Triệt để

16/08/2010 10:58 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có không ít hơn một cơ quan quản lý đang đau đầu vì game online, một thứ lẽ ra chỉ đơn thuần là thú vui tiêu khiển để giải trí.

Không phải bây giờ người ta mới nhận ra tác hại của thú vui này, cách đây vài năm đã từng có nhiều ý kiến báo động rằng game online sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến nhân cách người chơi, nhất là với trẻ vị thành niên vốn chưa định hình nhân cách. Khi đó một quy định được thực thi là chỉ cho người chơi hưởng điểm kinh nghiệm trong 5 giờ. Thời gian đầu quy định được thực hiện nghiêm chỉnh, với nhưng game thủ thì chẳng hề hấn gì, họ đi săn đồ, đi buôn bán, đi chém giết nhau chơi ... có hàng tá việc có thể làm khi không có điểm kinh nghiệm. Ngoài ra họ còn có thể “cày” tài khoản khác, điều này quy định cũng chẳng với tới được.


Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Rốt cuộc, đâu lại hoàn đấy. Nhắc lại chuyện cũ để thấy rằng: Hạn chế game online là không dễ nếu chưa hiểu về game online, những biện pháp kỹ thuật chẳng có mấy tác dụng nếu chỉ đơn thuần áp dụng biện pháp kỹ thuật mà thiếu sự kiểm soát nội dung.

Sau nhiều năm game online du nhập vào Việt Nam, ban đầu có không ít game online có nội dung nhẹ nhàng, dễ thương nhưng không có sức hút mạnh mẽ giới trẻ và hầu như số đó có tuổi đời không thọ lắm. Những game tồn tại được phần nhiều có nội dung bạo lực, có sự cạnh tranh khốc liệt, dữ dội giữa người chơi với nhau, điển hình là những game có nội dung dựa trên truyện kiếm hiệp Trung Quốc.

Lần này, các biện pháp triệt để được đưa ra là: Tổ chức phân loại game theo lứa tuổi dựa trên nội dung (giống như phân loại phim), buộc đóng cửa các điểm Internet công cộng và buộc các nhà cung cấp dịch vụ tắt máy chủ từ 11 giờ đêm.

Những ai từng say mê game online chắc hẳn đã biết người chơi say cái gì, sẽ không dễ dẹp bỏ cơn say này bằng những biện pháp hành chính mà thiếu sự kiểm soát chặt chẽ nội dung. Cấm ban đêm thì cày ban ngày (tất nhiên là ... phải bỏ học), cấm mở cửa thì chui vô trong đóng cửa lại. Vả lại, dịch vụ cung cấp trực tuyến vốn chẳng có biên giới quốc gia, siết sân nhà thì nguồn lợi béo bở chạy sang nhà hàng xóm, thế thôi!

Triệt để lần này chắc vẫn là ... cái gì triệt được thì triệt, cái gì để được ... cứ để!

Mrken

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm