Nhân chứng duy nhất sẽ vắng mặt tại phiên xử Lê Văn Luyện

Thứ Hai, 09/01/2012 19:05 | In trang nàyIn bài viết

Sau khi được phẫu thuật nối tay, bé Bích được gia đình đưa vào Nam sống cùng người bác ruột. Ngày 10/1, nạn nhân còn sống duy nhất trong thảm án tại tiệm vàng sẽ không có mặt tại phiên xử sát thủ Lê Văn Luyện.

Một ngày trước phiên xử Lê Văn Luyện, cụ Trịnh Văn Tín (80 tuổi, ông nội bé Bích) cho biết, Bích đang theo học tại trường quốc tế. Với thương tật 76%, bé phải tập viết bằng tay trái, tay phải bị thương đang tập để cử động. Hiện, đứa trẻ mồ côi cha mẹ vẫn chưa biết về thảm án xảy ra trong nhà của mình.

 


Cụ Trịnh Văn Tín. Ảnh: Việt Dũng

"Nhiều lúc Bích thắc mắc không thấy bố mẹ gọi điện thoại hỏi thăm. Chúng tôi phải nói hai người bị bọn xấu đánh thương tích ở miệng, đang điều trị ở Hàn Quốc”, một người thân của cụ Tín cho biết thêm.

Trong căn phòng vang tiếng tụng kinh từ đài cassette, cụ Tín kể mỗi khi nghe nói vậy, cô bé lại thắc mắc "sao cha mẹ không viết thư cho con?". Người trong gia đình đành phải tìm lý do như để đảm bảo an ninh, tránh bị bọn xấu phát hiện tung tích, cha mẹ bé không thể viết thư về.

Theo cụ Tín, sức khỏe Bích vẫn chưa ổn định, nhiều đêm, bé bỗng giật mình thức giấc, khóc lóc. "Chắc chuyện này không thể giấu được lâu, một thời gian nữa gia đình có lẽ phải cho Bích biết", trong căn nhà rộng vắng người, ông nội của bé buồn bã nói.



Luyện sẽ bị xét xử về 3 tội: giết người, cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAND

Trong phiên xử nghi phạm Lê Văn Luyện được mở vào ngày 10/1, hai bên nội, ngoại của nạn nhân sẽ tới dự đông đủ, trừ bé Bích. "Người đã mất rồi, không gì có thể khắc phục được hậu quả. Tôi muốn tòa án xử nghiêm để răn đe, giáo dục", ông trải lòng.

Cụ Tín cho hay, từ hôm Luyện thú nhận gây ra thảm án cướp đi mạng sống của cha mẹ Bích và đứa con 18 tháng tuổi, gia đình Luyện chưa một lần đến nhà nạn nhân thăm hỏi.

 



Tiệm vàng Ngọc Bích luôn đóng cửa từ ngày xảy ra án mạng. Ảnh: Hà Anh

Theo truy tố của VKS tỉnh Bắc Giang, với mục đích trộm vàng, ngày 24/8/2011, Luyện đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích. Hắn cắt hệ thống camera, chuông báo động, đâm chết vợ chồng chủ tiệm. Con gái lớn của họ (bé Bích) bị chém đứt lìa tay phải, bé út bị giết. Gây xong tội ác bị cơ quan điều tra đánh giá là "dã man chưa từng có", Luyện vơ vét 200 chỉ vàng ta, gần 153 chỉ vàng tây trong tủ trưng bày ở tầng 1. Tổng giá trị tài sản hơn 1,27 tỷ đồng.

Ngày 10-11/1, Luyện sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Bắc Giang về 3 tội: giết người, cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, 6 người thân của bị can là Lê Văn Miên (bố), Trương Thanh Hồng (anh họ), Lê Thị Định (cô ruột) và Lê Văn Nghi (chú rể) và vợ chồng ông Trương Văn Hợp (bố, mẹ của Hồng) cùng phải hầu tòa do che giấu và không tố giác tội phạm.

Theo VnExpress


0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Nhân chứng duy nhất không có mặt cũng dễ hiểu thôi. Vụ án này còn nhiều khuất tất lăm. LVL chỉ là con tốt thí mà thôi.
ABC  (abc@yahoo.com) (07:22 09/01/2012)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả