Arsenal 7-1 Blackburn: Arsenal tưng bừng trong chiến thắng đầu tiên của năm 2012

Thứ Bảy, 04/02/2012 20:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Đè bẹp Blackburn với tỷ số 7-1, Arsenal có trận thắng đầu tiên tại Premier League trong năm 2012 không thể mỹ mãn hơn. Pháo thủ đã thăng hoa nhờ sự hòa trộn của nhiều yếu tố: người hùng (Van Persie), người cũ (Henry), tân binh (Arteta) và tuổi trẻ (Walcott cùng Oxlade-Chamberlain). 90 phút trước Blackburn đã tái hiện cho người hâm mộ hình ảnh một Arsenal thăng hoa nhưng thực dụng trong quá khứ.

Nhập cuộc với một tinh thần sôi sục, Arsenal dễ dàng kiểm soát được thế trận và liên tục gây sóng gió trước khung thành Robinson. Dù bất ngờ bị san hòa 1-1 ở giữa hiệp 1, nhưng sự cơ động của 2 mũi khoan Walcott cùng Oxlade-Chamberlain nhanh chóng khiến hàng thủ của Blackburn sụp đổ. Đặc biệt, cầu thủ chạy cánhOxlade-Chamberlain còn lập được cú đúp.

Van Persie tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh với một hat-trick và hai đường kiến tạo. Trong khi Arteta, tân binh được đặt nhiều kỳ vọng, cũng để lại ấn tượng khó quên với một bàn thắng đẹp mắt. Trong một ngày đẹp trời, "cựu huyền thoại" Henry ghi bàn ấn định để giúp các CĐV Arsenal sống lại một ngày khó quên.

Giành trọn vẹn 3 điểm theo cách không thể thuyết phục hơn, Pháo thủ tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 và chỉ kém Chelsea 2 điểm.

DIỄN BIẾN CHÍNH:

Tài năng trẻ Alex Oxlade-Chamberlain kịp hồi phục chấn thương để trấn giữ hàng lang cánh trái trên hàng công của Arsenal. Cầu thủ 18 tuổi này dính chấn thương đầu gối trong buổi tập cách đây 2 ngày. Trong khi đó, hậu vệ cánh phải Sagna vẫn được HLV Arsene Wenger cất giữ trên băng ghế dự bị. Anh mới trở lại sau 3 tháng bị gãy chân.

Ở tuyến giữa, Rosicky thay thế cho Ramsey nhưng đội trưởng Van Persie vẫn được giữ lại. Nhiều CĐV tin rằng "cỗ máy ghi bàn" người Hà Lan cần được nghỉ ngơi nhưng Giáo sư lại không nghĩ như thế. Như vậy, ngoại trừ sự xuất hiện của Rosicky thì Pháo thủ đã giữ nguyên đội hình trong trận hòa nhạt nhòa 0-0 với Bolton hồi giữa tuần.

Phút thứ 2: VÀOOO! Ngay ở pha tấn công đầu tiên Arsenal đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ cú phá bóng không tốt của một hậu vệ Blackburn, Coquelin chọc khe thông minh để Walcott thoát xuống rồi căng ngang khung thành đội khách. Ở phía trong đội trưởng Van Persie đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để mang về lợi thế dẫn trước cho Pháo thủ.

Phút thứ 11: CƠ HỘI! Lần này sóng gió đến với Blackburn từ cánh trái. Oxlade-Chamberlain là người căng ngang nhưng Alex Song ở phía trong đã chậm mất một nhịp.

Phút thứ 15: Modeste nhận thẻ vàng vì ham bóng với thủ thành Szczesny. Sau tình huống này, thủ môn của Arsenal tỏ ra khá đau đớn và phải mất vài phút để hồi phục và trở lại khung thành.

Sau 20 phút, Arsenal là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tiếp tung ra những cú sút về phía khung thành đội khách. Tỷ lệ kiểm soát bóng hiện tại của Pháo thủ là 65% đã phản ánh phần nào thế cục. Kịch bản này khá giống với những phút đầu của trận lượt đi hồi tháng 10, nhưng Arsenal không được phép chủ quan bởi cách biệt chỉ là 1 bàn.

Phút thứ 25: Nzonzi bên phía Blackburn nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Rosicky.

Phút thứ 29: Arsenal nhận thẻ vàng đầu tiên sau khi Koscielny truy cản trái phép Modeste ngay sát vạch 16m50.

Phút thứ 30: VÀOOO!Blackburn bất ngờ có bàn gỡ hòa trong một thế trận bị áp đảo hoàn toàn. Mọi chuyện xuất phát từ một tình huống cố định. Perdersen có pha sút phạt hàng rào đẹp mắt và hiểm hóc khiến thủ thành Szczesny phải bó tay.


Pha đá phạt thần sầu của Pedersen - Ảnh Getty

Phút thứ 36: Bradley Orr vào thay Jason Lowe. HLV Steven Kean nhận thấy hậu vệ cánh phải Lowe quá chậm chạp trước tốc độ của Walcott.

Phút thứ 39: Van Persie một lần nữa tỏa sáng với pha đệm bóng cận thành. Pha lập công này có kịch bản tương tự bàn mở tỷ số khi Walcott là người đột phá rồi căng ngang cho tiền đạo Hà Lan.

Phút thứ 41: Arsenal thiết lập khoảng cách an toàn với bàn thắng của tài năng trẻ Oxlade-Chamberlain. Cầu thủ tuổi teen này rê bóng qua cả thủ thành Robinson trước khi sút tung lưới Blackburn. Trước đó, lại phải nhắc đến Van Persie khi anh chính là người có pha kiến tạo thông minh từ giữa sân.

Phút  thứ 43: Trung vệ Givet của Blackburn nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng gầm giày với Oxlade-Chamberlain. Đây là pha phạm lỗi thứ 9 của đội khách trong khi con số của Arsenal mới chỉ là 2. Với 10 người trên sân, dường như kết cục trận đấu đã được an bài.

Phút thứ 44: Trung vệ Grant Hanley vào thay tiền vệ kỳ cựu Dunn. Đây là sự thay đổi người bất đắc dĩ bên phía Blackburn bởi chiếc thẻ đỏ quá nghiêm khắc cho Givet.

Phút thứ 45: CỘT DỌC! Sau một pha tạt bóng từ cánh trái của Arsenal, trung vệ Vermaelen có cơ hội dứt điểm cận thành. Nhưng rất tiếc cú sút trong tư thế hơi với của hậu vệ người Bỉ khiến bóng đập cột dọc khung thành Robinson.

Hiệp 1 kết thúc với bất lợi quá lớn dành cho Blackburn. Đội khách bị dẫn 1-3 và bị đuổi khỏi sân một cầu thủ. Trong gần như suốt 45 phút đầu tiên, Arsenal liên tục dồn ép Blackburn và họ hoàn toàn có thể hài lòng với kết quả tạm thời này. Bên phía đội chủ nhà, Van Persie là cầu thủ chơi nổi bật nhất với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

 
Van Persie ăn mừng bàn thắng với đàn em Oxlade-Chamberlain
- Ảnh Getty

Phút thứ 52: Arsenal tiếp tục hành hạ Blackburn và nhân vật chính lần này là Arteta. Tiền vệ người Tây Ban Nha  tung ra cú sút cực mạnh ngay sát vạch 16m50. Bóng đi sệt và hiểm hóc khiến thủ thành Robinson đứng như trời trồng.

Phút thứ 54: Theo Walcott đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi đột phá vào giữa vòng cấm địa của Blackburn. SAu khi thu hút sự chú ý của các hậu vệ, anh chuyền bóng cho Oxlade-Chamberlain để người đồng đội trẻ tuổi này dễ dàng dứt điểm cận thành. Một trận đấu tuyệt vời cho 2 cầu thủ tuổi teen của Pháo thủ.

Phút thứ 61: VÀOOO! Van Persie hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Lại là một đường căng ngang từ Oxlade-Chamberlai và tiền đạo 28 tuổi này chỉ việc đệm bóng cận thành. Như vậy, anh đã có 23 bàn sau 22 trận tại Premier League. Có lẽ trong những phút tới, HLV Wenger sẽ rút Van Persie ra để "giữ gìn" trụ cột quan trọng này.

Phút thứ 68: Oxlade-Chamberlain rời sân và người vào sân là Thierry Henry. Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi đã thi đấu tuyệt hay khi mà trước giờ bóng lăn cơ hội ra sân của anh còn chưa thật rõ ràng bởi chấn thương.



Oxlade-Chamberlain ghi bàn thắng thứ 2 ở trận đấu này- Ảnh Getty


Phút thứ 70: Chắc chắn giành được 3 điểm, HLV Wenger thực hiện liền 2 sự thay đổi người. Sagna có trận đấu thứ 2 sau ba tháng khi vào thay trung vệ Koscielny. Trong khi Benayoun thế chỗ Alex Song ở tuyến giữa. Trái với dự đoán, Giáo sư vẫn mạo hiểm để "người hùng" Van Persie trên sân trong một trận đấu đã an bài.

Phút thứ 81: Rosicky đột phá dũng mãnh vào vòng cấm địa Blackburn và bị một hậu vệ đối phương phạm lỗi khá rõ ràng. Tuy nhiên, ông trọng tài chính vẫn bỏ qua tình huống ấy bởi có lẽ... Arsenal đang thắng cách biệt quá lớn.

Phút thứ 85: Vermaelen bị thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Modeste. Điểm đá phạt khá giống với bàn gỡ hòa 1-1 nhưng lần này Pedersen đã sút bóng trúng hàng rào.

Phút 90+3: Hơn 20 phút sau khi vào sân, Henry ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League kể từ năm 2007. Tiền đạo người Pháp trừng phạt sai lầm của hàng thủ Blackburn sau một pha đập tường với Van Persie. Anh cũng chính là người phát động pha tấn công cuối cùng này.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng hủy diệt 7-1 của Arsenal trước Blackburn.



6 thích.

Bình luận (14)

avatar đội bóng
Tuyệt vời ,giữ sức còn chiến ở Champ. Mời HOA MAI ,Nhái mât chi vào bình NUẬN.
Fabregas  (f4@yahoo.com) (08:55 04/02/2012)

54 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @ Thang Lee: mùa này MU mới chỉ thắng được Arsenal có 2 trận với tổng tỷ số 10-3. Đúng là quá tệ
Trần Hoàng  (tran2hoang@gmail.com) (09:03 05/02/2012)
avatar đội bóng @ Thang Lee: đến Real Madrid còn vừa hạ được Getafe trên sân Coliseum. Thế mới biết anh Barca đá đấm tệ thế nào.
theatre_of_dreams  (pjvn_lknight@yahoo.com) (05:00 05/02/2012)
avatar đội bóng Đến Arsenal còn thắng được Blackburn tưng bừng thế này. Thế mới biết anh MU đá đấm tệ thế nào.
Thang Lee  (cabong_cavoi@yahoo.com) (11:40 05/02/2012)
avatar đội bóng Chú NHÁI về NO đá EUROPA cúp đi để chúng tôi nghỉ ngơi lấy sức dự Champ.
Fabregas  (f4@yahoo.com.de) (03:58 05/02/2012)
avatar đội bóng Ngài Wenger thì mơ mộng lắm và thật ra vẫn còn hy vọng .Giờ "mới chỉ" kém Man xanh 17 điểm còn 14 vòng với số điểm tối đa là 42 điểm nữa kia mà .Arsenalffan hãy tin tưởng vào tài cầm quân của "giáo sư".7-1 thuyết phục hơn 8-2 nhiều.
loveHT  (levankhanhht@yahoo.com) (02:55 05/02/2012)
avatar đội bóng chắc Nhất Chị Mai ngủ dưỡng sức để 4h thức bắt giò barca rồi
heocoi  (heocoi@yahoo.com) (12:21 05/02/2012)
avatar đội bóng "giáo sư": Cuộc đua chức vô địch EPL với Arsenal giờ mới bắt đầu .Và ,đây là câu trả lời cho sức mạnh của chúng tôi so với Mu thắng 8-2 thì trận này chúng tôi còn làm tốt hơn họ(MU)
Nhất Chi Mai  (maidaxa_89@yahoo.com) (12:01 05/02/2012)
avatar đội bóng
Thích nhất là trọng tài biên là nữ
lê trương  (letruong1970@gmail.com) (09:10 04/02/2012)

47 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Trọng tài nữ này bắt việt vị rất chuẩn xác .
lockock  (binhlama@gmail.com) (11:19 05/02/2012)
avatar đội bóng
Khổ thân Blackburn, đội bóng sân sau của Mờ u. Chúc mừng Arsenal, phải vùi dập những "đàn em" của Mờ u như vậy mới sướng.
Hate fun son  (RatghetMU@yahoo.com) (11:05 04/02/2012)

30 người thích bình luận này.  24 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Haizzz, tự nhiên lôi M.U vào đây làm gì. Xem bóng đá có nhất thiết phải cay cú thế không?
thien chi  (bongdaonline2010@gmail.com) (09:33 05/02/2012)
avatar đội bóng k biết tự trọng. liên quan gì MU ở đây ? Chúc mừng Arsenal trở lại với cách chiến thắng làm ngất ngây người hâm mộ. Vững bước nhé các pháo thủ
waya  (minhchien1188@gmail.com) (12:41 05/02/2012)
avatar đội bóng Ông này hình như k xem đá bóng nhỉ, chỉ thấy chỗ nào đông đông thì vào hùa ngó nghiêng và phát biểu này nọ
Lee  (odyhh@yahoo.com) (12:23 05/02/2012)
avatar đội bóng
Hiệp 1 Song chơi tuyệt hay!!!Like Alex Song
Bùi Huy Hiệu  (hieu_ngo_hd@yahoo.com) (09:06 04/02/2012)

29 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tuyệt vời arsenal. trận đấu hay của pháo thủ, nhin trọng tài biên nữ dễ thương quá
arsenal2005  (arsenal19902001@yahoo.com) (10:11 04/02/2012)

27 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này phải cho Walcott 10điểm chính sự bùng nổ của anh đã tạo điều kiện cho những Van Persie,Oxlade-Chamberlain lập công. Khi Arsenal bùng nổ thì mọi chuyện đều có thể xẩy ra. 6 bàn thắng trước vẻ mặt của Arsene Wenger vẫn bình thản khi công thần Henry chốt hạ với bàn thắng thứ 7 vẻ mặt của Arsene Wenger mới có một nụ cười điều đó chứng tỏ Henry vẫn có một vị trí rất quan trọng trong Arsene Wenger.
duy  (duygvnb1979@yahoo.com.vn) (10:42 04/02/2012)

19 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Cũng nhờ có Chamberlain khuấy đảo ở cánh bên kia nên Theo mới có đất trống để diễn. Nhg nhìn a tạt bóng còn vu vơ lắm. Lời khen nên dành cho Coquelin và Chamberlain : chuyền bóng, đi bóng rất tự tin và sáng tạo.
tuanhien  (gunner2801@yahoo.com) (12:15 05/02/2012)
avatar đội bóng
Ôi, giá như trận nào cũng chơi tennis!
Lư Tuấn Nghĩa  (dhha1806@gmail.com) (09:56 04/02/2012)

15 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đầu mùa cũng chơi Tennis với MU đó chứ!
hhahaha  (hahaha@yahoo.com) (08:00 06/02/2012)
avatar đội bóng tennis phiên bản 2012 có tỉ số 7-1, hay
Phan Văn Pháo  (megameol@yahoo.com) (11:22 04/02/2012)
avatar đội bóng
Đá thế này mà tuần trước gặp Bolton thì cứ như gà mắc thóc, lạ thật. Blackburn quá tệ hay là Asenal diễn tuồng ở những trận trước nhỉ?.
Cu tèo  (teo@yahoo.com) (10:27 04/02/2012)

13 người thích bình luận này.  18 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phần nào cũng vì Blackburn quá yếu thôi (thế mà họ lại thắng được một đội đình đám ở PL ngay trên sân khách và lại ở thế dẫn trước cơ đấy). Ngại nhất là Arsenal ghi 7 quả để những trận sau lại khó khăn. Cứ để nguyên 3-1 rồi 4 trận tiếp theo là 1-0 có phải tốt hơn không?
Do Ng  (ivan_ngo2001@yahoo.com) (10:18 05/02/2012)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận đấu tuyệt vời. Hỡi Manchester! Arsenal đến rồi đây. Barca! Hãy đợi đấy. Real! Đừng đợi, không có cửa đâu
ato  (ato17_11@yahoo.com.vn) (09:09 05/02/2012)

7 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.