Nhắc lại câu chuyện dịch cúm A/H1N1 bắt đầu bùng phát trên thế giới vào năm 2009 và xuất hiện ở Việt Nam khoảng tháng 9/2009 đã khiến toàn dân hoang mang trước một bệnh cúm mà như Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo có thể cướp đi rất nhiều sinh mạng. Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước ta đều đã có người mắc, trong đó cũng đã có hàng chục người chết, sau rất nhiều nỗ lực, bệnh dịch cũng đã được khống chế và dập tắt.
Phun thuốc phòng dịch bệnh. (Nguồn: Internet)
Tuần qua, hầu hết các báo đều tập trung đưa những thông tin về tình hình kinh tế, chống lạm phát, giá vàng, đô la, tăng giá điện, xăng dầu rồi kéo theo giá cước vận tải... đều tăng, nhưng vấn đề sức khoẻ con người dường như lại có phần xao nhãng. Đúng là trong bối cảnh hiện nay người dân có quá nhiều mối lo, trong đó mối lo lớn nhất là công việc và thu nhập, nhưng xin hãy đừng xem nhẹ mối lo về sức khoẻ. Bệnh dịch heo tai xanh, lở mồm, long móng ở trâu bò, cúm gia cầm H5N1 cũng đã xuất hiện rải rác trở lại, nhưng ngoài chợ người dân vẫn mua bán tự do mà không có kiểm dịch. Giá cả càng tăng cao, người dân lại càng mất cảnh giác với những loại thực phẩm tưới sống không rõ nguồn gốc, giá rẻ để rồi mang bệnh vào thân.
Trong bối cảnh hiện nay cần sự chung tay, góp sức đẩy mạnh sản xuất, chống bệnh dịch mới có thể duy trì sự ổn định của xã hội. Phòng và chống dịch trên người quan trọng bao nhiêu, thì phòng và chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cũng cần thiết bấy nhiêu để ổn định sản xuất, thu nhập của người dân. Các cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý và chữa bệnh càng phải nỗ lực giúp người dân ổn định đời sống. Chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và khuyến khích sản xuất, thì việc phòng chống bệnh dịch gia súc và ở người càng phải coi trọng.
Đừng quá chú tâm vào nỗi lo kinh tế mà quên đi sự an toàn sức khoẻ con người!