(TT&VH Online) - Ông Ron Sveden, một bệnh nhân 75 tuổi người Mỹ đang lo ngại bị mắc bệnh ung thư thì được biết có một hạt đậu trong phổi của ông và hạt đậu này đã "đâm chồi nảy lộc" ngay trong phổi.
Ông Ron Sveden, một giáo viên đã nghỉ hưu ở Brewster, Massachusetts, nước Mỹ đã cảm thấy khó thở, hụt hơi trong vài tháng liền trước khi được đưa tới bệnh viện vào hồi tháng Năm. Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ đã phát hiện một vết đốm to bằng hạt đậu trong phổi của ông và tự bản thân ông cũng đã chẩn đoán mình mắc phải căn bệnh ung thư phổi.
Ông Sveden đã bị tràn khí trước khi được đưa tới bệnh viện. Phổi trái của ông đã có dấu hiệu bị xẹp. Tuy nhiên, các bác sĩ lại không tìm ra bằng chứng nào để có thể kết luận ông bị ung thư. Vì vậy, ông đã phải tiến hành thêm nhiều đợt kiểm tra lại trong 2 tuần sau đó, nhưng tất cả đều cho ra kết quả âm tính với căn bệnh ung thư.
Cuối cùng, các bác sĩ lại đưa ra kết luận chắc chắn rằng, ông Sveden đã ăn một hạt đậu và hạt đậu đó “đã đi nhầm đường” sang phổi và nảy mầm với kích thước là 12mm (0,5 ins). Điều kiện ấm và ẩm được cho là nguyên nhân hạt đậu này có thể phát triển trong phổi ông.
Bệnh nhân 75 tuổi này đã chia sẻ: “Các bác sĩ đã nói với tôi rằng có một hạt đậu phát triển trong phổi của tôi và giờ hạt đậu này đã nảy mầm với kích cỡ khoảng 1,27cm rồi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được có bất kì thứ gì phát triển trong ngực của mình và tại sao những cơn ho không dứt của tôi lại không đẩy hạt đậu ra. Đây quả điều bất ngờ khá lớn. Nhưng chung cuộc là tôi đã không bị ung thư.”
Ông kể: “Một trong những bữa ăn đầu tiên của tôi tại bệnh viện sau khi tôi phẫu thuật đã có những hạt đậu. Tôi chỉ nhìn chúng cười mỉm, và sau đó là ăn một cách ngon lành”.
Bà Nancy, vợ ông, cũng thêm vào: “Chúa luôn có một bộ óc hài hước. Tôi cứ nghĩ là không thể có cái gì trong đó được, nhưng lại có cả một hạt đậu và nó có thể nảy mầm.”
Hiện tại ông Sveden đang hồi phục dần sau ca phẫu thuật
Ông Ron Sveden, một giáo viên đã nghỉ hưu ở Brewster, Massachusetts, nước Mỹ đã cảm thấy khó thở, hụt hơi trong vài tháng liền trước khi được đưa tới bệnh viện vào hồi tháng Năm. Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ đã phát hiện một vết đốm to bằng hạt đậu trong phổi của ông và tự bản thân ông cũng đã chẩn đoán mình mắc phải căn bệnh ung thư phổi.
![]() Ảnh chụp X-quang ngực của bệnh nhân (Ảnh: Telegraph). |
Cuối cùng, các bác sĩ lại đưa ra kết luận chắc chắn rằng, ông Sveden đã ăn một hạt đậu và hạt đậu đó “đã đi nhầm đường” sang phổi và nảy mầm với kích thước là 12mm (0,5 ins). Điều kiện ấm và ẩm được cho là nguyên nhân hạt đậu này có thể phát triển trong phổi ông.
Bệnh nhân 75 tuổi này đã chia sẻ: “Các bác sĩ đã nói với tôi rằng có một hạt đậu phát triển trong phổi của tôi và giờ hạt đậu này đã nảy mầm với kích cỡ khoảng 1,27cm rồi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được có bất kì thứ gì phát triển trong ngực của mình và tại sao những cơn ho không dứt của tôi lại không đẩy hạt đậu ra. Đây quả điều bất ngờ khá lớn. Nhưng chung cuộc là tôi đã không bị ung thư.”
Ông kể: “Một trong những bữa ăn đầu tiên của tôi tại bệnh viện sau khi tôi phẫu thuật đã có những hạt đậu. Tôi chỉ nhìn chúng cười mỉm, và sau đó là ăn một cách ngon lành”.
Bà Nancy, vợ ông, cũng thêm vào: “Chúa luôn có một bộ óc hài hước. Tôi cứ nghĩ là không thể có cái gì trong đó được, nhưng lại có cả một hạt đậu và nó có thể nảy mầm.”
Hiện tại ông Sveden đang hồi phục dần sau ca phẫu thuật
Ánh Dương (Theo Telegraph)
