Đoàn Thị Kim Chi - “Tượng đài” của ý chí và lòng dũng cảm

10/12/2009 13:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) -  Nếu có một tượng đài về cho ý chí và lòng dũng cảm thì Đoàn Thị Kim Chi rất xứng đáng được đề cử, bởi những đóng góp không biết mệt mỏi của cô, bất chấp gánh nặng tuổi tác.

“Tượng đài” cho lòng dũng cảm

Phút thứ 39, nhận được bóng của đồng đội, Văn Thị Thanh đảo bóng rồi thực hiện cú phất bóng dài theo dọc cánh trái. Ở phía trên, Kim Chi gần như mở “hết ga hết số” để theo đường chuyền. Tuy nhiên, sự cố gắng ấy đã bất thành, sau cú băng ra cản phá rất quyết liệt của hậu vệ đối phương, “lão tướng” này đã mất thăng bằng, ngã văng ra và đập đầu xuống rìa sân (nền xi măng). Máu trên đầu bắt đầu ra xối xả trên đầu và ở gối, toàn thân của chị không cựa quậy.

Kim Chi (phải) khiến tất cả tự hào, xúc động khi thấy chị xả thân thi đấu - Ảnh: Quang Nhựt

Bác sĩ của ĐT nữ Việt Nam nhanh chóng thực hiện công tác cứu thương.Từ cabin huấn luyện, thấy học trò mình nằm bất động, thầy Phát cũng không cầm lòng lao về phía Chi để đỡ lấy cô. Xe cứu thương cũng đã sẵn sàng để đưa Chi đi cấp cứu, hàng ngàn con mắt hướng về Chi, tất cả những khán giả đều xót xa và đứng bật cả dậy mong Kim Chi tai qua nạn khỏi.

Thật bất ngờ, giữa đám đông, vừa quấn xong chiếc băng trắng kín đầu, Kim Chi đã bật dậy và ra tay xin trọng tài xin vào sân. Bác sĩ và thầy Phát hỏi liên tục hỏi: liệu Chi có thi đấu được nữa hay không? Chị không nói mà chỉ gật đầu lia lịa khẳng định là được!

Sau khi rửa hết vết máu còn đỏ chót trên đầu gối từ chai nước của lãnh đội Trương Hải Tùng, Kim Chi đã nhanh chóng lao vào sân để chiến đấu cùng đồng đội.

Và cũng không lâu sau đó, Kim Chi đã có bàn thắng ngoạn mục, giải tỏa thế bế tắc cho đội nhà. Đó là cú đá phạt, bóng bay cong cong liệng qua hàng rào, liếm cột dọc rồi chui vào lưới, ngưỡng mộ thay đó là sản phẩm của một người đã ở tuổi 30 và vừa mới choáng váng vì bể đầu.

“Tượng đài” cho ý chí

Đã có lúc người ta lo ngại về chỗ trống mà Đỗ Thị Ngọc Châm (QBV 2008) để lại. Thực sự, đội tuyển cũng ít nhiều nhớ đến “sát thủ hoa hồng” Ngọc Châm. Nhưng giờ đây, phong độ rực sáng của Kim Chi (2 cú đá phạt thành công và 1 bàn thắng từ pha chớp thời cơ cực nhanh) đã khiến nỗi nhớ ấy nguôi đi phần nào.

Từ quê nhà, chính Ngọc Châm cũng bảo rằng: “Kim Chi là một người đặc biệt, có chị ấy, đội tuyển chẳng phải lo sợ gì…”. Đó không phải lời tâng bốc, cũng không phải là lời ngợi khen để lấy lòng...Thực sự Kim Chi là một tấm gương cho ý chí phấn đấu và không ngừng vươn lên. Bằng chứng ư, đôi chân không mỏi ấy đang là một thủ lĩnh về mặt tinh thần cũng như chuyên môn cho những đồng nghiệp trẻ ở đội tuyển, hay là sự trân trọng mà HLV Trần Vân Phát dành cho cô học trò sau nhiều lần toan tính giải nghệ.

SEAGames 25 có thể là kì Đại hội thể thao khu vực cuối cùng mà Kim Chi góp mặt. Chi bảo ước mơ của chị là thêm một lần được chạm tay chiếc HCV mà 2 năm trước chị và các đồng đội đã để lọt vào tay Thái Lan. Nhưng những ai dõi theo bước chân của chị, người ta còn biết đằng sau sự tái xuất vì đội tuyển, vì thèm được chơi bóng đỉnh cao, Kim Chi còn có một ước muốn nho nhỏ là tích góp thêm chút vốn trước khi treo giày. Đơn giản là thế, nhưng thiết thực.

Mà Chi lại là người từng đoạt 3 Quả bóng Vàng của Việt Nam, thế mới càng hiểu, phận nữ nhi theo nghiệp “quần đùi áo số” bạc làm sao!

ĐAM SAN (từ Vientiane)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm