Chelsea bị loại khỏi Cúp FA: Mối tơ vò trên hàng tấn công

21/02/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - May mắn cho HLV Carlo Ancelotti là lúc này đây Chelsea vẫn còn chưa bị loại khỏi Champions League, bởi lẽ nếu không thì gợi ý của chiến lược gia người Italia ngày hôm qua rằng ông có thể không còn nắm giữ cương vị hiện giờ sau mùa Hè năm nay có thể trở thành hiện thực sớm hơn rất nhiều.

Sau khi bị loại khỏi Cúp FA dưới tay Everton tối thứ Bảy và phải điều chỉnh mục tiêu ở Premier League từ chức vô địch xuống còn giữ cho được suất dự Champions League mùa tới, ông chủ Nga Roman Abramovich giờ đây có thể chấm dứt triều đại kéo dài 20 tháng của Ancelotti bất cứ lúc nào. HLV người Italia có thể giải thích rằng trận thua trước Everton ở Stamford Bridge chỉ là do thiếu may mắn bởi nó đã kết thúc trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, đó vẫn là thất bại đầu tiên của họ ở giải cúp này sau 3 năm và cách mà Chelsea thua trận là rất khó chấp nhận.

Suốt giờ đấu chính, những chân sút của Ancelotti, trong một hệ thống hai tiền đạo Salomon Kalou - Didier Drogba, không thể đập vỡ chiếc hạt dẻ cứng cỏi Everton với hàng thủ gồm đủ mặt trụ cột mà HLV David Moyes đã cất công mang tới London và được tưởng thưởng xứng đáng. Khi mà sự bế tắc được khai thông nhờ bàn mở tỉ số của Frank Lampard ở phút 103, tưởng như chiến thắng đã nằm gọn trong túi đội chủ nhà thì đúng vào phút 119, đội bóng áo xanh bị đẩy vào thế phải đấu súng sau khi Leighton Baines gỡ hòa cho Everton. Vấn đề không chỉ là một bàn thua, đã lâu lắm rồi người ta mới chứng kiến Chelsea, vốn nổi tiếng bởi những phẩm chất như sự tập trung, khả năng kiểm soát số phận của chính mình và áp đặt lên các đối thủ yếu hơn, phải hứng chịu một cú phản đòn đau đớn vào phút cuối cùng như thế.

Drogba (thứ hai từ phải sang) an ủi Ashley Cole sau khi Cole sút hỏng quả phạt đền khiến Chelsea bị Everton loại khỏi Cúp FA- Ảnh Getty

Chúng tôi rất thất vọng”, Ancelotti nói sau trận đấu, “Chúng tôi đã rất cố gắng trong 2 tiếng đồng hồ, tạo ra rất nhiều cơ hội, chúng tôi xứng đáng chiến thắng”. Moyes có lẽ sẽ không đồng ý với nhận xét đó. Nếu nói về sự cố gắng, Everton của ông không thua kém đối thủ, còn việc Chelsea tạo ra rất nhiều cơ hội trở nên vô nghĩa khi hàng tấn công của họ giờ chỉ còn là cái bóng mờ của đội bóng từng ghi tới 27 bàn vào đầu mùa giải. Khi đó, đội bóng áo xanh tận dụng gần như mọi cơ hội mà họ tạo ra với bộ ba Drogba - Nicolas Anelka - Florent Malouda, nhưng giờ đây, cũng với những cầu thủ như vậy, cộng thêm cả tiền đạo 50 triệu bảng Fernando Torres, Chelsea chỉ ghi được 1 bàn trong 3 trận gần nhất.

Có nhiều lý do giải thích cho sự sa sút tưởng như là bất ngờ này của những chân sút ở Stamford Bridge. Thứ nhất, gánh nặng tuổi tác bắt đầu đè nặng lên vai của Drogba (32 tuổi), Anelka (31), Malouda (30) hay Lampard (32) khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, căng thẳng, đòi hỏi ghê gớm về sức lực và độ bền. Những chấn thương ảnh hưởng lên tất cả họ, và cả hợp đồng mới Torres, khiến thế trận tấn công của Chelsea không còn duy trì được sự đa dạng và hiệu quả chết người như đầu mùa. Việc đẩy Daniel Sturridge, chân sút 22 tuổi và là gương mặt trẻ trung duy nhất trên hàng công, đi khỏi Stamford Bridge vào mùa Đông càng khiến sự già cỗi hằn sâu trên những bước chạy của Drogba và Anelka.

Thứ hai là sự có mặt của Torres. Thay vì mang đến sức mạnh đè bẹp mọi đối thủ như Abramovich và Ancelotti chờ đợi, chân sút người TBN lúc này chỉ khiến những vấn đề trên hàng công thêm trầm trọng. Không tương thích về phong cách và lối chơi với các đồng đội mới, cựu tiền đạo của Liverpool cho đến giờ vẫn tịt ngòi và quan trọng hơn, đang gây ra sự không thoải mái trong những cầu thủ còn lại ở Chelsea, bao gồm Drogba và Malouda, những người đã nói họ có thể sẽ trở về Pháp trong mùa Hè năm nay.

Ancelotti là một HLV giỏi, nếu có đủ thời gian, ông sẽ có thể sửa chữa những vấn đề đó, bằng các thử nghiệm chiến thuật, hoặc bằng các hợp đồng mới vào mùa Hè này, nhưng không may cho chiến lược gia người Italia, thời gian không còn chờ đợi ông nữa.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm