Đội trưởng Đồng Nai và cuộc tái ngộ bất ngờ với HAGL

27/08/2015 11:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 6 năm gắn liền với màu áo HAGL là những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp trung vệ Dương Văn Pho. Nhưng cuộc đời khó đoán trước chữ ngờ, vì ngày mai (28/8), Văn Pho sẽ có trận đấu được xem là khó khăn nhất đời mình.

Sau quyết sách của bầu Đức đưa lứa cầu thủ trẻ Học viện HAGL Arsenal JMG lên chơi V-League 2015, Văn Pho và nhiều đồng đội bỗng dưng ra đường, bất chấp việc Văn Pho là cầu thủ khó có thể thay thế của “Gỗ” trong nhiều mùa giải liên tục. Tuy nhiên, với tính cách hiền lành, Văn Pho không trách ông bầu đối xử phũ phàng với mình.

Cầu thủ sinh năm 1984 biết cách chấp nhận cuộc chơi. Văn Pho nói: “Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi tôn trọng quyết định của ông chủ CLB. Tôi không có gì lăn tăn về việc HAGL không ký tiếp hợp đồng”.

Có chuyên môn, Văn Pho không lo thất nghiệp. Chàng trai gốc Hồng Ngự xuôi xuống đồng bằng và ngay lập tức được HLV Trần Bình Sự trao cho bản hợp đồng 2 năm. Đồng Nai trải thảm đỏ với Văn Pho hơn cả những gì cầu thủ sinh năm 1984 mong đợi với chiếc băng đội trưởng của đội bóng miền Đông Nam Bộ. Đây là một sự tin tưởng tuyệt đối của toàn đội với Văn Pho, nó chứng minh bản lĩnh của Pho trên sân bóng và tính tình hòa đồng với các đồng đội ngoài đời thường.

Con số 19 lần ra sân trong 22 lượt trận đã qua cho thấy vai trò quan trọng của Văn Pho với Đồng Nai. Khi Văn Pho nhận đủ 3 thẻ vàng và không thể ra sân trong trận thua B.Bình Dương mới đây, nhiều CĐV Đồng Nai đã thấy nhớ trung vệ gốc Đồng Tháp.

Trở lại cùng các đồng đội tuần này, thử thách với Văn Pho sẽ là đội bóng cũ HAGL, nơi đã giúp cầu thủ năm nay bước sang tuổi 31 tạo dựng tên tuổi nhất định ở V-League. 6 năm trong màu áo “Gỗ” là những năm tháng mà Văn Pho nếm trải đủ ngọt bùi, đắng cay.

Vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương, “Gỗ” không bỏ rơi Văn Pho. Cầu thủ gốc Đồng Tháp đền đáp lại sự tin tưởng của bầu Đức sau đó bằng cách là trụ cột của HAGL nhiều mùa liền. Điều ít người biết với Văn Pho là phải khi “thượng sơn” đến cao nguyên, sự nghiệp của Pho mới sang trang. 6 mùa giải ở HAGL, thành tích tệ nhất của Văn Pho là hạng 9/12 năm 2014.

Còn khi ở Đồng Tháp, sự nghiệp của Pho chỉ toàn nỗi buồn. Từ ngày được lên đội 1 năm 2005 đến 2008, đội bóng quê hương của Văn Pho trồi sụt liên tục từ V-League xuống hạng Nhất. Đất sen hồng không có duyên, buộc Văn Pho phải tìm cơ hội nơi xứ người.

Ở phố núi, Văn Pho sống khỏe cùng HAGL. Không những thế, Pho còn sưu tập được những danh hiệu nhất định với tấm HCĐ V-League 2013 và HCĐ Cúp QG 2014. Chẵn chục năm chơi bóng chuyên nghiệp ở V-League, Văn Pho ghi được 2 bàn thắng và cả 2 bàn thắng đó của Pho đều được thực hiện trong màu áo “Gỗ”.

Những con số thống kê minh chứng HAGL có duyên thế nào với người đội trưởng Đồng Nai hiện tại. Và chắc chắn, khi đối đầu với CLB gắn liền với tên tuổi mình, Văn Pho cho biết cũng có chút gì đó kỷ niệm. Nhưng hiện tại, trong tình cảnh sống còn, Văn Pho ý thức được rằng không có chỗ cho tình thân tồn tại cuối tuần này.

Đội trưởng Đồng Nai cho biết: “Là cầu thủ chuyên nghiệp, mỗi người phải ý thức được mình đang đứng trong màu cờ sắc áo nào. Tôi và anh em đang nỗ lực tập luyện từng ngày để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quyết định với HAGL. Đồng Nai xác định phải chơi hết 100% khả năng để mang về nhiều lợi thế cho CLB trong cuộc đua trụ hạng mùa này”.

Khi được hỏi Văn Pho lo ngại nhất cầu thủ nào của HAGL, cầu thủ 31 tuổi cho hay: “Tôi không sợ cầu thủ nào của họ, dù đó là tiền đạo Moussa hay Công Phượng có đá đi nữa. Tôi rất tự tin giành chiến thắng cuối tuần này và sau đó sẽ giúp Đồng Nai trụ hạng thành công”.

Tên đầy đủ: Dương Văn Pho

Nơi sinh: Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Cao 1m78, nặng 71 kg

HCĐ V-League 2013, HCĐ Cúp QG 2014 trong màu áo HAGL

Trung tuần tháng 2/2014, Văn Pho lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của Đông Nam Á do báo mạng goal.com bình chọn.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm