(TT&VH) - Không ngoài dự đoán, lão tướng Hoàng Xuân Vinh đã mang về cho bắn súng VN tấm HCV thứ 3 nội dung 10m súng ngắn hơi nam, đồng thời bảo vệ thành công ngôi quán quân đã lập được ở SEA Games trước.
Với Hoàng Xuân Vinh, kỷ niệm giữa chúng tôi rất nhiều khi từng theo dõi anh thi đấu ở SEA Games 25 và ASIAN Games 16 tại Quảng Châu. Vì thế, anh cũng coi tôi như người thân thiết.
Chúng tôi cũng không thể nào quên được khoảnh khắc anh để vuột mất tấm HCV năm ngoái khi cơ hội đã 99% nội dung 25 m súng ngắn ổ quay. Khi viên cuối cùng, với dân trong nghề yêu cầu 7 điểm, Vinh chỉ cần nhắm mắt cũng có thể đạt được. Vậy nhưng, tai nạn đã xảy ra, trong khi các đối thủ ghi những điểm 10 quan trọng, Vinh vừa nâng tay lên chưa kịp ngắm thì một tiếng nổ chát chúa vang lên. Mọi người chỉ thấy Vinh ngơ ngác, hai tay ôm súng mắt thất thần. Cơ hội lần đầu tiên đoạt Tấm HCV của bắn súng Việt nam ở đấu trường ASIAD đã tan thành mây khói. Đấy là một cú sốc thực sự với Hoàng Xuân Vinh. Xạ thủ này đầy kinh nghiệm trận mạc nhưng thi thoảng lại gặp tai nạn “thương tâm” kiểu thế.
Tại giải quân sự thế giới năm 1997 ở Ấn Độ, anh không bị mất bia nhưng lại bắn kém ở những viên cuối và nhận thất bại, dù trước đó thể hiện phong độ rất tốt Trong tháng 6 năm nay, tại giải Cúp bắn súng quốc tế ở Munich (Đức), Xuân Vinh cũng đi vào vết xe đổ đó.
Thế nhưng gặp nhau ở Palembang lần này, Vinh nói anh đã quên kí ức buồn đó rồi. Anh cũng có tuổi, không phải xuân thì để dằn vặt mình mãi. Hôm qua, sau viên đầu tiên hơi mất bình tĩnh, Vinh đã xuất sắc lấy lại tâm lý và kết thúc bài bắn của mình với điểm số 675.30, hơn VĐV Thái Lan- Noppadon Sutiviruc một điểm. Trần Quốc Cường của VN đoạt HCĐ.
Hoàng Xuân Vinh vẫn còn vinh!
Hữu Quý