Cầu thủ TCDK.SLNA: Đọ tiền tỷ thời @

26/05/2008 15:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lương, thưởng của các cầu thủ TCDK.SLNA chỉ thuộc loại trung bình ở V-League. Nhưng khi đặt lên bàn chuyển nhượng, giấc mơ đổi đời trở thành tỷ phú đang ở rất gần với phần lớn các cầu thủ ở lò Sông Lam.

Thủ môn-tiền tỷ, hậu vê-tiền tỷ, tiền vệ cũng tiền tỷ và tiền đạo-rất nhiều tiền tỷ đang là câu chuyên thường trực trong cuộc sống bên ngoài sân bóng của các cầu thủ ở CLB “nghèo tiền” nhưng giàu về chuyển nhượng này.

Đẳng cấp

Nếu đặt hậu vệ Cao Xuân Thắng bên cạnh lứa “đàn em” đã và đang được thử lửa ở VLeague 2008 như Văn Hoàn, Công Minh, Đình Thế, Đình Đồng..., và xa hơn nữa là các đàn anh thời Xuân Hải, Phi Hùng, Sỹ Sơn..., nhiều CĐV xứ Nghệ sẽ cười về sự so sánh chuyên môn giữa Thắng “đầu bò” với đồng đội. Nhưng ngay cả một hậu vệ chân gỗ như Xuân Thắng vẫn được mua với cái giá 1,3 tỷ đồng và hưởng hương cao ngất ngưởng ở Vinakansai.Ninh Bình thì “đẳng cấp” của hậu vệ này đã khác hẳn. Chuyển nhượng tiền tỷ, lương hơn 20 triệu/tháng, câu chuyện về Xuân Thắng giờ đây trở thành đề tài để nhiều cầu thủ trẻ xứ Nghệ tự “soi mình” và phấn đấu.

Ở TCDK.SLNA, mẫu cầu thủ “cày khỏe” như Xuân Thắng rất nhiều, thậm chí nhiều cầu thủ trẻ chơi ấn tượng và nhiệt tình hơn cả Thắng. Vì vậy, khi nhiều vị trí sắp hết hợp đồng trong khi nhu cầu từ nhiều đội bóng khác luôn sẵn sàng tiếp nhận, giá chuyển nhượng của phần lớn các cầu thủ xứ Nghệ giờ được tính bằng tiền tỷ chứ nói chuyện vài ba trăm triệu rất dễ bị xem là lạc hậu. Lứa U19, U21 mới được đôn lên đội 1 vài ba năm nay cũng đã trưởng thành trông thấy và rất nhiều gương mặt trẻ ở lò Sông Lam đã tạo được thương hiệu ở V-League. Số này đều còn quá trẻ, phải chơi cho TCDK.SLNA nhiều mùa trước khi đến ngưỡng 23 tuổi nên giá trị của họ chắc chắn sẽ tăng so với thời điểm hiện tại. Trong khi ấy, cầu thủ trụ cột sắp hết hợp đồng như Công Vinh thì vẫn đủng đỉnh, bởi với chân sút số 1 của ĐTQG các “đại gia” của bóng đá VN đều “khát” nên Vinh “còm” hiểu được giá trị của bản thân.

Giờ này chữ ký của Công Vinh có giá hàng chục tỷ đồng
 
Giá của Công Vinh đang lên vùn vụt, nhưng chưa ai dám chắc Vinh sẽ là cầu thủ giàu nhất trong số các “đại gia” trong giới cầu thủ ở đội bóng xứ Nghệ. Huy Hoàng hiện là thủ lĩnh ở TCDK.SLNA. Với cách sống “biết mình, biết người”, trung vệ này đã tự tích lũy cho mình số vốn kha khá đủ để các đồng đội nhìn vào mà nể phục. Chưa tính các tài sản khác như nhà đất, cổ phiếu, chỉ riêng việc đồng ý ở lại với TCDK.SLNA 2 năm cũng đã giúp Hoàng có thêm 1,8 tỷ đồng. Việc Hoàng mua xe ô tô tiền tỷ và chiếc Honda CRV biển 37N- 6752 thường đỗ ở khuôn viên khu nhà đội 1 được xem như một biểu tượng của sự sung túc của đội trưởng TCDK.SLNA đã tạo dựng được trong sự nghiệp.

Ở lại “lãi to” hơn

2-3 năm trước, làn sóng đổ bộ ồ ạt đến các chân trời mới của các cầu thủ xứ Nghệ từng khiến TCDK.SLNA bị ảnh hưởng. Nhưng những người ở lại dường như không mấy thiệt thòi so với các đồng nghiệp đã tha hương, bởi lứa của Hải Nam, Ngọc Tú, Công Mạnh, Thanh Thưởng, Thanh Hải cập bến bóng đá Thủ đô với mức chuyển nhượng từ 200 đến 600 triệu đồng đã bị xem là “bèo” so với Hồng Sơn, Văn Vinh, Xuân Thắng ra đi muộn mà được giá hơn hẳn.

Tất nhiên, “thương hiệu” của Hồng Sơn, Văn Vinh ăn đứt nhiều người khác, nhưng việc các cầu thủ này biết chọn thời điểm ra đi khi hết hợp đồng đã giúp túi tiền của họ rủng rỉnh hơn. Với những Minh Đức, Như Thuật, Hồng Tiến, dù không thuộc hàng Top như Công Vinh, Huy Hoàng, nhưng giờ đây số này nếu chấp nhận ra đi cũng sẽ đồng nghĩa với việc nhận được những hợp đồng “nặng ký”.

Nhiều thời điểm, khuôn viên TCDK.SLNA giống như một “siêu thị” cầu thủ. Người ra, kẻ vào tấp nập và trong khu nhà ở của đội, cảnh các cầu thủ liên tiếp nghe điện thoại “đến cháy pin” không còn là chuyện lạ. “Cầu” lớn, giá của cầu thủ xứ Nghệ càng tăng, cơ hội đổi đời càng hiện rõ với các cầu thủ trên 23 tuổi. Nhưng việc các đàn anh di cư đến đội bóng mới với giá chuyển nhượng cao, tiền lương, tiền thưởng gần gấp đôi đã tác động không ít đến cách nghĩ và tâm trạng những người trẻ ở lại.

Khuyên nhủ nhiều, HLV Nguyễn Văn Thịnh chỉ còn biết kêu các học trò trẻ nỗ lực hơn bằng cách: “Chỉ cần các em phấn đấu đá không dám mong được hàng chất lượng cao như Công Vinh, Huy Hoàng, mà chỉ cần cố gắng để được là hàng loại 2 như Văn Vinh, Xuân Thắng khi ra đi sẽ có tiền xây nhà, mua xe là cả CLB và bố mẹ các em đều được nhờ lắm rồi”.

Chờ đợi kỷ lục mới

Năm ngoái, Hồng Sơn lập kỷ lục chuyển nhượng ở TCDK.SLNA khi về T&T.Hà Nội với giá 1,8 tỷ đồng. Nhưng cái giá ấy sẽ chẳng thấm tháp vào đâu một khi Công Vinh gật đầu ra đi. Một "quả bom tấn" về chuyển nhượng hiện vẫn đang âm ỉ được chờ đợi ở TCDK.SLNA vào thời điểm Công Vinh sẽ hết hợp đồng với CLB vào tháng 8 tới. T&T.HN muốn Vinh với giá 1 triệu USD (16 tỷ đồng, Vinakansai.Ninh Bình nhiều lần muốn “chồng tiền tỷ” đón Công Vinh, rồi các “đại gia” bóng đá phía Nam cũng sẵn sàng “trải thảm” mời tiền đạo áo số 9 của TCDK.SLNA.

Ngay phía TCDK.SLNA cũng đang tìm cách xin cơ chế đặc biệt để giữ chân Công Vinh với số tiền dành riêng cho Vinh sẽ cao hơn khoản 1,8 tỷ đồng Huy Hoàng đã từng nhận được. Công Vinh vẫn chưa tuyên bố chuyện ký hợp đồng với “đối tác” nào. Nhưng người ta đoán chắc để có được chữ ký của Vinh, các ông bầu sẽ phá vỡ tất cả các kỷ lục chuyển nhượng của cầu thủ nội từ trước đến nay, thậm chí với cả các ngoại binh ở V-League. Các fan của bóng đá xứ Nghệ lại có thêm chủ đề để bàn luận về cuộc đua tiền tỷ chưa có hồi kết của “người nhà”

Hạ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm