Lấy đâu ra!

07/03/2011 07:31 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 1/3, xem báo thấy hai vụ từ chức. Một là Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg quyết định từ bỏ học vị, rồi từ cả chức vụ sau những cáo buộc đạo văn. Tờ báo có tên là Sueddeutsche Zeitung của Đức trước đó đưa tin, trong luận án tiến sĩ dài đến hơn 400 trang về Luật Hiến pháp của ông Guttenberg, đã có ít nhất là 50 trang ông sử dụng tài liệu của khoảng 19 tác giả mà không trích dẫn rằng ông đã sao chép y nguyên một số đoạn trong bài luận văn tiến sĩ của mình.

Việc từ bỏ học vị và từ bỏ chức vụ này ở nước mình, nếu các tiến sĩ cũng bị báo chí cáo buộc là sao chép, hoặc đạo văn (có thể không chỉ một phần mà nhiều phần, thậm chí tất cả) đồng lòng học theo thì e rằng chỉ tiêu 20.000 tiến sĩ đến năm 2020 sẽ tan tành. Dù chẳng ai đang ở vị trí cao như ông Guttenberg, đường đường Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng, mà chỉ ở những vị trí nho nhỏ vừa vừa cấp sở cấp phòng thôi, nếu có từ chức thì sự mất mát sẽ ít ỏi hơn nhiều. Nhưng làm gì có ai bị báo chí nêu ra mà đường đột từ chức đâu. Mà phải nói thêm rằng chính Thủ tướng Angela Merkel đã động viên ông tiến sĩ này không bỏ chức, ông thấy ngượng ông vẫn cứ bỏ.

Tưởng ở nước ngoài thì mới thế, tự dưng chiều 1/3 ở nước mình, HLV Calisto đã bất ngờ xin chấm dứt hợp đồng dẫn dắt ĐTQG và Olympic Việt Nam trước thời hạn. Lý do mà ông HLV nhiều thành tích đưa ra, kể cả khi hợp đồng còn hai năm nữa mới hết và lãnh đạo VFF cố gắng động viên nhà cầm quân người Bồ tiếp tục công việc của mình là: “Chịu rất nhiều áp lực kể từ sau khi ĐTVN không bảo vệ thành công ngôi VĐ AFF Cup”. Từ chức kiểu như vậy, ở hai vụ vừa xảy ra cùng ngày 1/3, đều có liên quan đến sự không chịu nổi áp lực truyền thông và hẳn hoi mang tinh thần danh dự, nghĩa là có cảm thấy ngượng thì không cố...



Nói thật, biết ngượng thì nước mình đã chẳng xảy ra ối chuyện. Vừa lên báo giận dữ phủ nhận ầm ầm tin lấy vợ thì mươi hôm sau đám cưới đã diễn ra, hoặc vừa cam kết không tăng giá mặt hàng nọ mặt hàng kia, hôm sau tăng ngay, vừa bảo bị bệnh nên bất lực hôm sau tòa lôi ra bao nhiêu chứng cứ tội cưỡng bức mua dâm… - mấy chuyện kiểu đó gần như chuyện mỗi ngày, chẳng ai nói rằng mình ngượng. Camera sau giải Oscar năm nay cũng muốn mơ về nền điện ảnh nước nhà, chưa hay cũng được, miễn là tự trọng… Nhưng một cái phim cả làng đã ầm lên là “hàng nhái”, mà vẫn can đảm đăng ký tham dự giải Cánh diều 2011, thì có lẽ là chuyện chẳng có ở đâu (nhầm, biên tập dựng phim lại, chỉ có ở ta!). Nó làm người ta đặt câu hỏi không chỉ về sự tự trọng của người dự giải mà còn của người tổ chức, thậm chí cả hội đồng nghệ thuật nữa, nếu phim này được giải…

Ơ, nhưng nếu được, người ta nhận đầy tự hào ấy chứ. Mong người ta ngượng thì quả là mong ước xa xỉ quá! Lấy đâu ra!

Camera

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm