02h45 ngày 8/11, Celtic - Barcelona: Xong sớm, nghỉ sớm!

07/11/2012 08:48 GMT+7 | Barcelona

*Lượt đi 2-1

(TT&VH) - Độc chiếm ngôi đầu Liga với kỷ lục khởi đầu mùa giải (giành 28 trong tổng số 30 điểm tuyệt đối), chưa đánh rơi điểm nào trong suốt giai đoạn lượt đi vòng bảng Champions League, Barca đầy tự tin bước vào chuyến làm khách của Celtic. Chỉ cần không thua ở Celtic Park, một khả năng cực lớn, đội quân của Tito Vilanova sẽ bỏ túi chiếc vé vào vòng 1/8.


Chiến thắng trước Celtic sẽ giúp Barca đi tiếp

Làm thế nào để có thể đánh bại Barca? Câu trả lời: Hãy để đội quân của HLV Tito Vilanova tự thua. Trong trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha, Barca đã tự thua bởi những sai lầm sơ đẳng của phòng ngự gồm toàn những cầu thủ lừng danh. Hết Mascherano rồi đến Pique thay nhau tặng cho Real cơ hội chọc thủng lưới Valdes, trước khi Adriano xơi thẻ đỏ. Kể từ sau thất bại ấy, Barca bất khả chiến bại trên mọi mặt trận.

Trong 12 trận liên tiếp, Barca giành được 11 chiến thắng và chỉ một lần chia điểm trên sân nhà trước đại kình địch Real. 12 thủ môn các đối thủ đã vào lưới nhặt bóng tổng cộng 35 lần (trung bình Barca ghi gần 2,92 bàn/trận). Trong đó, có hai lần Barca của Tito thực hiện được cú “manita” và chỉ một lần ghi 1 bàn thắng (trận gặp Valencia).

Trên sân chơi La Liga, Tito Vilanova vừa viết nên trang sử mới cho CLB, trong mùa giải đầu tiên ông bước vào nghiệp cầm quân thực sự. Ở đấu trường Champions League, Tito cũng đang tiếp bước Pep Guardiola  bằng việc giúp Barca khởi đầu với 3 trận toàn thắng. Đã có không ít khó khăn, như việc để cho đội khách Spartak Moskva dẫn đến 2 bàn, và Celtic cầm hòa tới phút 90, nhưng Barca vẫn biết làm thế nào để khép lại cuộc chơi theo ý mình.

Sự khác biệt trong các trận đấu của Barca có thể đến từ bất kỳ đâu, chứ không hoàn toàn là hội chứng lệ thuộc Messi. Đúng là Messi đang có 17 bàn thắng từ đầu mùa - nhiều gấp 3 người đứng sau anh là David Villa - nhưng vẫn còn 10 người khác từng ít nhất một lần lập công (trong số này có 3 hậu vệ và 3 tiền vệ). Cuối tuần trước, khi Messi nghĩ quá nhiều về con trai Thiago và “ngủ gật”, Barca vẫn không quá khó khăn để làm tung lưới Celta Vigo đến 3 lần. Cần biết rằng, trên con đường gặt hái những kết quả rất ấn tượng này, Barca phải sống chung với bão chấn thương, khi từ đầu mùa giải có đến 13 trường hợp nhờ đến bác sĩ can thiệp.

Xong sớm, nghỉ sớm

Khi niềm tin cũng như phong độ đang được duy trì ở mức cao, các cầu thủ của Tito bước vào hành trình sang Scotland với mục tiêu duy nhất là giành 3 điểm. Chiến thắng tại Celtic Park sẽ giúp Barca chính thức bỏ túi chiếc vé vào vòng 1/8 mà không cần quan tâm đến hai lượt cuối. Thực tế, chỉ cần kết quả hòa trên sân của Celtic là đủ để Barca hoàn thành nhiệm vụ. Khi ấy, Barca sẽ có 10 điểm, và 3 đối thủ còn lại trong bảng G phải đối đầu trực tiếp với nhau.

Tất nhiên, những cules thích được nếm trải cảm giác chiến thắng hơn là chỉ giành kết quả hòa. Nếu “Tito Team” làm được điều này, đồng thời đối thủ Spartak Moskva không giành chiến thắng trên sân đội cuối bảng Benfica, ngôi đầu bảng sẽ chính thức được định đoạt. Khả năng Benfica giành điểm trước Spartak là khá lớn, nên Barca cũng tràn đầy cơ hội để khép lại vòng bảng ngay từ thời điểm này, và đẩy 3 đối thủ vào thế tranh đua chiếc vé còn lại.

Tác động từ việc giành vé vào vòng 1/8 trước hai vòng đấu đối với đội bóng xứ Catalunya là rất tích cực. Thực vậy, khi không còn phải phân tán sức mạnh cho cuộc chiến ở Champions League, Barca có thể tập trung nhiều hơn cho sân chơi La Liga - nơi họ vừa chính thức bỏ lại Atletico phía sau để độc chiếm ngôi đầu bảng. Từ nay đến khi bước vào kỳ nghỉ Đông, Atletico là đối thủ đáng kể nhất của Barca. Còn lại đều là các CLB vừa phải (Mallorca, Zaragoza, Levante, Bilbao, Betis, Valladolid). Một khi tập trung sức lẫn tinh thần vào La Liga, giành số điểm tuyệt đối trước các đối thủ kể trên là rất khả thi với Barca.

Đến lúc ấy, tức khi bước vào giai đoạn nghỉ Giánh sinh và năm mới, các cules hoàn toàn có thể nghĩ đến viễn cảnh đội nhà bỏ xa Real - đối thủ chính trong cuộc đua ngôi quán quân La Liga - một khoảng cách lớn hơn 8 điểm.

Ngọc Huy

12 Barca đang trải qua chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp trên 3 mặt trận La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua. Trong đó, có 11 chiến thắng và chỉ một lần Barca phải chịu chia điểm.

35 Trong 12 trận gần nhất, Barca đã ghi đến 35 bàn thắng vào lưới các đối thủ. Chỉ một lần trong số này Barca ghi 1 bàn, trong khi có đến 7 lần các cầu thủ của Tito kết thúc trận đấu với ít nhất 3 bàn thắng.

13 Kể từ giai đoạn tập trung mùa hè chuẩn bị cho mùa giải 2012-13, Barca phải trải qua tổng cộng 13 ca chấn thương khác nhau (riêng Puyol dính chấn thương đến 3 lần).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm