Chelsea lại suýt thua, Tottenham và Liverpool đại thắng

01/02/2012 04:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Man City đã bất ngờ để thua trên sân của Everton, trong khi Chelsea phải nhờ tới bàn gỡ hòa ở những giây cuối cùng mới có một điểm rời sân của Swansea.

Phải thi đấu trên sân khách nhưng với việc không phải đá ở Cúp FA cuối tuần qua, Man City đã có được những ngày nghỉ hợp lý cho chuyến làm khách trên sân của Everton. Tuy nhiên, việc thiếu vắng một Yaya Toure có khả năng càn quét tốt ở giữa sân đã ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của Man City khi David Silva phải lùi về sâu để kiếm bóng, trong khi trên hàng công, bộ đôi Dzeko và Aguero không có được sự kết nối cần thiết với Samir Nasri. Chính những mảnh ghép rời rạc này đã làm cho thế trận tấn công của Man City không còn tạo ra mối đe dọa nào với đội chủ nhà. Có lẽ tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 1 và cũng là đáng tiếc nhất của Man City chính là cú sút xa dội xà của Nasir, song đây dường như là điềm báo với đội khách.


Richards truy cản Fellaini - Ảnh Yahoo

Trong khi kiên cường tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân với tuyến giữa của Man City, các cầu thủ Everton cũng biết tạo ra những cơ hội cho riêng mình. Đầu tiên là tình huống đánh đầu cận thành nhưng bị Lescott cản phá ngay trước vạch vôi của Hettinga. Sau đó là pha bắt volley khá đẹp mắt của Fellani trước khi trận đấu bị gián đoạn bởi một cổ động viên đã chạy vào sân và tự tay móc khóa vào cột gôn của đội khách, khiến các nhân viên an ninh tốn không ít thời gian để giải quyết vấn đề.

Trong hiệp 2, Man City mải dồn lên tấn công và đã để “hở sườn” khi để cho Gibson tung ra một cú sút căng ở phút 60. Bóng chạm khẽ một cầu thủ Gibson rồi đổi hướng đi thẳng vào lưới của Joe Hart. Tỷ số được mở cho Everton trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Man City. Từ đây, các học trò của HLV Roberto Mancini đã nỗ lực dâng lên tấn công song may mắn đã nhiều lần ngoảnh mặt với đội khách, kể cả tình huống bóng từ chân Kolarov chạm tay một hậu vệ Everton nhưng trọng tài không cắt còi. Thua trận này, Man City đã để Man United bắt kịp điểm số trên BXH.


Các cầu thủ Swansea ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Getty

Trong khi đó, không có nhiều lựa chọn trong đội hình do tiền đạo Didier Drogba và Kalou phải về làm nhiệm vụ ở CAN 2012 song với những Terry, Lampard, Torres hay Mata, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Swansea. Chưa kể đội khách cũng vừa giành được một chiến thắng quan trọng trên sân của Queen Park Rangers ở Cúp  FA cuối tuần qua, một chiến thắng khích lệ tinh thần quan trọng cho đội bóng của HLV Villas-Boas. Tuy nhiên, thay vì nhập cuộc hứng khởi, Chelsea lại trình diễn một lối đá nhợt nhạt và thiếu ý tưởng.

Trước thế trận phòng ngự tập trung số đông của đội chủ nhà, các cầu thủ khách không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn. Tình huống đáng chú ý nhất là khi Sturridge kiến tạo cho Mereiles dứt diểm ở phút 33 nhưng đã bị một hậu vệ chủ nhà cản phá. Sau tình huống này, Chelsea bất ngờ để Scott Sinclair chọc thủng lưới.

Để thua ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, dĩ nhiên là các cầu thủ Chelsea đã dồn lên tìm kiếm bàn san hòa ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Song phải tới những phút bù giờ cuối cùng, đội khách mới có được bàn san hòa nhờ công của Boshingwa, cầu thủ đã có cú sút đập người một hậu vệ Swansea đổi hướng làm tung lưới thủ môn Vorm. Cuối cùng, bàn thắng đã được tính cho hậu vệ Taylor của đội khách. Tuy nhiên, Chelsea cũng không thể hài lòng với một điểm có được trước Swansea, chưa kể chiếc thẻ đỏ mà Ashley Cole phải nhận ở phút 85.

Ở cặp đấu khác, Bale tiếp tục chứng minh phong độ chói sáng của mình khi là người lập một cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Tottenham trước Wigan. Bàn còn lại của Spurs được ghi do công của Modric trong khi đội khách chỉ có bàn thắng danh dự ở phút thứ 81 với bàn thắng của McArthur. Kết quả này giúp Tottenham củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Cũng giống như Tottenham, Liverpool đã có một trận đấu dễ dàng khi làm khách của Wolves. Sau hiệp một không bàn thắng, đội bóng của Kenny Dalglish chơi khởi sắc trong hiệp hai và có bàn thắng mở tỷ số do công của Carroll. Bellamy và Kuyt là những người ghi những bàn tiếp theo để giúp Liverpool có chiến thắng chung cuộc 3-0 một cách thuyết phục.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm