Pellegrini muốn 'nói chuyện riêng' với Joe Hart sau sai lầm trước Chelsea

28/10/2013 09:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã trắng tay rời Stamford Bridge bởi một sai lầm chết người ở hàng phòng ngự vào đúng phút cuối cùng của trận đấu. Và người mắc sai lầm ở pha bóng ấy không chỉ có Zabaleta. Joe Hart cũng phải chịu trách nhiệm

Đó là tình huống phối hợp thiếu ăn ý giữa Hart và các hậu vệ nhà. Thủ thành này đã lao ra ngoài vạch 16m50 để cản phá đường chuyền bổng từ phần sân Chelsea. Tuy nhiên, hậu vệ phải Zabaleta lại đánh đầu về khi Hart đã ra lỡ trớn và va chạm với người đồng đội Nastasic. Kết quả, Torres băng xuống cực nhanh và kết thúc từ góc hẹp vào lưới trống khiến các cầu thủ Man City đổ sụp xuống.



Sai lầm chết người của hàng thủ Man City

Sau trận đại chiến, HLV Pellegrini từ chối bắt tay người đồng nghiệp Jose Mourinho. Còn khi được hỏi về sai lầm của cậu học trò, ông không chỉ trích nhưng cũng chẳng ủng hộ và tỏ thái độ lấp lửng. “Từ ngày mai, chúng tôi sẽ xem xét phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề này”, Pellegrini trả lời khi báo chí hỏi về cơ hội bắt chính ở những trận tiếp theo của Joe Hart “Tôi nghĩ gì về bàn thắng ư? Tôi sẽ không nói về nó. Tôi nghĩ gì về màn trình diễn của thủ môn nhà ư? Xin nhắc lại, tôi chỉ nói riêng điều đó với cá nhân cầu thủ mà thôi. Về sự tự tin, các bạn phải hỏi cậu ấy chứ không phải tôi”. Mặc dù né tránh nêu đích danh kẻ tội đồ, song phát biểu của Pellegrini chẳng khác gì một lời trách móc “Chúng tôi đã để mất những điểm số một cách ngu ngốc. Trong ba trận thua sân khách ở mùa giải này, chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm về những bàn thua quyết định”.

Đây không phải lần đầu tiên trong năm nay, Joe Hart mắc sai lầm. Ở giai đoạn hai của mùa giải trước, anh đã bị “đẻ trứng” trong hai trận đấu gặp Southampton và West Ham. Ở trận giao hữu Anh - Scotland mới đây, anh lại vụng về đẩy bóng vào lưới, còn trong trận Man City thua Bayern Munich ở Champions League, anh đã phản xạ chậm và phản ứng lập bập. Có vẻ như việc không có sự cạnh tranh trong khung gỗ đã khiến Hart chủ quan, thiếu chắc chắn đi rất nhiều.

Sau bàn thắng quyết định ấy, Jose Mourinho đã ăn mừng không giống ai khi băng qua khu kỹ thuật của đội khách và lao lên khán đài. Sau đó, ông giải thích là mình muốn chia vui với cậu con trai Jose Jr, nhưng Pellegrini vẫn khá tức giận. Khi được hỏi tại sao không bắt tay Mourinho, ông thẳng thừng: “Tôi không bắt tay, vì tôi không muốn thế”. Đáp lại, chiến lược gia người Bồ tỏ ra thông cảm “Ông ấy thua trận vào phút cuối, và tôi thông cảm với điều đó. Tôi không cho rằng hành động ấy là thiếu sự tôn trọng”.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm