(TT&VH Online) – Không thể dự World Cup 2010 do chấn thương trong khi ĐT Anh bị loại sớm ngay từ vòng 2, nhưng David Beckham vẫn dành thời gian theo dõi các trận đấu trên đất Nam Phi. Dưới đây là 11 lựa chọn của tiền vệ điển trai này cho đội hình xuất sắc nhất của World Cup 2010.
Thủ môn: Fernando Muslera (Uruguay)
Đây mới là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên của Muslera nhưng anh ấy đã gây được ấn tượng mạnh đối với tôi. Thành tích Uruguay không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng cộng với hai pha cứu thua trên chấm 11 trong trận gặp Ghana đã chứng tỏ được tài năng của Muslera.
Hậu vệ phải: Sergio Ramos (TBN)
Từng thi đấu bên cạnh Sergio ở Real Madrid nên tôi có thể nói rằng anh ấy là một trong những hậu vệ tận tụy và quyết đoán nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy rất thích lên tham gia tấn công và sút bóng ngay khi có cơ hội. Sergio đã có một World Cup tuyệt vời.
Hậu vệ trái Ashley Cole (Anh)
Tôi cũng cảm thấy thích thú với màn trình diễn của Fabio Coentrao của BĐN, nhưng Ashley mới là hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện nay và có lẽ là người chơi tốt nhất của ĐT Anh tại giải đấu này. Tôi thấy Ashley không bao giờ ngừng chạy. Anh ấy còn có khả năng công thủ rất toàn diện.
Trung vệ Carlos Puyol (TBN)
Trận bán kết với ĐT Đức vừa qua đã cho thấy Puyol quan trọng như thế nào với TBN. Anh ấy không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn ghi bàn duy nhất giúp TBN lọt vào trận chung kết. Tôi đã từng đối mặt với Puyol trước đây và thấy rằng anh ấy không chỉ có tài năng bẩm sinh mà còn là một nhân cách lớn.
Trung vệ: John Mensah (Ghana)
Mensah đã chơi rất chắc chắn trong tất cả các trận đấu ở World Cup lần này để giúp Ghana lọt vào Tứ kết và chỉ chịu thua Uruguay do kém may mắn. Thủ quân của Ghana luôn thi đấu hết mình và không ngại xả thân để cứu thua cho đội bóng.
Tiền vệ: Bastian Schweinsteiger (Đức)
Schweinsteiger đã có một World Cup rất thành công và đặc biệt ấn tượng trong trận đấu với ĐT Anh. Anh ấy có tất cả những phẩm chất của một mẫu tiền vệ hiện đại. Bạn sẽ muốn đá cạnh với anh ấy ở bất cứ đội bóng nào.
Tiền vệ: Wesley Sneijder (Hà Lan)
Sneijder là một người dẫn dắt trận đấu xuất sắc và đang có một mùa giải tuyệt vời cho cả CLB lẫn ĐTQG. Anh ấy có khả năng chuyền bóng siêu hạng và rất nguy hiểm trong những pha bóng cố định. Dù là một tiền vệ nhưng Sneijder đã ghi tới 5 bàn tính đến thời điểm này. Một cầu thủ đáng xem trong trận chung kết.
Tiền vệ: Xavi (TBN)
Bạn có thể lựa chọn Xabi Alonso hay Andres Iniesta, nhưng tôi thích nhìn Xavi chơi bóng. Mọi đội bóng đều cần một cầu thủ như Xavi. Anh ấy có tầm quan sát đáng kinh ngạc và khả năng chuyền bóng tuyệt vời. Đối với tôi, Xavi là cầu thủ quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Anh ấy có thể trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu bên cạnh Sneijder.
Tiền vệ: Thomas Mueller (Đức)
Không phải là cái tên được nhiều người biết đến trước khi giải đấu khởi tranh nhưng 4 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo thành bàn chỉ trong 5 trận đấu là một con số quá đỗi ấn tượng với một cầu thủ mới 20 tuổi như Mueller. Thật đáng tiếc khi anh ấy không thể góp mặt trong trận bán kết và bạn có thể thấy ĐT Đức đã nhớ tốc độ và khả năng kết thúc của Mueller như thế nào.
Tiền đạo: Diego Forlan (Uruguay)
Forlan là mẫu tiền đạo ngày càng trở nên hoàn thiện theo năm tháng. Tôi đã may mắn khi được chơi cạnh Diego ở M.U và tất cả chúng tôi đều thấy anh ấy giỏi như thế nào. Hai danh hiệu Vua phá lưới ở Liga đã chứng tỏ điều đó. Với 4 bàn thắng cùng một số pha kiến tạo cho Uruguay, Diego đã có một giải đấu thành công.
Tiền đạo: David Villa (TBN)
Đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (cùng được 5 bàn như Sneijder – PV), Villa là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. Anh ấy có thể chơi tốt cả hai chân và có thể tàn phá khung thành đối phương bằng khả năng dứt điểm đa dạng của mình. Thật kinh khủng khi nghĩ tới việc anh ấy gia nhập một đội bóng vốn đã rất mạnh như Barca.
Thủ môn: Fernando Muslera (Uruguay)
Đây mới là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên của Muslera nhưng anh ấy đã gây được ấn tượng mạnh đối với tôi. Thành tích Uruguay không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng cộng với hai pha cứu thua trên chấm 11 trong trận gặp Ghana đã chứng tỏ được tài năng của Muslera.
Hậu vệ phải: Sergio Ramos (TBN)
![]() Tây Ban Nha góp tới 4 gương mặt trong đội hình tiêu biểu của Becks - Ảnh: Getty |
Hậu vệ trái Ashley Cole (Anh)
Tôi cũng cảm thấy thích thú với màn trình diễn của Fabio Coentrao của BĐN, nhưng Ashley mới là hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện nay và có lẽ là người chơi tốt nhất của ĐT Anh tại giải đấu này. Tôi thấy Ashley không bao giờ ngừng chạy. Anh ấy còn có khả năng công thủ rất toàn diện.
Trung vệ Carlos Puyol (TBN)
Trận bán kết với ĐT Đức vừa qua đã cho thấy Puyol quan trọng như thế nào với TBN. Anh ấy không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn ghi bàn duy nhất giúp TBN lọt vào trận chung kết. Tôi đã từng đối mặt với Puyol trước đây và thấy rằng anh ấy không chỉ có tài năng bẩm sinh mà còn là một nhân cách lớn.
Trung vệ: John Mensah (Ghana)
Mensah đã chơi rất chắc chắn trong tất cả các trận đấu ở World Cup lần này để giúp Ghana lọt vào Tứ kết và chỉ chịu thua Uruguay do kém may mắn. Thủ quân của Ghana luôn thi đấu hết mình và không ngại xả thân để cứu thua cho đội bóng.
Tiền vệ: Bastian Schweinsteiger (Đức)
Schweinsteiger đã có một World Cup rất thành công và đặc biệt ấn tượng trong trận đấu với ĐT Anh. Anh ấy có tất cả những phẩm chất của một mẫu tiền vệ hiện đại. Bạn sẽ muốn đá cạnh với anh ấy ở bất cứ đội bóng nào.
Tiền vệ: Wesley Sneijder (Hà Lan)
Sneijder là một người dẫn dắt trận đấu xuất sắc và đang có một mùa giải tuyệt vời cho cả CLB lẫn ĐTQG. Anh ấy có khả năng chuyền bóng siêu hạng và rất nguy hiểm trong những pha bóng cố định. Dù là một tiền vệ nhưng Sneijder đã ghi tới 5 bàn tính đến thời điểm này. Một cầu thủ đáng xem trong trận chung kết.
Tiền vệ: Xavi (TBN)
Bạn có thể lựa chọn Xabi Alonso hay Andres Iniesta, nhưng tôi thích nhìn Xavi chơi bóng. Mọi đội bóng đều cần một cầu thủ như Xavi. Anh ấy có tầm quan sát đáng kinh ngạc và khả năng chuyền bóng tuyệt vời. Đối với tôi, Xavi là cầu thủ quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Anh ấy có thể trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu bên cạnh Sneijder.
Tiền vệ: Thomas Mueller (Đức)
Không phải là cái tên được nhiều người biết đến trước khi giải đấu khởi tranh nhưng 4 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo thành bàn chỉ trong 5 trận đấu là một con số quá đỗi ấn tượng với một cầu thủ mới 20 tuổi như Mueller. Thật đáng tiếc khi anh ấy không thể góp mặt trong trận bán kết và bạn có thể thấy ĐT Đức đã nhớ tốc độ và khả năng kết thúc của Mueller như thế nào.
Tiền đạo: Diego Forlan (Uruguay)
Forlan là mẫu tiền đạo ngày càng trở nên hoàn thiện theo năm tháng. Tôi đã may mắn khi được chơi cạnh Diego ở M.U và tất cả chúng tôi đều thấy anh ấy giỏi như thế nào. Hai danh hiệu Vua phá lưới ở Liga đã chứng tỏ điều đó. Với 4 bàn thắng cùng một số pha kiến tạo cho Uruguay, Diego đã có một giải đấu thành công.
Tiền đạo: David Villa (TBN)
Đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (cùng được 5 bàn như Sneijder – PV), Villa là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. Anh ấy có thể chơi tốt cả hai chân và có thể tàn phá khung thành đối phương bằng khả năng dứt điểm đa dạng của mình. Thật kinh khủng khi nghĩ tới việc anh ấy gia nhập một đội bóng vốn đã rất mạnh như Barca.
Vũ Mạnh (Theo Eurosport)
