Đội Pháp đang loạn: Anelka bị tống cổ về nước vì sỉ nhục Domenech!

20/06/2010 10:38 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tiền đạo của CLB Chelsea đã bị tống cổ về nước vì đã có những lời lẽ xúc phạm rất nặng nề với HLV Raymond Domenech trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp trận Pháp - Mexico.
 

Anelka đã sớm phải về nước - Ảnh Reuters

Sau khi hiệp 1 trận Pháp - Mexico kết thúc, tỉ số vẫn là 0-0. Đội Pháp trở về phòng thay đổ, và ông Domenech bắt đầu phân tích những sai lầm của các cầu thủ trong hiệp một một cách khá ôn tồn. Trong số các cầu thủ bị chỉ trích có Anelka, và bất chấp sự từ tốn của ông thầy, tiền đạo CLB Chelsea có vẻ như không giữ được bình tĩnh và đã đưa ra lời sỉ nhục rất nặng nề đối với Domenech khi HLV này dọa thay anh ra. Sững sờ một chút, Domenech thở hắt ra: “Được rồi, cậu ra nghỉ”. Anelka đáp lại thản nhiên: “Ok, tốt thôi”. Gignac đã chơi thay tiền đạo CLB Chelsea trong hiệp 2. Kết thúc trận đấu, Pháp thua 0-2, và Anelka thậm chí còn cười cợt và tỏ ra khá hả hê với thất bại này.
 
Trong buổi tập của đội Pháp vào hôm qua ở khu tập huấn tại Knysna, Anelka không có mặt, và làm dấy lên nghi vấn rằng liệu tiền đạo này đang phải chịu một án kỷ luật nội bộ và chỉ còn nước xách va li về trước. Cùng lúc đó, phó Chủ tịch LĐBĐ Pháp, ông Christian Teinturier, đưa ra một tuyên bố rất cứng rắn trên đài phát thanh France Info: “Nếu những lời lẽ xúc phạm ấy là sự thật, cậu ta (Anelka - TT&VH) không nên hiện diện ở trong đội nữa”. Đội trưởng Patrice Evra đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp báo, và trước đó là cuộc gặp riêng giữa anh, Anelka và ông Domenech.
 
Và cuối cùng thì tuyên bố tống cổ tiền đạo CLB Chelsea về nước đã được đưa ra: Anh sẽ có vài giờ để thu xếp hành lý và rời Knysna. Thật đáng tiếc cho Anelka, bởi đây mới là lần đầu tiên cầu thủ 31 tuổi này được dự World Cup. Năm 2006, Anelka đã bị chính Domenech bỏ quên, bất chấp việc Djibril Cisse dính chấn thương ngay trước thềm giải (gãy chân trong trận giao hữu với Trung Quốc), và bây giờ, anh kết thúc kỳ World Cup đầu tiên (và có thể là cuối cùng) trong sự nghiệp bằng phong độ kém cỏi qua 2 trận và một hành vi không thể chấp nhận được đối với một cầu thủ chuyên nghiệp. Một tấm gương xấu về mặt văn hóa ứng xử đối với các cầu thủ trẻ.
 
Lời chửi tục nhắm vào Domenech của Anelka là kết quả của những mâu thuẫn tích tụ dai dẳng, bởi sự bất đồng quan điểm về mặt chiến thuật. Trong tất cả các buổi tập của tuyển Pháp và những lần họp chiến thuật, Anelka đều cố gắng chứng minh cho ông Domenech thấy rằng anh... không phải một số 9 đích thực. Thế nhưng “Gã bảo thủ” hoàn toàn không quan tâm đến điều này, bất chấp việc tiền đạo của Chelsea đã chơi rất tồi ở vị trí một chân sút cắm, do thiếu đi kỹ năng chơi bóng quay lưng về phía khung thành và thường xuyên di chuyển quá xa vòng cấm.

Tháng 9 năm ngoái, trước trận gặp Serbia ở vòng loại World Cup, tờ Le Parisien cũng đã đưa tin tiền đạo Henry “mắng” thẳng vào mặt Domenech: “Chúng tôi ngán cách huấn luyện của ông lắm rồi!”. Thế nhưng sau đó thì Henry, khi ấy còn là thủ quân, đã phủ nhận tin đồn này. Thế nhưng rắc rối mới nhất mà Anelka gây ra cho thấy “Gã bảo thủ” đã hoàn toàn đánh mất sự tôn trọng của các học trò. Và những ngày cuối cùng của triều đại Domenech đang diễn ra quá nặng nề, với sự sụp đổ toàn diện trên sân cò và cả những quan niệm đạo đức thông thường mà đáng ra một người đã 31 tuổi như Anelka phải nhận thức được.

An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm