Real Madrid: Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát

Thứ Năm, 23/02/2012 13:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Real Madrid đã có cơ hội rất lớn để tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng của mình ở Champions League mùa giải năm nay. Nhưng rồi, chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung ở cuối trận, họ đánh rơi chiến thắng. Dẫu vậy, một trận hòa có tỷ số trên sân khách cũng là quá đủ cho thày trò Mourinho rời nước Nga với sự hài lòng.

Cái lạnh giá chỉ đến ở phút thứ 92

Trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, nhiều cầu thủ Real Madrid đã bắt đầu có tâm lý nghỉ ngơi. Họ đã nghĩ tới việc thả mình thư giãn trong bồn tắm nước nóng, nghĩ tới việc ăn mừng chiến thắng trên máy bay khi trở về Tây Ban Nha bằng một bữa tiệc rộn ràng. Nhưng trận đấu ở Luzhniki kéo dài sang tới phút thứ 92 và chỉ cần 10 giây cuối cùng chơi lơ là, Real Madrid phải trả giá. CSKA trừng phạt sự chủ quan của đối thủ bằng bàn thắng gỡ hòa ở thời điểm không ai có thể làm được. Lúc ấy, đội quân của Jose Mourinho mới sững sờ và khi hiểu ra mọi chuyện, họ lặng lẽ rút vào đường hầm, tìm đến phòng thay đồ để che giấu nỗi thất vọng mà chính họ tạo ra.



Real bị CSKA cầm hòa- Ảnh Getty

CSKA đã chứng minh việc họ lọt tới vòng 1/8 không phải là may mắn, nhất là khi có một điểm tựa lợi hại là sân nhà Luzhniki. Với mặt cỏ nhân tạo kèm theo nhiệt độ lúc nào cũng rơi vào khoảng -5 đến -10 độ C, đội bóng nước Nga luôn biết cách tra tấn đối thủ, buộc họ phải lao vào cuộc chiến thể lực. Real đã lường trước được điều này, họ cố gắng thích nghi bằng một sự chuẩn bị khá kĩ càng (từ quần áo chống lạnh cho đến những đôi giầy chuyên dụng cho mặt sân nhân tạo) nhưng vẫn không thể phát huy được hết những phẩm chất của mình.

Cả trận, Real chuyền bóng hỏng nhiều, những đường lên bóng phản công của họ cũng như những cú dứt điểm không có được sự chính xác như ý muốn. Ngay như Ronaldo, người sở hữu tốc độ của một chiếc siêu xe, cũng không có được những pha tăng tốc như ý muốn. Hay trường hợp chấn thương của Benzema chỉ 13 phút sau giờ bóng lăn cũng xuất phát từ một phần nguyên nhân là do nhiệt độ quá thấp cũng như động tác tiếp trụ lên mặt sân nhân tạo sau cú sút đã không theo ý muốn của tiền đạo người Pháp. Có lẽ bởi việc phải chơi dưới một điều kiện khắc nghiệt như thế, các cầu thủ Real chơi bóng trong sự khắc khoải chờ tiếng còi kết thúc trận đấu và rồi đánh rơi chiến thắng đúng vào phút chót.

Chuyện chẳng có gì phải lo lắng

"Bàn thua rõ ràng là một điều thực sự thất vọng nhưng kết quả hòa này hoàn toàn có thể mang lại cho tôi sự hài lòng", Mourinho có phần tiếc nuối vì cái cách Real đánh rơi "vàng" ở phút cuối cùng. Nhưng ngoài khoảnh khắc mất tập trung ấy, Real Madrid đã chơi đúng với ý tưởng và yêu cầu chiến thuật mà "Người đặc biệt" đề ra. Tại Luzhniki, sự khắc nghiệt của thời tiết cũng như mặt sân cỏ nhân tạo đúng là đã gây khó khăn cho Real nhưng không thể phủ nhận họ đã chơi bóng đầy cố gắng. Không thể là một Real với sức mạnh hủy diệt như tại Liga nhưng trước CSKA, tầm vóc của đội bóng lớn giúp Real chơi trên chân của đội chủ nhà. Ngoài bàn thắng của Ronaldo, có hàng tá cơ hội đã được các chân sút áo trắng tạo ra và chỉ tiếc là sự vô duyên đã khiến cho Real không thể có thêm bàn thắng.

Không thể có được chiến thắng nhưng rõ ràng một kết quả hòa có bàn thắng trên sân của CSKA vẫn nằm trong sự tiên liệu của Jose Mourinho. Real sẽ trở về Bernabeu và bắt đầu có những tính toán cho trận lượt về. Khi trở lại "nhà" của mình, được chơi trên thảm cỏ xanh quen thuộc, nơi mà chỉ có mình Barcelona làm khách và ra về với chiến thắng, Real Madrid hoàn toàn có cơ hội để khẳng định sức mạnh của mình. Chỉ cần hòa không bàn thắng, hoặc thắng với cách biệt tối thiểu là hoàn thành nhiệm vụ. Mọi chuyện hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Real Madrid. Thế nên, chuyện chẳng có gì phải lo lắng cả.

Trần Giáp

Con số:

1 CSKA là đội đầu tiên cầm chân được Real Madrid ở Champions League mùa giải năm nay.

486 Sau 486 phút ở Champions League, Casillas mới lại phải vào lưới nhặt bóng. Trước đó, người giữ kỉ lục về số phút không thủng lưới ở Champions League là Valdes của Barca với 474 phút.

122 Sau 124 trận, Ronaldo đã ghi tới 122 bàn (trung bình gần 1 bàn/trận), một hiệu suất khủng khiếp của ngôi sao người Bồ Đào Nha


1 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Cup C1 đâu phải là Laliga đâu mà Real được hưởng lợi từ trọng tài. Đấu trường Châu Âu có khác, trọng tài cũng chất lượng hơn nên Real chẳng thể làm được gì. Cứ chờ lượt về sẽ thấy Real lộ bản mặt thật của mình như thế nào
Fan Cuồng Mou Đắm Đuối  (killmouse@gmail.com) (03:19 23/02/2012)

30 người thích bình luận này.  71 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng lượt về real thắng , thậm chí thắng đậm thì sao bạn ? , lúc ấy ai lộ bản chất ?
lula  (lula@yahoo.com) (07:53 23/02/2012)
avatar đội bóng
những người Catalan có thể chịu dc -8 độ ko ?
tuan  (tuanxex@yahoo.com) (05:33 23/02/2012)

23 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Trận Bayer-Barca diễn ra khi thời tiết là âm 10 độ c đấy.
phung  (haigermani@.com.de) (09:07 23/02/2012)
avatar đội bóng
Hòa trong hoàn cảnh đ1o là kết quả tốt cho mọi đội bóng, vòng Knock-out CL chứ đùa àh. Tại Real đang quá hoàn hảo nên mới thấy hơi thất vọng, lượt về làm cho 4 -5 bàn cách biệt. Lo gì!, cứ thế làm cú Decima thôi! Xuất sắc nhất TK 20 mà!
nhicuu29  (thai_atp@yahoo.com) (04:38 23/02/2012)

21 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không thể giỡn mặt trong CL,bài học MU còn nóng hổi với Bayer tối qua.Hy vọng MOU biết làm gì với lượt về.
blv  (in.cloud@gmail.com) (02:10 23/02/2012)

21 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phía Real có thể đổ lỗi cho thời tiết, nhưng với lối chơi bóng ngắn, thiên về kỹ thuật cá nhân của CSKA thì CSKA mới là đội chịu thiệt hơn ấy chứ. Tuy vậy, nếu CSKA có thể ghi bàn vào lưới Real ở Bernabeu và cầm hòa cho tới loạt pen thì cũng có thể coi là một kỳ tích. Real mạnh hơn CSKA ngàn lần.
StreetMan  (blvduongfo@yahoo.com) (02:50 23/02/2012)

12 người thích bình luận này.  38 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Chắc hẳn bạn ST cũng theo dõi CSKA nhiều lắm và đang nói về các trận khác. Chứ trận này CSKA chơi bóng ngắn và thiên kỹ thuật cá nhân mới ớn hàng . Cả 90 phút thì chiến thuật của CSKA là đơn giản cứ như... V-L, bóng từ tuyến dưới lên tuyến giữa rồi đưa lên cho tiền đạo cắm rồi mất bóng ở những pha quyết định vì bị bắt bài hay bị bắt bài từ khi chưa qua nữa sân. Còn chuyện nhận định RMA mạnh hơn CSKA gấp ngàn lần thì hơi bị quá,chắc là do "thói quen" bạn ST nhỉ.
L.H.N  (okan.le@gmail.com) (04:45 23/02/2012)
avatar đội bóng
Tôi thì có linh cảm chẳng lành cho Real ở trận lượt về. Dường như Real sẽ bị hòa 2-2 ở lượt về và bị loại. hichic...
An Tân  (deeper.nguyen@yahoo.com) (02:18 23/02/2012)

8 người thích bình luận này.  34 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bác @An Tân này vào Final Destination 6 được nà
Ngân  (okan.lee@gmail.com) (08:57 24/02/2012)
avatar đội bóng Linh cảm hơi bị rảnh. Đá ở sân Bernabeu sẽ khác hẳn cho mà xem, thậm chí thắng đậm vì đẳng cấp hai đội hoàn toàn khác nhau. Cứ đợi mà xem tôi nói có đúng không?.
Cùn  (cuncun@yahoo.com) (03:58 23/02/2012)
avatar đội bóng
Bernabeu là "sân nhà" của Barce chứ của real đâu mà!Keke. Trên sân này, Real cũng toàn bị chọc thủng lười đều đều đó thôi! Nên nhớ C1 chứ không phải là Liga để hy vọng vào TT. Với lại trái bóng tròn, chưa lăn, còn nhiều bất ngờ lắm, nỡm ạ
thanh son  (thanhsonpress@yahoo.com) (05:38 23/02/2012)

8 người thích bình luận này.  35 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những comment trên đây chứng tỏ một điều họ chả biết gì về Real , chỉ vì căm Real lấn lướt BC mà cm nhứ thế!Thật tội nghiệp cho họ!
aaa  (aaa@yahoo.com) (01:50 25/02/2012)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng vậy, CSKA chứ có phải Barca đâu mà muốn giỡn mặt Real trên sân Bernabeu là giỡn. Real chắc chắn sẽ đổ bê tông thành công, còn không thì 1 cú ngã như mọi khi của 1 cái bóng áo trắng là mọi chuyện êm đẹp. Mou đã nhắc khéo trọng tài sau trận lượt đi rồi, hi vọng tình hình trọng tài sẽ như La Liga. Còn không thì có khi..."toi" S
ghost  (ghost@yahoo.com) (10:33 23/02/2012)

4 người thích bình luận này.  10 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.