Những "ông bầu quyền lực" đằng sau vương miện

21/08/2011 11:53 GMT+7

(TT&VH) - Phủ nhận hoàn toàn việc “mua” giải cho Ngọc Trinh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu, song Vũ Khắc Tiệp không từ chối việc trả lời đến từng Email về “người đẹp” này tới báo chí.


Ngọc Trinh
Đằng sau ánh hào quang của những chiếc vương miện hoa hậu, hay các người đẹp luôn có sự đồng hành của những “ông bầu quyền lực”. Đương nhiên, đó là một tất yếu, cần thiết và hợp quy luật...

1. Có lẽ người đầu tiên có ý tưởng “quản” các hoa hậu, người đẹp chính là nhà thơ Dương Kỳ Anh - nguyên TBT báo Tiền phong, cũng là “cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu báo Tiền phong, sau này là Hoa hậu Việt Nam. Đầu những năm 1990, ông đã khởi xướng thành lập CLB Người đẹp nhằm quản lý và đào tạo những hoa hậu, người đẹp. Song CLB này chỉ hoạt động được một thời gian thì tan rã.

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, việc “quản lý” hoa hậu một lần nữa lại được đặt ra nghiêm túc. Tập đoàn MV - đơn vị phối hợp với báo Tiền phong tổ chức cuộc thi - có tham vọng trở thành đơn vị quản lý độc quyền hình ảnh và thông tin của “tân” hoa hậu trong thời gian đương nhiệm. Không hiểu hợp đồng của “tân” hoa hậu và BTC ràng buộc nhau thế nào, mà từ khi kết thúc cuộc thi đến nay, vẫn chưa thấy họ đồng hành trong mọi hoạt động.

“Công nghệ kinh doanh thương hiệu hoa hậu” là rất mới và rất khó, bởi nó đụng đến vấn đề về con người. Chính ông Dương Kỳ Anh cũng thừa nhận, tổ chức thi sắc đẹp chỉ có lỗ, không thể lãi mà “kinh doanh” thì càng khó hơn. Tuy nhiên, việc khó, nhưng không có nghĩa không thể làm được.

2. “Ông bầu quyền lực” đằng sau chiếc vương miện đầu tiên phải kể đến là nhà thiết kế (NTK) Việt Hùng. Chưa bao giờ NTK Việt Hùng nhận mình là “bầu” của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Nhưng với sự đồng hành cùng Mai Phương Thúy trong hơn ba năm trời, có thể gọi NTK này là “bầu”, là “quản lý” hay là “đại diện hình ảnh” gì gì đó.

Ở cuộc thi Hoa hậu VN 2006 Mai Phương Thúy nổi bật hơn cả Trần Thị Hương Giang - người sau này trở thành Hoa hậu đẹp nhất châu Á. Còn Việt Hùng, giọng Bắc lơ lớ, đầu đinh, mặc giản dị và kè kè một đống trang phục...

Sau đêm chung kết định mệnh, với danh vị Hoa hậu Việt Nam 2006 và hàng loạt kế hoạch PR có chiến lược, Mai Phương Thúy -


Hoa hậu Mai Phương Thúy (bìa phải) và “ông bầu” Việt Hùng
một người đẹp “trong sáng và ngây ngô” (từ của Việt Hùng) - đã làm được “kỳ tích” mà chưa hoa hậu nào làm được trước đó: phủ sóng cực rộng trong các sự kiện, quảng cáo, hình ảnh quảng cáo xuất hiện cả trên hông xe bus... và tiếp tục được phong là: Hoa hậu từ thiện.

Đằng sau hào quang của Mai Phương Thúy, có lẽ công chúng chỉ lờ mờ biết tới Việt Hùng.

Thực tế, NTK Việt Hùng đã “tác động” sâu sắc tới tất cả hành động, phát ngôn của Mai Phương Thúy. Chí ít là trong các sự kiện, NTK này luôn “hộ tống” hoa hậu. Hầu hết các bài trả lời phỏng vấn của Mai Phương Thúy đều có một tay Việt Hùng “đáp lễ”. Trong một cuộc giao lưu trực tuyến gây quỹ từ thiện, người trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi của độc giả gửi tới Mai Phương Thúy là Việt Hùng, trong khi hoa hậu thoải mái tạo dáng để... chụp hình.

Thái độ nhiệt tình của Việt Hùng với truyền thông khiến cánh phóng viên chưa bao giờ thấy có thiện cảm với hai từ “hoa hậu” đến thế. Hệ quả là, nhất cử nhất động của Mai Phương Thúy đều được xuất hiện trên mặt báo, đặc biệt là các báo điện tử và trang mạng... Tỷ lệ thuận với mật độ “phủ sóng” đậm đặc là hàng loạt hợp đồng quảng cáo. Chi hàng tỷ đồng để làm từ thiện là con số biết nói về chiếc vương miện lấp lánh của Mai Phương Thúy. Có lẽ cũng vì thế mà cái tên Mai Phương Thúy đến giờ vẫn “hot”.

Tuy nhiên, có lẽ tất cả mọi việc đều có giới hạn của nó.

Những “rạn nứt” bắt đầu từ việc Mai Phương Thúy vắng mặt tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008. Sau đó là bộ ảnh Vẻ đẹp trước biển với hàng trăm bức Mai Phương Thúy mặc bikini bị chỉ trích từ dư luận. Hình ảnh một hoa hậu trong sáng đã đổi khác...

“Mối duyên” giữa “ông bầu” Việt Hùng và Hoa hậu Mai Phương Thúy kết thúc trong... “hòa bình”. Kể từ sau cuộc chia tay cũng tốn kha khá giấy mực của báo chí, Mai Phương Thúy đã... lắng lại, còn NTK Việt Hùng dù bắt tay quản lý các “sao” khác, song cũng ít gây chú ý. Và showbiz Việt vắng bóng một “ông bầu quyền lực”.

3. Như thông lệ, sau mỗi cuộc thi sắc đẹp, các người đẹp có danh vị đều phải ký vào bản cam kết với BTC. Ngọc Hân không phải là ngoại lệ. Nhưng vai trò “ông bầu” của báo Tiền phong và Tập đoàn MV trong hoạt động của hoa hậu này suốt thời gian qua khá mờ nhạt.

Đằng sau hoa hậu này không chỉ có Công ty New Talent, mà như những gì Ngọc Hân chia sẻ, còn có ảnh hưởng của “tiền bối” - NTK Minh Hạnh, và kể cả bố mẹ của hoa hậu này.

Để kiểm soát thông tin báo chí, Ngọc Hân hầu như chỉ đồng ý trả lời qua E-mail. Trong các trường hợp ngoại lệ, bài phỏng vấn sẽ chỉ được đồng ý đăng tải khi... bố mẹ Ngọc Hân đã gật đầu.

Một thời gian dài trước đó, để liên lạc được với Hoa hậu Thùy Lâm cũng phải được mẹ cô đồng ý. Còn với Hoa hậu Thùy Dung thì hầu hết trao đổi qua chị gái trước...

Những “bầu” kiểu “người nhà” này khá lợi hại không chỉ vì tình thân không thể chia cắt, mà còn là những người hiểu “đối tượng” hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ vì là “bầu”... nghiệp dư nên hiệu quả cũng hạn chế. Với tất cả những ai đã từng tiếp xúc, Ngọc Hân để lại ấn tượng là một cô gái thông minh, tư duy nhạy bén, khá chín chắn và có những quan điểm khiến người đối diện phải bất ngờ. Nhưng vì sự “kiểm soát” khá gắt gao, cô đã không thể hiện được hết những mặt tốt của mình.

4. Còn mới đây nhất, dù phủ nhận hoàn toàn việc “mua” giải cho Ngọc Trinh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu, song Vũ Khắc Tiệp không từ chối việc trả lời đến từng E-mail của người đẹp này tới báo chí.

Khi Ngọc Trinh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam toàn cầu, một tờ báo đã đưa tin: “Ngọc Trinh đã trả lời chân thành khi nhắc đến công ơn người cha làm xe ôm vất vả nuôi 4 anh em cô ăn học nên người. “Thật ý nghĩa khi hôm nay là ngày rằm tháng Bảy, ngày lễ Vu Lan. Giải thưởng này sẽ là món quà, tôi dành để báo hiếu cho cha mẹ”. Khán phòng im lặng khi nghe cô tâm sự rồi vỡ òa thành tràng pháo tay tán thưởng...”.

Trước những “lời hay ý đẹp” này của Ngọc Trinh, không ít người cho rằng chính “ông bầu” đã “vẽ” ra phần trả lời trơn tru, hoàn hảo ấy với báo chí...

Chưa kịp để “ông bầu” tiếp tục thanh minh, clip 50 giây ghi phần trả lời ứng xử của Ngọc Trinh đã được đưa lên mạng. Câu hỏi: “Ai là người ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc sống của em và tại sao?” đã được người đẹp trả lời: “Người ảnh hưởng nhất trong cuộc đời của em là ba của em. Từ nhỏ em đã thấy sự cực khổ của ba và trong suy nghĩ của em lúc nào cũng phải nỗ lực lo lắng cho ba cuộc sống tốt nhất và lo lắng cho cả gia đình công việc ổn định. Em xin hết ạ”.

Cảm nhận về câu trả lời này của người đẹp sẽ thuộc về mỗi người. Có thể bạn nghĩ rằng, nó cũng hay không kém gì câu được cho là của Ngọc Trinh đưa ra trước đó, thậm chí còn hay hơn, thật hơn. Tuy nhiên, câu trả lời của Ngọc Trinh chắc chắn chỉ có một, không nên “đánh bóng” bằng một phiên bản khác, cho dù phiên bản đó là của “ông bầu quyền lực” hay của ai.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm