Một kẻ thù khác của Real Madrid mang sắc áo giống Barca

13/11/2012 19:17 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) – Barca vốn vẫn được coi là kẻ thù lớn nhất của Real Madrid trong lịch sử. Sự kình địch giữa đội bóng áo sọc đỏ-xanh nước biển (azulgrana) với Real Madrid đã tồn tại từ rất lâu và trở thành một đặc thù của bóng đá Tây Ban Nha, nơi vốn bị thống trị bởi hai gã khổng lồ này. Tuy vậy, Barca hiện không còn là kẻ thù duy nhất của Real Madrid mang sắc áo "azulgrana" nữa.

Một đội bóng khác mang sắc áo "azulgrana"cũng đang khiến Real khó chịu không kém là Levante. Hay nói cách khác, Levante đang trở thành một cái gai trong mắt đội bóng áo Trắng, bên cạnh đại kình địch Barca. Thật trùng hợp, mùa giải Levante trở lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha cũng là lúc Jose Mourinho đặt chân tới Bernabeu. Và kể từ đây, các cuộc đụng độ giữa họ đã thay đổi, nhưng theo hướng tiêu cực. Cứ sau mỗi trận đấu giữa họ, sự thù địch lại được nâng lên một tầm cao mới.


Mỗi trận đấu giữa Real và Levante bây giờ là một cuộc chiến - Ảnh Marca

Ở chuyến làm khách đầu tiên tới Ciutat de Valencia với tư cách là HLV trưởng của Real Madrid, Mourinho từng cáo buộc các cầu thủ Levante là những kịch sĩ đại tài sau khi đội bóng của ông bị cầm chân với tỷ số 0-0. Đó là trận đấu mà Levante làm mọi thứ, từ chơi thô bạo cho tới ăn vạ để buộc Real phải chia điểm. “Họ đau đớn như thể tất cả sắp phải nhập viện đến nơi mất. Tôi cảm thấy vui vì điều đó cuối cùng cũng không xảy ra”, chiến lược gia người BĐN nói với giọng mỉa mai.

Tuy vậy, chiến lược của Levante đã phá sản khi hai đội tái ngộ ở Cúp nhà Vua. Real Madrid đã “báo thù” bằng cách vùi dập Levante tới 8 bàn không gỡ. Từ kết quả khủng khiếp này, một tranh cãi nữa đã nổ ra khi các cầu thủ Levante cáo buộc một số cầu thủ Real Madrid đã làm họ bẽ mặt, trong đó có  Angel Di Maria.  “Họ đã hát vang rằng Levante nên bị xuống hạng khi ghi bàn thứ 6, thứ 7 rồi thứ 8 vào lưới chúng tôi… Và họ đã ăn mừng một cách điên cuồng”, Luis Garcia - HLV của Levante khi đó - cho hay. Ở trận lượt về mùa đó, Levante đã đáp trả bằng chiến thắng 2-0 ngay tại Bernabeu và trở thành một trong hai đội (bên cạnh Barca) không thua Barca tại Liga.

Sự thù địch giữa hai đội tiếp tục leo thang vào mùa trước khi Levante đánh bại Real Madrid với tỷ số 1-0 tại Ciutat de Valencia nhờ pha lập công duy nhất của Kone. Đó là trận đấu mà Sami Khedira đã bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận thẻ vàng thứ hai vì có hành động không đẹp với Ballesteros. “Tôi cần phải chúc mừng Levante. Họ biết cách để khiêu khích, ăn vạ, và câu giờ”, Mourinho đã nói như vậy sau thất bại ở mùa trước.

Nhưng phải tới chiến thắng 2-1 của Real trước Levante ở vòng 11 Liga cuối tuần qua, mối thâm thù giữa hai bên mới lên tới đỉnh điểm. Không chỉ có những cú võ “kungfu” trên sân cỏ khiến Cristiano Ronaldo rách mắt, máu chảy đầm đìa mà đã xảy ra một vụ xô xát lớn giữa hai đội bóng trên đường đi đến phòng thay đồ. Phía Real Madrid tố đội trưởng Ballesteros gây sự với Pepe tại phòng y tế, còn Levante tố trung vệ người Bồ Đào Nha đã nhảy múa trước phòng thay đồ để chế giễu đội bóng thua trận. Trong khi đó, Navarro, người đã làm Ronaldo rách mắt, cũng lên tiếng khẳng định “hoàn toàn không cố ý làm Ronaldo bị thương”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm