Demian Bichir: Kẻ lạ mặt ở Oscar 2012?

23/02/2012 07:45 GMT+7 | Phim


(TT&VH Cuối tuần) - Khi mà những diễn viên hạng A như Leonardo DiCaprio, Michael Fassbender hay Ryan Gosling chắc mẩm mình sẽ có tên trong đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2012 thì bỗng nhiên từ đâu mọc ra cái tên Demian Bichir, một gã làm vườn trong A Better Life, một bộ phim có tổng thu chưa tới 2 triệu USD. Demian Bichir là ai và điều gì đã khiến gã được góp mặt tại Oscar năm nay?

Lần thứ ba trong lịch sử Oscar

Demian Bichir là diễn viên thứ ba trong cộng đồng khu vực Mỹ Latin có mặt trong đề cử Nam diễn viên chính của Oscar, sau José Ferrer, Anthony Quinn và bộ phim của anh là một trong những bộ phim được đánh giá thấp nhất trước khi những đề cử Oscar được công bố (A Better Life thậm chí chẳng được ai lưu ý, quá lắm là sẽ nhận được một đề cử và tất nhiên, đề cử ấy không có chỗ cho Demian Bichir).

Bichir có vẻ đẹp rắn rỏi, sương gió, anh từng đóng vai Fidel Castro trong bộ phim Che với nam diễn viên nổi tiếng Benicio Del Toro. Bichir hay cười, mỗi lần anh cười lại thấy vẻ nhút nhát và dè chừng. Bichir chưa quen lắm với Hollywood dù ở Mexico anh là một trong những tài năng. “Tôi chưa quen lắm với Hollywood, tôi chưa quen lắm với việc một buổi sáng thức dậy và thấy mình có tên trong danh sách đề cử Oscar. Tuy nhiên tôi vẫn luôn tin rằng cộng đồng Latin luôn có những tài năng điện ảnh trên khắp thế giới, chẳng qua chúng tôi chưa gặp thời, như tôi hiện tại, phải đến tuổi 49 mới được Hollywood thật sự biết tới”.


Demian Bichir trong A Better Life

Năm 2008, khi bộ phim gồm hai phần làm về cuộc đời của nhà cách mạng vĩ đại Che Guevara ra mắt, nhiều người ngạc nhiên khi vai lãnh tụ Fidel Castro lại do một diễn viên lạ hoắc đảm nhiệm, Demian Bichir. Đáp lại, đạo diễn Steven Soderbergh thì rất hài lòng với lựa chọn của mình: “Demian có một vai trò mấu chốt, quyết định sự thành bại của bộ phim. Bởi vì nếu như chúng tôi không tìm được một nam diễn viên đủ sức đứng ngang hàng với Benicio Del Toro thì bộ phim chắc chắn thất bại. Tôi thật sự rất ấn tượng với sự tự tin toát lên từ con người Demian, bởi vì tôi nghĩ rằng điều nổi bật nhất ở nhân vật Fidel Castro cũng chính là sự tự tin và thực tế thì vai diễn của Demian tôi nghĩ khó ai có thể vượt qua được”.

Nhưng đó là thời 2008 và từ đó đến trước khi A Better life bấm máy, Demian Bichir vẫn chỉ là một người nổi tiếng trong biên giới nước Mexico của anh. Cho đến một ngày đạo diễn Chris Weitz quyết định mời Bichir vào vai một người làm vườn để rồi từ đó khám phá ra một hiện thực văn hóa và xã hội trong lòng Los Angeles về cuộc đời của những người nhập cư. Vai diễn của Bichir là một người làm vườn nhập cư bất hợp pháp điên cuồng tìm kiếm chiếc xe tải bị mất cắp, đồng thời vật lộn trong mối quan hệ với con trai để giúp con mình thoát khỏi sự dụ dỗ của các băng nhóm. Bộ phim tốn 10 triệu USD kinh phí song thu về chỉ chưa tới 2 triệu nhưng bù lại các nhà phê bình đã dành cho Bichir những nhận xét tích cực. Lúc này Hollywood mới bắt đầu chú ý tới cái tên Demian Bichir.

Trở lại trong vinh quang

“Một năm trước ai mà nói rằng tôi sẽ đến Hollywood trong vinh quang thì tôi sẽ cười to nhưng bây giờ thì khác. Một lần đi công viên với bạn gái, tôi có nói với cô ấy rằng nếu bây giờ Brad Pitt mà có đến đây mời tôi đóng phim thì tôi sẽ phải suy nghĩ. Tất nhiên đó chỉ là câu nói đùa nhưng quả thực tôi chưa nghĩ đến nhiều về việc sẽ nổi tiếng”. Bichir từng đến Hollywood với những ấp ủ thay đổi cuộc đời và rồi cuối cùng anh lại thất thểu trở về Mexico gió bụi.


Trong vai Fidel Castro (phải) trong bộ phim nói về cuộc đời của Che Guevara

Sinh năm 1963 trong một gia đình cả ba cha con đều là diễn viên, năm 1985, Bichir muốn thay đổi cuộc đời hơn là luẩn quẩn trong nhà hát gia đình mà sự nghiệp điện ảnh chẳng biết tới đâu. Thế là xách ba lô Bichir thẳng tiến tới New York học diễn xuất, Anh ngữ và tìm những vai quần chúng. Trầy trật mãi, cuối cùng Bichir tìm được một chân bồi bàn trong một nhà hàng nhỏ của người Mexico, “không sự nghiệp, công việc chạy bàn lấy hết thời gian, có những lúc tôi định đẹp bỏ ước mơ điện ảnh, lấy vợ, kiếm việc gì đó làm ổn định nhưng rồi sự tự ái tăng lên, tôi quyết chí đi đến cùng”. Nói là làm, Bichir bỏ chân làm bồi, thẳng tiến tới Los Angeles, nơi suốt 4 năm trời anh nuôi mộng đóng phim. Phim không thấy đâu, nợ nần chồng chất, sau 5 năm đến miền đất hứa, năm 1990 Bichir quảy ba lô trở về quê nhà nhưng lần này anh quyết lấy chỗ đứng tại Mexico.

Có vẻ như Hollywood đã không nhận ra mình đã để lọt một tài năng. Trở về quê nhà, Bichir mau chóng nổi tiếng với những bộ phim hạng A, khán giả kín rạp và bản thân anh trở thành một người hùng màn bạc. Năm 1996 bộ phim Hasta Morir đã đưa Bichir trở thành ông vua mới của điện ảnh Mexico khi anh được trao tặng giải thưởng điện ảnh Ariel (giống Oscar của người Mỹ). Ba năm sau, bộ phim Sexo, pudor y lagrimas (Tình dục, tủi nhục và nước mắt) đã trở thành bộ phim bán cháy vé nhất mọi thời đại ở Mexico và nó đưa Bichir trở thành nam diễn viên thành công nhất. Đáp lại tất cả những yêu mến ấy, Bichir quyết định trở lại… Hollywood.

Hollywood vẫn không phải là miền đất hứa cho Bichir. Suốt 10 năm, từ 2001 - 2011 anh chỉ nhận được vài vai khá nhỏ, đáng chú ý chỉ có Time of the Butterflies (2001, đóng cùng Salma Hayek), Che (2008, đóng cùng Benicio Del Toro) và đặc biệt là vai diễn mang tính thay đổi cuộc đời trong bộ phim A Better Life (2011).

Có thể vòng luẩn quẩn sẽ thay đổi cuộc đời Bichir từ bộ phim này. “Tôi thật sự đã hết loay hoay và nghĩ nhiều về cuộc đời mình ở Hollywood. Phải đến khi được công nhận tôi mới thấy rằng, được hay không được ở Hollywood cũng không còn quan trọng nữa, bây giờ tôi chỉ muốn đóng những bộ phim mình thích và nếu đó là phim của Woody Allen thì quá tốt”.

Hiện Bichir là niềm tự hào của người Mexico và cả vùng Mỹ Latin. Tờ New York Times gọi vai diễn gã làm vườn không hộ chiếu của Bichir trong A Better Life là niềm hy vọng của 11 triệu người nhập cư phi pháp ở Mỹ. “Nhiều người nhập cư đã nhận ra tôi và họ hy vọng tôi sẽ thắng Oscar bởi vai diễn của tôi đã nói lên rất nhiều thứ, rằng những người nhập cư không hề tồi tệ, họ phải đấu tranh sinh tồn, lấy cả mạng sống của mình để che chở cho cuộc sống bấp bênh của cả gia đình”, Bichir phát biểu.

A Better Life kể về một người cha nhập cư không giấy tờ sống ở phía đông Los Angeles (Carlos Galindo), nuôi một cậu con trai được sinh ra ở Mỹ (Luis). Lớn lên Luis quen và yêu Ruthie Valdez, cháu gái của một trùm băng đảng khét tiếng ở địa phương và dần dần cậu bị lôi kéo vào những trò phạm pháp. Người cha đã tìm mọi cách để lôi người con trở về và lớn hơn thế, còn cả hai cha con còn phải tìm cách tránh các đặc vụ điều tra đang thi hành luật nhập cư. Bao nhiêu năm sống nhưng Carlos vẫn là một người nhập cư bất hợp pháp, không được đi làm, phải làm chui và trốn tránh chính quyền.

Vai diễn của Bichir chạm tới khá nhiều, nếu không muốn nói là toàn bộ, nỗi đau khổ của những người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ hiện tại. Có những khoảnh khắc trong bộ phim gần như lấy nước mắt người xem khi hai cha con đối thoại với nhau về cuộc sống, về một sự thật rằng họ phải sống như những người không có quyền công dân, nỗi sợ hãi của người cha, đau đớn và tủi nhục khi vô tình đối mặt với cảnh sát trên phố… Bichir đã diễn như thể đó là vai diễn cuộc đời anh và anh đưa vai diễn của mình vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và chủng tộc, tiếp tục đặt ra một câu hỏi gây tranh cãi mà chính quyền vẫn chưa biết làm thế nào để giải quyết.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm