Tuyển Olympic Việt Nam: Sau tiếng thét là nụ cười

26/02/2015 06:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ở buổi tập thứ 2, sau những tiếng gào thét, nổi nóng của HLV Toshya Miura là những tiếng gọi bóng giục giã, là những tiếng cười đùa, là những cái bắt tay chia vui của các cầu thủ sau những pha phối hợp bài bản, đẹp mắt.

Trong buổi tập ngày hôm qua, với những bài tập phối hợp nhanh, nhỏ với cường độ và tốc độ cao, thi thoảng HLV người Nhật Bản đã phải nổi cáu, mặt đỏ tía tai, hò hét bày tỏ sự không hài lòng khi các học trò của ông chưa tuân thủ đúng những yêu cầu mà BHL đề ra.

Có thể dễ dàng nhận thấy một điều rằng, những cầu thủ đã có thời gian tập luyện cùng HLV Miura như Ngọc Hải, Huy Toàn, Hoàng Lâm, Mạnh Hùng bắt nhịp rất nhanh những ý đồ mà HLV Miura muốn truyền tải. Bằng chứng là những cầu thủ này luôn là những người thi đấu nổi bật và thường xuyên nhận được sự khen ngợi của HLV Miura sau những tình huống xử lý bóng tốt.

Trong khi đó, những cầu thủ mới lên ĐT Olympic tập trung lần đầu chưa có được sự hòa nhập và thích nghi với các bài tập và phong cách huấn luyện của HLV Miura. Ngay cả những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật như Công Phượng, Tuấn Anh cũng gặp phải không ít khó khăn trong các bài phối hợp bóng ngắn và di chuyển không bóng.

Chính Công Phượng cũng thừa nhận rằng, khó khăn lớn nhất với anh lúc này là sự thích nghi với phong cách huân luyện mới của HLV Miura. Công Phượng chia sẻ: “Tôi đã có thời gian tập luyện và gắn bó với thầy Graechen nên thầy trò sẽ hiểu nhau hơn. Còn ở đợt tập trung Olympic, đây mới là lần đầu tiên tôi làm việc với HLV Miura nên không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu”.

HLV Miura vẫn nổi tiếng với sự cầu toàn và nghiêm khắc trong các buổi tập, thế nên việc các cầu thủ được nắn chỉnh tới nơi tới chốn cũng là điều hết sức bình thường. Điều này cũng dễ hiểu bởi trong số 30 cầu thủ được gọi lên tập trung ĐT Olympic lần này thì chỉ có một vài cái tên có thâm niên ăn cơm ĐTQG, còn lại đều là những gương mặt mới đến từ nhiều CLB khác nhau. Chính vì vậy, không thể đòi hỏi các cầu thủ này có được sự hòa hợp ăn ý trong 1, 2 buổi tập.

Không chỉ các cầu thủ bị nhắc nhở mà ngay cả đến những vị trợ lý mới trong đợt tập trung ĐT Olympic lần này cũng được HLV Miura nhắc nhở nghiêm khắc khi ông thầy người Nhật trực tiếp hướng dẫn các trợ lý các đặt marker (dụng cụ tập luyện) sao cho đúng ở các bài tập.

Trong buổi tập đầu tiên, nhiều người chứng kiến đã lo ngại rằng tập thể đội hình Olympic chưa có sự gắn bó và tương tác cần thiết, khi trên sân các cầu thủ tách ra thành nhiều nhóm nhỏ và thiếu sự liên lạc ở các bài tập.

Tuy nhiên, mọi sự hoài nghi dường như bị đập tan chỉ sau buổi tập thứ 2, không biết HLV Miura hữu ý hay vô tình mà ông thường luân phiên sắp xếp các cầu thủ ở những CLB khác nhau vào cùng một đội trong các bài tập thi đấu đối kháng.

Chẳng thế mà, một Công Phượng thường thi đấu với phong cách trầm lắng, kín tiếng cũng phải liên tục hô gọi, hỗ trợ  đồng đội để có được những pha phối hợp như ý.

“Tôi cảm thấy rất thích thú với phong cách và những bài tập mới của HLV Miura. Vấn đề chỉ là chúng tôi cần thêm một chút thời gian để thích nghi với các bài tập mà thôi”, tiền vệ Tuấn Anh đã chia sẻ như thế sau buổi tập thứ 2.

Xuân Trường, Duy Mạnh vẫn chưa thể tập luyện

Dù đã trải qua 2 buổi tập nhưng trong tay HLV Miura vẫn chưa có đầy đủ 30 cầu thủ thực sự khỏe mạnh để sẵn sàng luyện tập. Trong khi Duy Mạnh đang có dấu hiệu phục hồi chấn thương khá tốt thì Xuân Trường hầu như chỉ ngồi một chỗ xem các đồng đội tập luyện.

Ở buổi tập ngày hôm qua, HLV Miura dành phần lớn thời gian cho bài tập thi đấu đối kháng trên sân 9 người với nhiều tình huống bóng nhanh, tranh chấp rất quyết liệt. Không khí tập luyện rất tích cực khi các cầu thủ trẻ thi đấu hăng hái, nhiệt tình. Tốc độ trận đấu luôn được đẩy lên rất cao với những pha phối hợp nhanh và cùng với đó là liên tục những tình huống xoạc bóng nguy hiểm.

Chính vì vậy, buổi tập đôi lúc phải gián đoạn vì các cầu thủ bị đau sau những pha va chạm. Trong một tình huống tranh chấp 50-50, tiền đạo Hồ Phúc Tịnh, Vua phá lưới giải U21 QG năm 2014, đã đổ gục xuống sân ôm chân đau đớn sau pha tắc bóng của Tấn Tài. Nhân viên y tế buộc phải cõng Phúc Tịnh rời sân.

Bên cạnh đó, tiền vệ Hồ Ngọc Thắng cũng có dấu hiệu bị đau nhẹ và phải nhờ tới sự chăm sóc của bác sỹ. Rất may cho cho Phúc Tịnh và Ngọc Thắng khi chấn thương của 2 cầu thủ này không quá nghiêm trọng và họ vẫn có thể tiếp tục tập luyện trong buổi chiều ngày hôm qua.


Hải Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm