Hoàng Anh Tuấn “mất vàng”: Bi kịch hay sự trả giá?

10/12/2009 21:08 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) – Sau cú đẩy thứ 3 của Hoàng Anh Tuấn, Jadi Setiadi nhảy lên sàn thi đấu đầy sung sướng và bị thành viên của BTC ào lên "mời" xuống. Trên sàn, Tuấn nằm gục ngã bất lực sau “canh bạc đã dốc hết vốn”. Hai hình ảnh trái ngược ấy diễn tả đủ hết những hỉ nộ ái ố của cuộc cạnh tranh ở hạng cân 56kg (nam) môn cử tạ ngày 10/12. 

Anh Tuấn không nâng được mức tạ 152kg - Ảnh D.A

Dư âm của cuộc đua tài ở hạng cân 56kg đã và sẽ còn là đề tài nỏng hổi với đoàn thể thao Việt Nam ở những ngày thi đấu tới. Từ thất bại ở sàn đấu của trường Pornsawan, người ta sẽ lại chú ý đến chuyện của Tuấn.

Việc Tuấn đăng ký mức cử đẩy nặng hơn đối thủ 4kg ở nội dung cử giật (sau khi đã kém Jadi đúng 1kg ở cử đẩy) tạo cho nhiều người cảm giác hồi hộp về quyết định của anh và BHL. Tuấn đã bước lên sàn đầu đầy tự tin vào cơ hội của mình, thậm chí ở cả lần nâng tạ thứ ba
trông anh vẫn rất thoải mái khi thấy Jadi đã thất bại ở lần nâng mức tạ 152kg.

Nhưng 3 lần nâng tạ là 3 lần Hoàng Anh Tuấn gây thất vọng. Những động tác giật tạ, cái mím môi đầy quyết tâm của anh không đủ để nâng được khối lượng tạ như mong muốn.

 Tuấn phải nhờ đến sự trợ giúp của thành viên BTC để đứng dậy - Ảnh D.A

Chứng kiến cảnh lực sỹ quê ở Bắc Ninh nằm sõng soài trên sàn thi đấu khi không cử nổi mức tạ 152kg, người ta thấy buồn cho kết cục như thế của một VĐV được xem là hàng đầu khu vực như Tuấn. Thất vọng, chán chường, Anh Tuấn đã phải “nhờ đến” các nhân viên của Ban tổ chức mới rời sàn đấu để lặng lẽ đi ra ngồi thẫn thờ ở hành lang của nhà thi đấu.

Ánh đèn chớp lia lịa, hàng chục micro, máy ghi ấm chĩa về phía Tuấn. Nhưng đấy không phải là khoảnh khắc nhà á quân Olympic 2008 bước lên bục vinh quang mà là lúc Tuấn ôm mặt cay đắng.

Anh Tuấn trả lời phỏng vấn sau thất bại - Ảnh D.A

Chiều 10/12, Jadi đăng quang hạng cân 56kg với mức tổng cử 274kg, thành tích mà nếu so với khả năng thực sự của Tuấn trong tập luyện và thi đấu ở các giải lớn thì “không thấm vào đâu”. Nhưng giữa tập luyện, hay thi đấu ở giải thế giới, giải châu lục, với cuộc đua ở SEA Games lại là những hình ảnh trái ngược nhau của Hoàng Anh Tuấn.

Tuấn đã nói về chuyện xông hơi trước khi vào cuộc, về sự ngạc nhiên trước vấn đề tâm lý giữa giây phút thắng hay thua của bản thân khi nâng mức tạ 152kg. Anh đã xin lỗi người hâm mộ, đã nói rất nhiều về 3 lần đẩy không qua nổi động tác mà trong tập luyện Tuấn đã dễ dàng chinh phục.

Giờ đây Tuấn có nói như thế nào về thất bại của mình thì người xem cũng đã thấy những gì anh thể hiện trên sàn đấu.

Tấm HCV SEA Games vẫn là mục tiêu chưa thành của Hoàng Anh Tuấn (trái) - Ảnh D.A

Có lẽ những đánh giá của ông Phạm Danh Tốn, người thầy từng nhiều năm gắn bó với “nghiệp tạ” của Hoàng Anh Tuấn sẽ góp thêm một cái nhìn khách quan về thất bại “đau” nhất trong ngày của cử tạ Việt Nam: “Tôi không hiểu lý do mà Tuấn lại thua như thế. Trong tập luyện, mức tạ 152 kg lúc nào Tuấn chẳng qua được. Có thể do Tuấn chủ quan. Anh Tuấn đã quá tự tin khi thấy Eko vắng mặt, khi không có đối thủ lớn nhất của Tuấn ở khu vực và gặp các VĐV không có tên tuổi”.

Thêm một lần chia tay với tấm HCV SEA Games là thêm một lần Hoàng Anh Tuấn nhận lấy bài học đau đớn trong sự nghiệp đã chất đầy những bộ huy chương ở nhiều giải đấu VĐTG, vô địch trẻ thế giới, giải vô địch châu Á, ASIAD… của anh.

Cuộc đời VĐV đỉnh cao, Hoàng Anh Tuấn đã từng nếm trải nhiều nỗi thăng trầm. Nhưng thất trận ở nhà thi đấu Trường Pornsawan xem ra lại là nỗi niềm khó nói với lực sỹ từng được xem là số 1 của cử tạ Việt Nam.

Hư Trúc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm