không thể hát được nên cô đã cởi bớt.

Adele trình diễn tại giải Grammy diễn ra ngày 13/2/2012

Adele khẳng định cô chỉ muốn làm âm nhạc, muốn hát chứ không muốn trở thành một ngôi sao giải trí, là đề tài bàn tán của mọi người.

"Người ta đồn tôi nhận con nuôi người Ethiopia, điều đó không đúng đâu. Nhà của tôi chẳng khác nào một sào huyệt, điều đó cũng không đúng nốt. Lạy Chúa, có quá nhiều tin đồn".

Adele còn tiết lộ một câu chuyện thú vị khác, cô đã từng đi qua quảng trường Trafalgar trong bộ pizama đầy màu sắc rực rỡ với một chiếc ô mà không ai nhận ra. Theo lý giải của Adele, cô thường mặc màu đen và chẳng có công chúng nào nghĩ ngôi sao Adele lại có thể mặc pizama đi ra quảng trường vào thứ 7 cả.

Linh Lan (Theo DM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm