
Theo bạn Thy cho biết, vị sư giả này cầm theo 1 cái bát đồng và cứ gặp ai là gõ bát xin tiền. Ai không cho là vị này bám theo gõ đến khi nào cho thì thôi.
Không chỉ vậy, khi thấy quán ăn gần khu vực xin chữ đông khách, vị này liền đi sang và vào từng bàn xin ăn. Ngay khi phát hiện ra có người chụp ảnh, vị sư giả này liền che mặt và lẩn đi chỗ khác.
Rất mong công an phường Quốc Tử xem xét và có biện pháp thích hợp. Bà con đi du xuân cũng nên tránh cho tiền những đối tượng giả danh thế này.
Không chỉ vậy, khi thấy quán ăn gần khu vực xin chữ đông khách, vị này liền đi sang và vào từng bàn xin ăn. Ngay khi phát hiện ra có người chụp ảnh, vị sư giả này liền che mặt và lẩn đi chỗ khác.
Rất mong công an phường Quốc Tử xem xét và có biện pháp thích hợp. Bà con đi du xuân cũng nên tránh cho tiền những đối tượng giả danh thế này.
Yến Thi