Trận thua 0-2 tại Goodison Park khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH. Giữa hiệp 2, khi tỷ số là 0-1 nghiêng về Everton, HLV Villas-Boas rút tiền vệ quét Michael Essien ra và thay vào bằng cầu thủ đá cánh Florent Malouda ở phút 69. Sự thay đổi chiến thuật này lập tức "phát huy" khi chỉ 120 giây sau đội khách phải nhận bàn thua thứ 2.
Chưa hết, phút 77, chiến lược gia người Bồ rút tiếp một cầu thủ đang thi đấu rất hay là Juan Mata để thay bằng Romelu Lukaku - tiền đạo đã chứng tỏ phẩm chất "chân gỗ" trong khoảng 15 phút cuối cùng.
"Tôi muốn đưa Mata vào giữa, và cần một cầu thủ thuận chân trái chạy cánh trái. Malouda là một cầu thủ như thế. Đó là nguyên nhân mấu chốt trong sự thay đổi này", HLV Villas-Boas nói.
"Có thể các CĐV muốn chúng tôi tiếp cận trận đấu theo cách khác. Nhưng khi tỷ số là 0-2 thì chúng tôi phải cố ghi nhiều bàn thắng hơn. Đó là lý do một tiền đạo cần được bổ sung cho hàng công".

Uy tín của HLV Villas-Boas đang xuống rất thấp - Ảnh Getty
"Đó là phản ứng bình thường và các CĐV có quyền kỳ vọng vào HLV hay các cầu thủ", HLV Villas-Boas nói, "Nếu có những người luôn luôn đúng thì đó phải là người hâm mộ. Họ không phải những chuyên gia trong bóng đá nhưng là những người đáng tôn trọng nhất trong môn thể theo này. Ý kiến của họ dĩ nhiên có giá trị rất lớn".
H.D