Xin “chân dài” đừng… đá vỡ tai người yêu nhạc

20/08/2011 08:47 GMT+7

Chả hiểu chuyện mấy "chân dài" của làng giải trí Việt khi hạ quyết tâm và quyết liệt lấn sân âm nhạc có nghĩ tới việc hành hạ cái tai của nhiều người sẽ bị lên án hay bị ghép… vào “khung tội lỗi” nào không?

Không phủ nhận phong trào hát Karaoke và những cuộc thi, show game liên quan âm nhạc phát liên tục trên truyền hình đã làm thức tỉnh giấc mơ ca hát của biết bao con người…. Người ta thích hát, thì hát thôi, không thể gọi là có lỗi. Vào những lúc mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí đau buồn, nhức nhối, chỉ một vài ca từ, một khúc ngân do chính “khổ chủ” cất lên, có thể khe khẽ, có thể hát vang nhà cũng sẽ giúp cho tâm trạng được thay đổi, theo cả hai chiều hướng, vui lên hoặc lại buồn đau thêm nữa..

Nếu ca hát là chuyện cá nhân, giấu nhẹm trong lòng chắc chả ai cấm ai được. Nhưng khổ, hát là phải cất thành lời, tức là phát thành tiếng nên ngay cả anh ở nhà mình, anh hát to quá, mà lại không hay, rồi vào đúng giờ hàng xóm ngủ nghỉ thì anh cũng bị lên án, bị nhắc nhở, thậm chí bị ném đá hoặc bị chốt lại là... “đồ điên” ý chứ.

Đấy, chỉ ca hát cá nhân, kiểu... tự phát, chả phạm vào nhiều người mà còn bị quy kết thế. Chả hiểu chuyện mấy chân dài của làng giải trí Việt khi hạ quyết tâm và quyết liệt lấn sân âm nhạc có nghĩ tới việc hành hạ cái tai của nhiều người sẽ bị lên án hay bị ghép… vào “khung tội lỗi” nào không?

Phi Thanh Vân (ảnh minh họa)

Nào điểm mặt: P.T.V, T.D, hay mới đây là người đẹp lộ ngực T.N, thôi thì đủ các chiêu PR, tâm sự to có, tâm sự nhỏ có, phát ngôn gây shock có, rên rỉ ỉ eo có... nhưng sau cùng, họ ở chung một cộng đồng, đó là cộng đồng những chân dài tung chưởng đá vào tai người yêu âm nhạc.

Để được gọi là ca sĩ thời nay đơn giản quá. Phong cho nhau cái chức danh này, thấy sao mà có lỗi với những giọng ca, thôi thì bên nọ bên kia quăng qua quăng lại, dù chưa phải Diva hay cái gì thì những giọng ca đàn chị đó cũng quá đỉnh với làng nhạc Việt chúng ta, phải ghi nhận họ có thực tài, trụ với nghề, đến với công chúng bằng tài năng của họ, dù có thể mặt họ không quá nét, chân họ chẳng hề dài. Vì vậy, không nên chỉ kêu rên về những thảm họa Vpop, cũng không thầm mong mỏi sẽ có hơn 1 nhạc sĩ Trần Tiến dám dùng câu “quá tệ” để nhận xét về trình độ hát ca của một chân dài, mà chính chúng ta, những người được quyền nghe, được quyền lựa chọn, được quyền tán tụng, hãy có thái độ thẳng thắn để mấy chân dài kia thôi đừng tung chưởng nữa…

Trang Nhung (ảnh minh họa)

Cô nào chuẩn bị “làm ca sĩ” cũng nói mình đầu tư nghiêm túc, đam mê quyết liệt nhưng hỡi các nàng, tại sao lại nghĩ mình có tí vẻ đẹp, dù đấy là đẹp giả che đi xấu thật, có tí nở nang ở mấy vòng cơ bản, có chút kinh tế để đầu tư trang phục hay mời ekip khủng để bão lãnh cho giọng hát dở tệ của mình là có thể toàn quyền tra tấn người nghe?

Chân dài thì cứ sải bước trên sàn cat walk, mặt xinh các bạn có thể đi chụp ảnh mẫu chứ đừng nghĩ ai cũng có thể đóng phim hay nhắm mắt đã tự hóa họa mi. Mấy chuyện tình cờ này, nó như chuyện..vào rừng mơ…tìm ăn dưa bở, tội cho người nghe và tội cho cả những người cứ hiên ngang, dở thì dở, em nhất định phải là ca sĩ.

Xin các nàng ! “Em xinh em đứng một mình cũng xinh”, và xinh như thế, đừng hát cho đồng bào nghe nữa ! Em cứ hát, hát cho riêng em nghe, hoặc người thân, bè bạn của em nghe, thế là đủ lắm rồi, không cần phải phô diễn tiếp, tội cho cái tai, cho gu thưởng thức âm nhạc của rất nhiều người đã trót hiểu, thế nào mới là âm nhạc.

Theo TGĐA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm