Adebayor ký hợp đồng mới với Arsenal: 4 triệu bảng và “Tôi yêu Arsenal”!

03/08/2008 13:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chưa đầy 24 giờ sau khi Arsene Wenger thừa nhận chuyện Emmanuel Adebayor sẽ ở lại Emirates, những thông tin đầu tiên về bản hợp đồng mới của chân sút người Togo đã bị rò rỉ. Adebayor đã được nâng lương từ 30 nghìn bảng lên 65 nghìn bảng/tuần (có nguồn tin là 70 nghìn bảng), kiếm được 4 triệu bảng/1 năm, qua đó kết thúc mọi rắc rối suốt mùa Hè 2008. Cuối cùng thì các CĐV của đội bóng Bắc London lại được nghe Adebayor nói: Tôi yêu Arsenal!

Tình yêu có thể mua bằng tiền

Adebayor đã im lặng khi giới truyền thông xem anh như một “kẻ phản bội”. Sau khi Arsenal đã mất Flamini, Giberto và Hleb, Wenger đương nhiên không muốn mất cả chân sút số 1 của ông mùa trước. Dĩ nhiên là đã có chút bực dọc về thái độ của Ade, nhất là sau khi AC Milan và Barca liên tục gây sức ép. Nhưng ông thầy người Pháp rốt cuộc cũng đã chọn giải pháp an toàn nhất: Thỏa thuận với Adebayor. Wenger đã có được sự phục vụ hoàn hảo của anh này trong chuyến du đấu tại Đức. Ade đã ra sân và chơi như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng điều này không có nghĩa là anh mới ngồi vào bàn đàm phán trong 48h qua.
 

Theo giới thạo tin trên xứ sương mù, tiền đạo 24 tuổi của Arsenal đã đồng ý ký một đồng mới với Arsenal, với thời hạn khoảng 4 năm, tới năm 2012. Quan trọng hơn, anh sẽ có được ít nhất 4 triệu bảng/năm – một con số khổng lồ đối với các đồng đội khác ở Arsenal. Sẽ chẳng còn lý do gì để Ade phải bỏ đi nữa, có lẽ thế.

Trên website chính thức của Arsenal, tiền đạo đã ghi 30 bàn mùa trước nói rằng, anh chưa bao giờ nói với ai về việc sẽ rời Emirates, bởi vì anh “yêu Arsenal”. Đúng là Ade chưa từng tuyên bố như thế. Nhưng anh cũng chẳng thể giải thích về sự im lặng trong suốt khoảng thời gian nhạy cảm vừa qua.

Đã có những dấu hiệu thực sự nguy hiểm, đe dọa kết cấu vững chắc trong đội hình của Wenger. Trên lý thuyết, ai cũng có thể thay thế. Nhưng trên thực tế, sẽ rất khó để HLV người Pháp ổn định được lối chơi của đội bóng nếu mất tới 3 trụ cột quan trọng chỉ trong 1 mùa Hè. Tuy nhiên, ông cũng sẽ hiểu rằng, quyết định “nhượng bộ” Adebayor sẽ đồng nghĩa với một tiền lệ mà Arsenal chưa hề quen thuộc: dùng tiền mua... tình yêu.

Xu hướng hay sự mạo hiểm

Arsenal đã chấp nhận tăng lương cho Ade, nghĩa là ở một chừng mực nào đó, họ cũng đã chấp nhận “luật chơi” chung của các đại gia tại châu lục. Cựu tiền đạo Monaco đã có rất nhiều đóng góp cho Wenger ở mùa trước, và ít ra anh vẫn có quyền đòi hỏi về những sự đối xử ưu ái hơn so với những người khác. Nếu không, thật đơn giản, anh cũng có thể dứt áo ra đi như Hleb hay Flamini. Wenger đã có quá ít sự lựa chọn trong trường hợp này. Nhưng thực ra, việc tăng lương cho các trụ cột để giữ chân, hay chí ít là thưởng công cho họ, cũng là điều hợp lý.

Arsenal đã lựa chọn một quyết định theo xu hướng chung của các CLB lớn, nhưng họ dù sao vẫn là một trường hợp đặc biệt. Không như Man Utd hay Chelsea, Arsenal thường không có thói quen tiêu tiền theo kiểu sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cầu thủ. Ade đã có điều anh muốn, còn những người khác thì sao?

Wenger có vẻ đã chấp nhận một sự mạo hiểm lớn, một canh bạc có thể làm thay đổi cả tư duy bóng đá mà ông đã xây dựng trong hơn 1 thập kỷ qua. Trong một đội bóng theo kiểu một gia đình lớn như Arsenal, vấn đề tình cảm, cũng như các mối quan hệ là rất quan trọng. Việc thỏa mãn các vấn đề tài chính của cầu thủ rõ ràng sẽ đe dọa những khuôn mẫu đó, làm cho sự ràng buộc về trách nhiệm của mối nhân tố trong đội bóng bị thay đổi. Wenger sẽ không còn là một người cha lớn nữa khi buộc phải tạo ra những phần thưởng, thay vì roi vọt để dạy bảo “những đứa con” của mình.

Cầu thủ không phải là những robot kiếm tiền. Nhưng với tư cách những người chuyên nghiệp, họ cũng sẽ không muốn luôn là những đấu sỹ chỉ biết chiến đấu và cống hiến. Vấn đề của Arsenal, cũng như của mọi CLB khác, sẽ là đi tìm sự cân bằng giữa tất cả điều đó.

The Gunners muốn thay đổi hình ảnh về một CLB cổ điển? Họ sẽ phải chấp nhận đối mặt với thử thách của những xu hướng mang tính thời đại.

Gallas vẫn là thủ quân

HLV Wenger đã khẳng định, trung vệ người Pháp Gallas vẫn mang băng đội trưởng của Arsenal mùa tới. Suốt mùa giải qua, Gallas đã bị chỉ trích nhiều vì đã thể hiện sự yếu kém về bản lĩnh thường thấy ở một thủ quân. Điển hình nhất là việc anh ngồi khóc như một đứa trẻ sau khi chứng kiến cầu thủ Taylor của Birmingham đá gãy chân đồng đội Eduardo.

Mùa Hè trước, Wenger đã bất ngờ chọn Gallas thay vì đội phó Gilberto Silva kế thừa vị trí danh giá mà Henry để lại. Quyết định của Wenger đã gây ra tranh cãi và bản thân HLV này bị chỉ trích là quá coi trọng yếu tố "đồng hương". Gallas vốn chuyển từ đối thủ Chelsea sang Arsenal vào mùa Hè 2006.

Thực ra, Wenger đã nhắm Fabregas từ lâu. Chỉ có điều, dù đá cho đội hình chính Arsenal từ năm 2003, Fabregas vẫn còn quá trẻ (sinh ngày 4/5/1987). Wenger không muốn tạo thêm áp lực cho tiền vệ này khi mà anh đang gồng mình đóng vai trò linh hồn trong lối chơi của Arsenal.
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm