Sir Alex sợ nạn phân biệt chủng tộc trở lại

08/02/2012 17:54 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - HLV Ferguson nói ông cảm thấy khó hiểu với những vụ rắc rối liên quan đến kỳ thị gần đây và muốn chúng được xử lý đến nơi đến chốn.

Đây là lần đầu tiên vị thuyền trưởng của M.U đụng chạm đến vấn đề phân biệt chủng tộc trong bóng đá, sau khi 2 cậu học trò Patrice Evra và Rio Ferdinand ít nhiều dính phải. Evra bị Luis Suarez của Liverpool gọi là "đồ da đen" trong khi Rio Ferdinand bị các CĐV Chelsea la ó vì bảo vệ cậu em trai Anton Ferdinand - "nạn nhân"trong nghi án "kỳ thị" mà "thủ phạm" là John Terry.

LĐBĐ Anh đã quyết tâm giải quyết vấn đề nhức nhối này theo cách nặng tay, cụ thể là án treo giò 8 trận của Suarez và tước băng đội trưởng Tam Sư của Terry. Về phía mình, HLV Ferguson tỏ ra khó hiểu với việc các CĐV ủng hộ phân biệt chủng tộc - điều dường như đã chấm dứt trong môn thể thao Vua từ hơn 20 năm trước.



Hậu vệ Evra và HLV Sir Alex - Ảnh Getty

"Tôi thực sự không hiểu điều gì đang diễn ra với các CĐV. Đây là thời đại mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không được phép chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào", Sir Alex nhấn mạnh, "Đã xuất hiện một vài vụ rắc rối gần đây có tính chất như thế. Bây giờ là năm 2012 và tôi không thể tin được việc đó lại tái hiện như 20 năm về trước".

Gần đây, cầu thủ 19 tuổi Sammy Ameobi đã bị nhiều kẻ cực đoan xỉ vả trên Twitter và cuối cùng cảnh sát đã phải can thiệp. Tiền đạo này là người gốc Nigeria vừa nhập quốc tịch Anh. Thật đáng buồn khi các trang mạng xã hội lại là phương tiện để nạn phân biệt chủng tộc có cơ hội phát triển. Đã xuất hiện rất nhiều lời bình luận không hay về vụ va chạm giữa Suarez với Evra hay Terry với Anton trên hàng hoạt trang web quãng thời gian qua.

"Vụ việc (Suarez\Evra) đã được giải quyết và tôi nghĩ tất cả đều hài lòng với phán quyết đúng đắn từ FA", chiến lược gia 70 tuổi tiếp tục, "Tôi từng huấn luyện nhiều những cầu thủ da màu vĩ đại. Với mỗi người trong số họ tôi đều có mối quan hệ rất tốt. Nhưng vào lúc này, vấn đề kỳ thị rõ ràng đang trở lại dưới một hình thức hoàn toàn khác".

Lo lắng của Sir Alex không phải không có cơ sở. Trong những năm 1980, bóng đá thế giới bắt đầu một cuộc cách mạng thực sự để xóa sổ tận gốc nạn nạn phân biệt đối xử màu da. Nhưng vấn nạn này lại có dấu hiệu nhen nhóm trở lại trong thời gian gần đây. Anton Ferdinand nhận một viên đạn trong thùng thư trước trận đấu giữa QPR và Chelsea tại cúp FA hồi tháng trước. Trong khi hôm Chủ nhật Evra và Rio Ferdinand bị các CĐV tại Stamford Bridge la ó mỗi khi có bóng.

FA chỉ áp dụng hình phạt với các cầu thủ cụ thể trong khi những fan quá khích thì không. Đó là điều bất hợp lý. Cuối tuần này M.U sẽ chạm trán Liverpool trong khuôn khổ Premier League và những nhân vật như Suarez, Rio hay Evra sẽ không thể tránh khỏi sự xúc phạm từ phía khán đài.  

H.D

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm