Ai là bị cáo trong “phiên tòa” "Sao Mai điểm hẹn"?

03/12/2010 15:10 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Chương trình SM-ĐH trên VTV3 tối 28/11 về cuối, khi sân khấu chỉ còn lại 3 thí sinh (mà sau đó sẽ có một thí sinh bị loại) thì không khí đột ngột trở nên căng thẳng và ngột ngạt như trong một… phiên tòa. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, thành viên Hội đồng nghệ thuật, sau khi phê phán nhược điểm của từng thí sinh, chẳng hạn như Minh Chuyên mặc dù được Hội đồng nghệ thuật nhiều lần nhắc nhở nhưng tới nay vẫn chưa thay đổi (phong cách biểu diễn, trang phục, chọn bài…), bỗng dưng yêu cầu từng thí sinh nếu phải nói lời “xin lỗi” khán giả, người thân hoặc gia đình thì sẽ nói gì?


Các thí sinh Sao Mai Điểm Hẹn trong giờ phút căng thẳng

Có lẽ thí sinh Minh Chuyên chẳng biết mình có lỗi gì nên chỉ trình bày lý do chủ quan, khách quan vì sao qua ngần ấy vòng thi mà mình vẫn chưa “tiến bộ” được. Nhưng vị nhạc sĩ kia nhấn mạnh lại với vẻ mặt rất “hình sự” rằng nếu có xin lỗi thì sẽ nói thế nào? Kết cục là cả ba thí sinh kia đã phải xin lỗi tới cả “trăm lần, ngàn lần” (nguyên văn lời thí sinh) trong khi có lẽ cả họ và khán giả không biết họ có lỗi ở đâu và bao giờ.


Thiết nghĩ, người ta chỉ có lỗi khi sai lầm hoặc làm một việc xấu nào đó. Còn nếu trong một cuộc thi mà họ đã hết tâm, hết sức mà không thành thì đó không phải là lỗi. Tôi chắc gia đình, bạn bè và cả những người hâm mộ của ba thí sinh hẳn sẽ thông cảm và nếu có thất vọng thì cũng không thấy là họ mắc lỗi.

Âm nhạc là một nghệ thuật, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng nghệ thuật cũng chưa là tất cả - cuộc sống còn nhiều hơn thế. Để tôn trọng hàng triệu khán giả truyền hình, nên chăng các vị giám khảo cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói trước bàn dân thiên hạ, đừng tùy tiện cho mình là những phán quan không đúng lúc và đúng chỗ.

Độc giả Mai Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm