U21 Đà Nẵng bị loại ngay sau vòng bảng: Đánh mất niềm tin

03/10/2012 09:32 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH)- Vậy là 2 mùa liên tiếp, U21 Đà Nẵng trắng tay ở VCK giải bóng đá trẻ U21 báo Thanh Niên. Năm ngoái không qua nổi vòng loại, bây giờ là trận thua kinh hoàng trước chủ nhà Ninh Thuận và xách vali về sông Hàn.

Sau 2 chiến thắng trước Đồng Tháp và SLNA, nhiều người nghĩ ít nhất quân U21 Đà Nẵng phải vào đến trận chung kết, nếu nhìn vào thực lực của họ và nhìn vào mặt bằng chung của U21 năm nay. Thế mà, gió đã xoay chiều một cách quá ngỡ ngàng.

Trước khi kéo quân vào Ninh Thuận, con phố bóng đá Ngô Gia Tự cũng đã xôm tụ mỗi chiều, khi mà người hâm mộ nơi đây có chuyện của U21 để bàn luận như một niềm vui. Hội CĐV thì đã bặt tin từ lâu nay, nhưng những người hâm mộ chân chính và trung thành cũng đã tính chuyện góp tiền túi để cùng vượt đường xa vào cổ vũ cho đội bóng quê nhà ở trận . . .chung kết.



U21 Đà Nẵng (phải) gây thất vọng khi bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Ảnh: Quang Nhựt

Họ đã nghĩ đến chuyện đó  vì có  một niềm tin mãnh liệt vào các cầu thủ trẻ đang đầy cảm hứng sau khi đàn anh đăng quang V-League. Thậm chí người lạc quan còn nói với nhau  trận chung kết trong mơ chính là SHB.ĐN-SLNA.Cũng những gương mặt này năm ngoái vô địch hạng Nhì ở Nha Trang, lên hạng Nhất, ngày về được đón linh đình và ông Hiển bung két thưởng to ngay tại Chi Lăng trong giờ nghỉ một trận đấu của đội một.

Con số 2,5 tỉ đồng làm ngỡ ngàng và sửng sốt nhiều người. Nhưng ai ngờ, chính món tiền thưởng hậu hĩnh ấy đã có những chuyện không hay chẳng lâu sau đó liên quan đến ăn chia không đều. Cũng những con người đó đi đá vòng loại U21, ai cũng nghĩ sẽ quá dễ dàng cho họ ở bảng đấu miền Trung này, vậy mà họ thua và không qua nổi vòng loại.

Người Đà Nẵng nói vì tiền, vì khoản thưởng cho ngôi vô địch hạng nhì trước đó mà nên cơ sự ấy. Nhiều thầy, nhiều quan, nhiều ban, nhiều bệ, ăn không đều, chia không đắc nhân tâm, quân nhìn tướng, tướng ngó quân, chẳng ai chịu đá, vậy thì làm sao qua nổi vòng gửi xe ! Cái đội bóng vào giải hạng Nhất mùa rồi nhạt đến lạ lùng, chẳng để lại dấu ấn gì. Đá ở Chi Lăng, đều là cuối tuần, vậy mà khán đài trống tênh, Hội CĐV cũng lèo tèo vài người ở khu B, chỉ nhắm vài trận với các đội tên tuổi mà đến mong thắng để nhận thưởng mà thôi. Hết mùa, cũng trụ hạng ngon lành, nhưng chẳng ai nhớ mặt đặt tên, ngay cả những khán giả quen thân nhất .

Đội U21 và đội hạng Nhất Đà Nẵng thật ra là một. Họ đều là những gương mặt gắn bó với nhau nhiều năm qua các lứa U của Đà Nẵng. Họ đã từng tỏa sáng cũng như vô địch các giải U. Đã và đang là thành viên của cac đội U QG. Khi đá vòng loại ở Chi Lăng, họ dễ dàng giành vé đi VCK, nhưng nhìn cái cách đá của họ, nhiều người đã khó chịu ra mặt: chủ quan, kiêu ngạo và chảnh, theo cách nói của người hâm mộ Đà Nẵng. Dù gì đi nữa khi đi Ninh Thuận, người Đà Nẵng cũng kỳ vọng vào họ rất nhiều, sau 2 trận thắng, vé bán kết đã trong tầm tay,vậy mà…

Thành tích của Đà Nẵng ở sân chơi U21 trong quá khứ rất hoành tráng. U21 Đà Nẵng từng 3 lần vô địch giải đấu này: một lần của ông HLV người Anh Kenneth Morton, 2 lần của HLV Phan Thanh Hùng. U21 SHB.ĐN cũng từng 3 lần vào chơi trận chung kết. Thất bại 2 năm liên tiếp của U21 Đà Nẵng làm người Đà Nẵng không thể vô tư. Những biểu hiện không phải thua về chuyên môn, mà là tư tưởng.

Nhìn bức tranh toàn cảnh của bóng đá trẻ Việt Nam, lứa tuổi U21 nói riêng, U21 Đà Nẵng đủ sức có những thành công ở sân chơi này. Vậy nhưng, họ đã bị loại mà những lời giải thích thật khó chấp nhận.

TRẦN TUẤN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm