Cà chua quá rẻ

04/11/2010 08:37 GMT+7

(TT&VH) - Cả tuần nay cà chua bay tán loạn, bay từ báo chí đến các diễn đàn, bay dữ dội nhất là từ các blogger, mục tiêu là một anh MC có tiếng trong một sự kiện văn hóa. Khi chọi anh MC mà anh im ru, chẳng một lời phản ứng phản hồi thì một lượng không nhỏ cà chua được dồn về phía cô MC xinh đẹp đứng bên cạnh ảnh lúc đó, tội của cô này là biết mà không nói, đứng im như búp bê làm cảnh để ảnh phải chịu trận.

Có vẻ chưa hả, cà chua tiếp tục được chọi tiếp vào ban tổ chức, thậm chí có một ít cà chua còn phóng lên tầm... văn hóa tổ chức sự kiện, vì nước nhà bị xấu mặt trước bạn bè quốc tế.

Chuyện gì ghê gớm vậy? Hóa ra là anh MC được đào tạo ở nước Nga này phiên dịch sai vài câu tiếng Anh mà bản thân người viết tin rằng, anh ấy không làm nhiệm vụ phiên dịch trong trường hợp này, mà chỉ là chữa cháy.  

Lỗi là có, lỗi rành rành ra đấy thì chẳng thể chối rồi. Nhưng có cần “ném” nhiều cà chua đến thế mà người chọi thực sự không biết chuyện gì xảy ra phía sau không? Ví dụ (ví dụ thôi nhé), sự cố xảy ra chỉ vì cái micro của người phiên dịch tiếng Anh thực thụ đứng sau hậu trường có vấn đề thì có đáng hao tốn cà chua như vậy không?

Có thể cách xử lý của anh này chưa hợp lý lắm, nhưng cũng đừng vì anh không giỏi tiếng Anh mà đánh đồng với sự kém hiểu biết, sự lạc hậu, xem đó như là sự thấp kém. Cho dù tiếng Anh có phổ biến đến cỡ nào thì đó cũng là một ngôn ngữ trong hàng ngàn thứ ngôn ngữ trên thế giới, dở tiếng Anh chưa hẳn là dốt nát. Đó là chưa kể một điều mà ai từng học ngoại ngữ đều biết, nghe để hiểu hoàn toàn khác với phiên dịch, việc chuyển ngữ một cách đầy đủ và chính xác là việc rất khó khăn nếu không có sự chuẩn bị trước và sự tập trung cần thiết.

Không phủ nhận thiếu sót là có, nhưng phê phán theo kiểu đánh hội đồng, đánh tơi đánh tả mà thiếu tinh thần xây dựng chỉ khiến người khác tổn thương mà chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp.

Chắc là do... cà chua rẻ quá mà thôi!

Mrken

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm