Các ĐTQG

Sức khỏe VĐV: Quan trọng nhưng không được coi trọng

21/12/2009 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bóng đá Việt Nam đã chuyên nghiệp hóa gần chục năm nay và hầu hết các cầu thủ đều đã sống được, thậm chí là sung túc, nhờ nghề nghiệp của mình. Nhưng có một vấn đề dù rất quan trọng song lại chẳng hề được coi trọng. Đấy là việc chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ, mà chuyện Tấn Trường dù bị chấn thương trật khớp vai lòi cả xương ở trận chung kết SEA Games 25, nhưng vẫn không (được) rời sân cho tới lúc mãn cuộc, chính là bằng chứng tiêu biểu nhất.

Cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về trường hợp của Tấn Trường, nhưng chắc chắn rằng quyết định để thủ môn này tiếp tục thi đấu với một bên vai bị chấn thương rất nặng như vậy là sự mạo hiểm cực lớn với sự nghiệp của anh. Hẳn ai cũng thấy khi Tấn Trường lên bục nhận huy chương thì anh phải đeo dây ở cổ để cố định cánh tay trái, và ngay sau đó anh đã phải vào bệnh viện để chữa trị.


Tấn Trường phải thi đấu với chấn thương nặng là trách nhiệm của HLV trưởng và bác sĩ - Ảnh:QK

Những câu chuyện bị chấn thương nhưng vẫn cố tiếp tục thi đấu như kể trên vốn chẳng lạ với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với các cầu thủ có vai trò trụ cột như Tấn Trường. Cách đây 4 năm, khi ĐT.LA thi đấu với Nam Định trên sân Thiên Trường, vào giờ nghỉ giữa hiệp, Tài Em đã được tiêm liền mấy mũi vào cổ chân trong sự đau đớn trông thấy để tiếp tục ra sân ở hiệp 2 và ngay lúc đó, nhiều người đã đặt dấu hỏi không rõ Tài Em còn chơi bóng đỉnh cao được bao nhiêu năm nếu cứ mãi như thế.

Hiện tại, dù mới chỉ 27 tuổi tính theo giấy tờ (Tài Em sinh năm 1982), nhưng sự nghiệp thi đấu của Tài Em gần một năm nay liên tục bị gián đoạn vì chấn thương và ở V-League 2009 vừa qua, Tài Em cũng chẳng mấy khi ra sân. Rồi Minh Phương cũng vậy, dù năm nay mới 29 tuổi nhưng nền tảng thể lực của Minh Phương đã sút giảm nghiêm trọng và trong khoảng 2 năm trở lại đây, Minh Phương không còn đủ sức để thi đấu suốt 90 phút với phong độ đỉnh cao.

Tuy thế, Minh Phương hay Tài Em xem ra vẫn còn may mắn hơn nhiều so với Đặng Thanh Phương, cầu thủ ở ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 22. Ở kỳ SEA Games năm đó Thanh Phương đã thi đấu với cái đầu gối quấn băng trắng toát vì chấn thương và sau khi SEA Games kết thúc không lâu, Thanh Phương cũng phải treo giày giải nghệ vì chính TS Moss, bác sỹ thể thao người Đức rất quen thuộc với các VĐV Việt Nam, đã xác nhận rằng Thanh Phương không thể tiếp tục thi đấu với cái đầu gối đã hỏng hết như vậy.

Không thể kể hết những trường hợp như của Tài Em, Minh Phương hay Thanh Phương và nếu những người có trách nhiệm ở VFF cũng như các CLB không thay đổi cách nghĩ, cách làm thì chuyện sẽ có một Thanh Phương thứ 2, thứ 3 trong tương lai là điều hoàn toàn có thể.

G.Huy

Vai trò bác sĩ và HLV trưởng

Hôm qua, một bác sĩ thể thao (xin không tiết lộ tên) nói rằng đúng với trách nhiệm của một bác sĩ, nếu có mặt ở đó thì ông sẽ đưa ra lời khuyên phải thay Tấn Trường. Còn sau đó quyết định như thế nào là của HLV trưởng. HLV thủ môn chỉ nhận xét về năng lực trong các buổi tập, hoặc cùng lắm là khi lên đội hình xuất phát, chứ không thể can thiệp vào chuyện thay người vì chấn thương.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm