Nghệ An: Bắt xe khách dọc đường, một nam sinh mất tích

Thứ Năm, 02/02/2012 19:13 | In trang nàyIn bài viết

Sau khi về quê ăn tết với gia đình, Sơn (học sinh lớp 10) bắt xe khách vào Gia Lai với bố để đi học. Tuy nhiên nhiều ngày nay gia đình không có tin tức gì của em và đang lo rằng em đã bị bắt cóc.

Vẻ mặt phờ phạc vì lo lắng, chị Dương Thị Hòa (SN 1976, trú tại khối 2, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) cho biết con trai là cháu Lê Đình Sơn vào ở với bố đang làm kinh tế ở thôn 2 xã Yahrung, huyện Yagrai, tỉnh Gia lai từ năm học lớp 7. Ngày 20 tháng Chạp năm ngoái, Sơn về TP Vinh ăn tết cùng mẹ và ông bà. Ngày 6 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 28/1/2012), chị Hòa đưa cháu Sơn ra phía bắc chân cầu Bến Thủy để đón xe vào Gia Lai. Khoảng 13h cùng ngày, Sơn đón được chiếc xe biển 81 chạy thẳng vào Gia Lai. Sau khi con trai lên xe, chị Hòa về nhà và gọi điện thì Sơn vẫn trả lời bình thường. Khoảng 17h chiều hôm đó chị tiếp tục gọi thì Sơn không trả lời mà nhắn tin với nội dung: “Con đã ăn cơm rồi, xe đang chạy”.

Em Lê Đình Sơn (ảnh do gia đình cung cấp)

Buổi tối ngày mùng 6 Tết, khoảng 22h, ông Lê Đình Sáng, bố đẻ của Sơn từ Gia Lai gọi cho Sơn cũng không thấy con nghe máy mà chỉ nhắn tin lại: “Khi nào vào đến nơi thì con điện”. Khoảng 4h sáng ngày mùng 7, ông Sáng tiếp tục gọi điện thì Sơn nói: “Con không biết đến ở đâu rồi vì trời tối. Con đang mệt”. Khoảng 6h ngày mùng 7 Tết, Sơn nhắn tin cho bạn gái ở Kon Tum với nội dung: Nhung ơi! Sau đó Sơn nhắn vào máy của bố: Con chưa về. Sau đó tắt máy.

Từ đó đến nay đã 5 ngày trôi qua, gia đình không liên lạc được với Sơn. Gọi vào máy điện thoại của Sơn thì không có tín hiệu. Ông Sáng bố Sơn đã đến lớp 10A8 trường Huỳnh Thúc Kháng nơi cháu học để tìm hiểu nhưng cũng không có tin tức.
 
Chị Hòa chỉ nhớ “mang máng” chiếc xe khách biển 81 có 3 số đầu là 163..., từ manh mối này, anh Sáng và người nhà đã căn cứ vào giờ Sơn lên xe và giờ xe vào bến để tìm ra chiếc xe có biển kiểm soát tương ứng. Tuy nhiên, khi anh Sáng liên hệ với nhà xe thì được biết hơn 40 hành khách hôm đó đã xuống các điểm an toàn!
Hiện nay gia đình em Sơn đã làm đơn trình báo các cơ quan chức năng và cho người nhà tỏa về các vùng có bãi vàng ở Quảng Nam và vùng phụ cận để tìm kiếm con với sự khẳng định Sơn bị bắt cóc. Chị Hòa cho biết: "Khi trả lời điện thoại của bố, cháu có vẻ hoang mang và mệt mỏi. Sơn rất ngoan ngoãn và hiền lành nên chúng tôi ngoại trừ khả năng cháu bỏ nhà đi chơi theo bạn bè!".

Chị Hòa cho biết thêm: khi đi Sơn mặc áo sợi màu đen cổ tim và quần bò mầu sẫm, đi giày thể thao màu trắng, cổ quàng khăn len kẻ sọc.

Theo Dân Trí


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...