Cuối cùng, Adebayor đã đến Man City

19/07/2009 08:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe vào sáng nay (theo giờ VN), Adebayor đã chính thức thuộc về Man City.

(TT&VH) - Chân sút người Togo Emmanuel Adebayor đã rời Arsenal để tìm đến với thiên đường màu xanh Man City. Adebayor sẽ trở thành chữ ký thứ 4 của Man City ở mùa Hè này, sau Barry, Santa Cruz và Tevez.

Từ 3 ngày trước, Arsenal đã chấp nhận lời đề nghị hỏi mua Adebayor với giá 25 triệu bảng từ Man City. Vấn đề còn lại chỉ là thỏa thuận giữa Adebayor và Man City, nhất là về mức lương. Adebayor đòi mức lương lên đến 170 nghìn bảng/tuần, hơn 10 nghìn bảng/tuần so với cầu thủ hưởng lương kỷ lục ở Premier League là Robinho. Phía Man City ban đầu chỉ chấp nhận trả cho Adebayor 150 nghìn bảng/tuần, bằng với lương của Tevez, cầu thủ cũng có giá trị 25 triệu bảng.

Sự khác biệt này đã khiến vụ Adebayor chững lại những ngày qua. Trong quãng thời gian đó, xuất hiện nhiều tin đồn khiến CĐV Man City lo ngại. Đầu tiên là việc người đại diện của Adebayor, quay sang tiếp cận với M.U. Đến sáng qua, tờ Daily Mail tiết lộ rằng Chelsea nhảy vào cuộc đua và sẵn sàng đáp ứng mức lương 170 nghìn bảng/tuần mà Adebayor đưa ra. Mùa Hè trước, Man City đã "cướp" Robinho từ tay Chelsea vào phút chót và người ta cho rằng, đội bóng của tỷ phú Abramovich đang quyết tâm "phục thù".
 
Cuối cùng, Adebayor đã đến Man City
 
Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là những tin đồn. Những nỗi lo của CĐV Man City phần nào vơi đi khi HLV Wenger của Arsenal khẳng định Adebayor đã thuộc về Man City. Đến chiều qua, Adebayor đã có mặt ở Man City cho cuộc kiểm tra sức khỏe. Sau khi vượt qua thủ tục này, Adebayor chính thức rời Arsenal và gia nhập Man City. Chi phí chuyển nhượng vẫn là 25 triệu bảng và mức lương của Ade là 170 nghìn bảng/tuần.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công

Hoàn thành vụ Adebayor, Man City đã trở thành đội bóng chi nhiều tiền nhất ở Premier League mùa Hè này, với tổng cộng 80 triệu bảng. Trước đó, họ đã chi 25 triệu bảng để mua Tevez, 18 triệu bảng cho chữ ký của Santa Cruz và 12 triệu bảng để kéo Barry khỏi Aston Villa. Xét trên bình diện châu Âu, Man City chỉ kém Real Madrid (180 triệu bảng) về số tiền chi ra ở mùa Hè này.

Sự xuất hiện của Adebayor sẽ khiến cuộc canh tranh trên hàng công Man City trở nên cực kỳ khốc liệt. Tổng cộng, khi chưa thực hiện những cuộc thanh lý, Man City đang sở hữu 9 tiền đạo khác nhau. 5 trong số đó hoàn toàn có thể chen chân vào đội hình chính là Adebayor, Tevez, Santa Cruz, Robinho và Bellamy. Cả 5 chữ ký này đều đến Man City khi người Ả rập đã nắm quyền sở hữu.

Mùa trước, vị trí của Robinho là "bất khả xâm phạm". Trên hàng công Man City, anh vẫn là ngôi sao lớn nhất, là chữ ký đắt giá nhất. Mùa tới, anh vẫn được ưu tiên sử dụng. Nhưng sẽ không có chuyện Robinho vẫn được đá chính dù tịt ngòi suốt nhiều tháng liền như mùa trước. Hễ xuống phong độ, Robinho sẽ bị thay thế và anh thừa hiểu, người thay thế có đẳng cấp và trình độ không hề thấp.

Ở phía Arsenal, HLV Wenger thực sự đã chơi một canh bạc khi đồng ý bán Adebayor. Bán đi chân sút này, nội bộ của Arsenal sẽ êm ấm hơn. Nhưng mất anh, Arsenal sẽ đánh mất rất nhiều giải pháp hữu hiệu trên hàng công. Nhiều khả năng Wenger sẽ đẩy Arshavin lên cao, thay thế vị trí của Ade, xung quanh anh là những van Persie, Walcott và Eduardo. Nhưng trong số đó, không ai có lợi thế về chiều cao và khả năng không chiến như Ade.
Đ.LỘC
 
CHUYỂN ĐỘNG Ở MAN CITY

Ancelotti: "100% Terry ở lại Chelsea"

Lần thứ 2 ở mùa Hè này, tân HLV Carlo Ancelotti của Chelsea công khai khẳng định John Terry không đi đâu cả. Trong cuộc họp báo ra mắt Chelsea cách đây không lâu, Ancelotti đã nói rằng "Terry mãi mãi là đội trưởng của Chelsea". Đã có những tin đồn cho rằng Terry cảm thấy bất bình khi Ancelotti đưa ra lời tuyên bố trên mà không hề bàn bạc với anh trước.

Nhưng đến hôm qua, trong cuộc họp báo khác, Ancelotti một lần nữa tuyên bố Terry không đi đâu cả: "100% John (Terry) ở lại. Hợp đồng giữa Chelsea và cậu ấy vẫn còn 3 năm".

Man City đã đưa ra 2 lời đề nghị chính thức với Chelsea về trường hợp của Terry. Lần mới nhất, họ đặt lên bàn đàm phán 35 triệu bảng và tuyên bố sẵn sàng biến thủ quân của Chelsea lẫn ĐT Anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League, với 200 nghìn bảng/tuần. Chelsea đã từ chối cả 2 lần hỏi mua ấy từ Man City. HLV Mark Hughes đã tỏ ra rất thất vọng nhưng vẫn chờ đợi Terry: "Tôi không quá ngạc nhiên khi Chelsea từ chối. Nhưng đôi lúc bạn phải biết chờ đợi. Với trường hợp của Terry, có thể phải đợi đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè 2009"

Man Xanh dùng Tevez khiêu khích Man Đỏ

Ở Manchester, màu Đỏ luôn che mờ màu Xanh. Nhưng từ nay, câu chuyện có thể sẽ khác. Những ai đến Manchester bây giờ sẽ nhìn thấy tấm biển quảng cáo khổng lồ in hình tiền đạo Carlos Tevez. Đó là màn ăn mừng của Tevez sau khi ghi bàn vào lưới Wigan ở mùa trước. Nhưng phía Man City đã "biến" Tevez của màu đỏ (M.U) thành Tevez của màu xanh (Man City). Đây quả là lời khiêu khích mà Man City dành cho M.U. Đành rằng mục đích của Man City là quảng bá thương hiệu của CLB. Nhưng tại sao là Tevez, một cầu thủ đã từ chối ở lại với M.U để chuyển sang Man City, mà không phải là Robinho, chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử Premier League?

Không tân binh, Man City thảm bại ở Nam Phi

Man City đã khởi đầu giải đấu giao hữu Cúp Vodacom Challenge bằng thất bại 0-2 trước Orlando Pirates, đội bóng xếp thứ 2 tại giải VĐQG Nam Phi mùa trước. Thực ra, thất bại này không phải là bất ngờ quá lớn khi Orlando Pirates là đội bóng rất nổi tiếng và giàu tham vọng ở Lục địa đen. Man City lại vừa trải qua chuyến bay nhiều giờ từ UAE, nơi họ diện kiến ông chủ của CLB, và cầu thủ rơi vào tình trạng kiệt sức. Ngoài ra, HLV Mark Hughes chỉ sử dụng đội hình 2, chỉ với một cầu thủ thường xuyên đá chính ở mùa trước là Stephen Ireland. 2 ngôi sao tân binh Tevez và Santa Cruz không có tên trong danh sách đăng ký cho trận đấu. Tiền vệ Gareth Barry thì dự bị suốt trận.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm