Nàng tiên cá thành huyền thoại nhờ bị câm!

07/02/2012 13:59 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Quả thực đại văn hào Andersen quá tinh tế và hiểu bản chất các người đẹp từ thời xưa khi nhào nặn ra hình tượng nàng tiên cá hát thật hay trên những mỏm đá ngoài khơi khiến bao chàng thủy thủ “đắm tàu”. Những nàng tiên cá đẹp tuyệt vời, cực sexy mà còn hát hay như vậy thì tàu nào chẳng đắm?

>> Đọc tất cả các bài của GPRS - chuyên gia nói chuyện đùa như thật về showbiz

Muốn mối tình lãng mạn với hoàng tử trở thành huyền thoại, Nàng tiên cá phải... câm chứ nếu nàng biết nói, lại nói kiểu "hoa hậu miệt vườn" nữa, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Nhưng giả sử có cơ hội tiếp xúc gần với nàng để tâm sự thì sao? Đại văn hào đã có ngay một tình huống khi Hoàng tử đẹp trai nhất lại phải lòng một nàng cá đẹp nhất. Nàng chỉ được lên bờ, tới xã hội văn minh loài người của chàng với điều kiện chịu đựng những đau đớn nơi bàn chân khi di chuyển, và đặc biệt là phải “câm”. Chính vì độc chiêu đó của nhà văn mà mối tình huyền thoại ấy mới dang dở một cách đẹp đẽ và lãng mạn đến như vậy. Giả sử mà nàng nói được thì sao nhỉ? Có lẽ chỉ được một ngày tiếp xúc thôi là Hoàng tử sẽ phát ngán nàng vì sự vô duyên, bởi những hệ thống ngôn từ xứ “miệt biển” mà nàng thỏ thẻ. Ở “miệt biển” mênh mông của nàng, hàng ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng ấy nhân mạng, nói năng kiểu gì mà chẳng được. Nếu nàng mang nguyên xi kiểu ăn nói đó đến xứ văn minh loài người thì thật đại họa, kể cả nàng là tuyệt sắc giai “ngư”. Thêm nữa, ai bảo cứ hát hay và xinh đẹp là sẽ giỏi ăn nói? Vì vậy để khỏi xấu hình tượng thì nàng câm là thượng sách.

Nhân chuyện bác Trần Đăng Khoa nói: ”Giá hoa hậu không có lưỡi...!” nghe hơi ghê rợn, trộm liên tưởng rằng có lẽ bác Khoa tân thời đã trích dẫn từ ngài Andersen cổ điển từ hình tượng Tiên cá và mối tình bất hủ với Hoàng tử xứ loài người của Ngài…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Giá hoa hậu không có lưỡi!!!

Thà rằng biết hát thì cứ hát, múa thì cứ múa, sexy thì chỉ khoe, tự nhiên nói làm gì?! Mà chẳng cứ gì các người đẹp ít học, óc ngắn; có những danh ca “thần tượng” hay “siêu sao” múa hát đã kinh qua “đại học”cũng vẫn gây họa khi nói như thường, lâu lâu lại thấy họ thổ lộ tình yêu thật chứ không phải giả, yêu thì lấy, lấy thì khoe làm dâu khéo ở nhà quan thế nào, cô ham vật chất thì dạy thiên hạ cách xài đồ hiệu ra sao, cô điệu ngộ tâm linh thì khoe tìm đến kinh Phật hoặc tuyên bố sẽ đi tu trong… kiếp sau! Toàn những chuyện trong nhà, riêng tư mang ra phơi cho thiên hạ để làm sang nhưng không ai kiểm chứng độ tin cậy của miệng lưỡi!

Ngài Andersen siêu thật!!!

Nhưng nói vui vậy thôi chứ những giai “ngư” vẫn cứ tiếp tục “nói”, báo cải vẫn tiếp tục in và nhiều con tàu vẫn tiếp tục đắm...

Chuyên gia GPRS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm