23h00, Aston Villa - Man City: Trong áp lực ngàn cân

Chủ Nhật, 12/02/2012 11:21 | In trang nàyIn bài viết

Lượt đi 1-4

(TT&VH) - Manchester City phải thắng, nếu không muốn ngôi đầu thực sự rơi vào tay Manchester United, đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Liverpool, và chúng ta sẽ được kiểm chứng thêm khả năng chịu đựng áp lực trên đỉnh cao của đội bóng áo xanh.

Tính đến thời điểm này, đây là một mùa bóng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mặt bản lĩnh của Man City. Từ vòng 7 cho đến trước trận Manchester United - Liverpool, đội bóng của HLV Roberto Mancini đã giữ vững ngôi đầu trong 17 vòng đấu liên tục, bất chấp sự bám đuổi dai dẳng của M.U, một đối thủ giàu kinh nghiệm hơn rất nhiều và có “truyền thống” tăng tốc sau kỳ nghỉ Đông.

Man City đã đẩy M.U xuống vị trí thứ hai, sau chiến thắng 4-1 trước chính Aston Villa ở vòng 8 (thật trùng hợp là ở vòng đấu ấy, thì M.U hòa trên sân của… Liverpool). Khoảng cách 2 điểm đã được đẩy lên thành 5 điểm ở ngay trận tiếp theo, bằng một chiến thắng hủy diệt 6-1 trước đối thủ trực tiếp M.U. Đó là 3 điểm phá tan định kiến rằng đội bóng áo xanh chỉ là đội quân ô hợp được xây dựng vội vã bằng tiền.



Manchester City phải thắng - Ảnh Getty

Nhưng bản lĩnh trưởng thành của họ không chỉ được thể hiện qua một chiến thắng nâng cao danh dự ấy, mà còn qua cách Man City đứng lên sau những cú vấp ngã, trong áp lực được tạo ra một cách bền bỉ và nhẫn nại từ phía sau của đội bóng áo đỏ.

Trong áp lực dai dẳng của M.U

Vòng 15, Man City thất thủ trên sân của Chelsea, còn M.U đè bẹp Wolverhampton, và khoảng cách chỉ còn 3 điểm. Nhưng ngay trận tiếp theo, đội bóng của ông Mancini đã đánh bại Arsenal với tỉ số tối thiểu, dù kiểm soát bóng ít hơn, bằng một lối chơi rất chắc chắn và tỏ ra hiệu quả trong việc kiềm chế sự hưng phấn của đối phương.

Vòng 18 và 19, Man City liên tiếp mất điểm (hòa West Brom và thua Sunderland), và trận thua trên sân Ánh sáng của “Mèo đen” tưởng như là hệ quả từ màn trình diễn èo uột trước West Brom ở vòng 18 (M.U đã đè bẹp Wigan 5-0 ở vòng này). Nhưng một lần nữa, họ lại nhặt kiếm lên đúng lúc, và giải quyết rất tốt trận đấu với Liverpool (thắng 3-0) để duy trì cách biệt… 0 điểm (Man City chỉ xếp trên M.U nhờ hơn hiệu số). Cuộc phản kích màu Đỏ tưởng như đã thành công, nhưng không phải.

2 chiến thắng liên tiếp ở các vòng 20 và 21 trước Wigan và Tottenham Hotspur, một cách rất vất vả, cho thấy thêm một khía cạnh khác của bản lĩnh Man City: Bất chấp sự sứt mẻ về lực lượng (anh em nhà Toure dự CAN), bất chấp 2 thất bại liên tiếp trong vòng một tuần ở hai đấu trường trước chính M.U và Liverpool (thậm chí là ở trận thua M.U, trọng tài đã quá nặng tay với quyết định đuổi Vincent Kompany), họ vẫn vượt qua được giai đoạn mà hơi thở phía sau của M.U đã trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Man City không chỉ biết gượng dậy đúng lúc, mà họ còn có khả năng bước qua giông tố với quyết tâm và cả sự điềm tĩnh.

Ngay cả chiến thắng 3-0 trước Fulham trong cơn mưa tuyết, sau thất bại đau đớn trước Everton ở ngay vòng trước đó (với bàn quyết định được ghi bởi Darron Gibson, một cựu… M.U) cũng là một bằng chứng nữa cho khả năng tự điều chỉnh, thích ứng và sửa sai sau từng vòng đấu của Man City.

Các giải pháp đa dạng

HLV Mancini đã thay đổi rất nhiều về hệ thống chiến thuật và cả cách tiếp cận trận đấu ở mùa bóng này. Sau hai thất bại liên tiếp trước M.U và Liverpool ở các mặt trận đá Cúp với sơ đồ 4-2-3-1, ông Mancini chuyển sang 4-4-1-1 và thắng 2 trận liên tiếp ở Premier League trước Wigan và Tottenham. Mùa bóng này, Man City đã từng vận hành hệ thống cổ điển 4-4-2, đã từng sử dụng một cầu thủ đá quét trước hàng thủ (4-1-4-1, thường là De Jong), hoặc chơi với “2 số 6” trong sơ đồ 4-2-3-1, thậm chí là đá 3 trung vệ với một hệ thống khá lạ mắt là 3-4-2-1 (trận hòa 2-2 ở lượt về bán kết Cúp Liên đoàn).

Và ngay cả với cùng một sơ đồ, thì các giải pháp nhân sự của Man City vẫn là rất đa dạng. Chỉ ở vị trí hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1 thôi, đã có 4-5 cầu thủ được sử dụng, là Silva, Aguero, Nasri, thậm chí là Balotelli và Yaya Toure (trận thua Sunderland 0-1 ở vòng 19).

Về cách tiếp cận trận đấu, Man City có thể chơi kiểu ru ngủ (trận thắng Arsenal), cũng có thể đá ào ạt và đẩy đối phương vào trạng thái vỡ trận (thắng M.U 6-1), và thậm chí là tỏ ra nguy hiểm ngay cả khi chơi thiếu người (trận thua M.U 2-3 ở FA Cup).

Chuyến làm khách trước Aston Villa là thêm một lần nữa, bản lĩnh và khả năng thích ứng của Man City bị thử thách, nhưng với quá nhiều những lần vượt thác từ đầu mùa, hãy tin rằng đội bóng của Mancini sẽ vượt qua một cách suôn sẻ.

Dự đoán: 0-2

Phạm An


Lực lượng

Aston Villa thiếu Herd (mắt cá), khả năng ra sân của Agbonlahor (dây chằng), Albrighton (bắp đùi) và Collins (bắp chân) là chưa chắc chắn

Man City thiếu anh em nhà Toure (dự CAN 2012), Balotelli (treo giò), trong khi khả năng ra sân của Nasri (chấn thương vòm háng) chưa chắc chắn

Đội hình dự kiến

Aston Villa (4-4-2): Given - Hutton, Collins, Dunne, Warnock - Ireland, Clark, Petrov, N’Zogbia - Keane, Bent.

Manchester City (4-2-3-1): Hart - Richards, Kompany, Lescott, Clichy - De Jong, Barry - Silva, Aguero, Milner - Dzeko.

1 Ở trận làm khách gần nhất, Man City đã thất thủ trước Everton, và chỉ với một chiến thắng trong 6 chuyến hành quân xa nhà gần đây, đội bóng áo xanh có lý do để lo ngại

11Trong 11 trận gần nhất, Aston Villa chỉ giữ sạch lưới được đúng một lần, ở trận hòa không bàn thắng trước Stoke City

63Man City chính là CLB thứ ba ghi được 63 bàn trở lên sau 24 vòng đấu ở hạng đấu cao nhất của nước Anh trong 48 năm qua, sau Tottenham Hotspur và Arsenal (cùng 65 bàn) vào mùa giải 1963-1964


2 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Tôi rất tôn trọng City, thực lực của họ là số một ở EPL lúc này. Nhưng MU sẽ cố gắng hết sức để giữ lại chiếc cúp EPL một mùa nữa
theatre_of_dreams  (pjvn_lknight@yahoo.com) (02:51 12/02/2012)

12 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @ Manucian: bỏ đi bạn, cứ nói đúng những gì mình nghĩ thôi, gặp người cùng đẳng cấp thì sẵn sàng nói chuyện, còn với những người không cùng đẳng cấp như thế kia thì không cần phải đôi co
theatre_of_dreams  (pjvn_lknight@yahoo.com) (12:51 13/02/2012)
avatar đội bóng Phiên bản 2 của ông Đông Hà đây sao? chả hiểu bọn tôi nói tử tế thì có gì là sai nữa,chắc phải ăn nói kiểu vô văn hóa mới hợp gu các ông đúng không
Manucian1989  (dungna0601@yahoo.com) (05:38 12/02/2012)
avatar đội bóng Còn trong trường hợp không lấy được cúp thì...do nhiều quá, không "thèm" nữa phải không?
 (thethaovn@thethao.vn) (04:28 12/02/2012)
avatar đội bóng
Hôm qua đa số sắc đỏ dã cuốn phăng sắc xanh và trắng, chẳn hạn như: MU (đỏ) -Liverpool (trắng), Udinese (T) - AC Milan(Đ), Osasuna (Đ) - Barca (X) ... => Áo đỏ luôn thắng. Vì vậy đêm nay áo đỏ sẽ lại thắng nữa thôi.
Bacbaphi  (bacbaphist3@gmail.com) (01:23 12/02/2012)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.