Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng kẻ “thiêu sống” em bé 11 tuổi

12/05/2009 15:05 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Sự việc Trịnh Xuân Toàn (1985) đã nhẫn tâm “thiêu sống” cháu họ là em Trịnh Xuân Hiệp (1998) vào ngày 11/4/2009 tại thôn Yên Ngư, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận.

Vì thế sau hơn một tháng điều tra khởi tố vụ án, cơ quan CSDDT công An huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trịnh Xuân toàn (thôn Yên Ngư, Xuân Yên, Nghi Xuân, hà Tĩnh) chú họ của em Hiệp với tội danh bắt giữ người trái phép, đồng thời chờ kết quả giám định thương tật của Bộ y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khởi tố thêm tội danh cố ý gây thương tích.


Trở lại sự việc xảy ra ngày 11/4/2009, Trịnh Xuân Toàn có mất một con lợn tiết kiệm, nghi cháu ruột là Trịnh Xuân Hiệp (lớp 5A trường tiểu học Yên Ngư) lấy cắp. Toàn đã nhẫn tâm trói giật khuỷu tay, đánh đập bắt cháu Hiệp khai nhận. Không chịu được được trận tra tấn đòn roi của người chú họ cháu Hiệp thú nhận đã trộm con lợn tiết kiệm, đập vỡ tiêu xài. Sau khi cháu Hiệp trả lại số tiền 270.000đ, nhưng Trịnh Xuân Toàn cho là số bỏ vào lợn tiết kiệm nhiều hơn, nên tiếp tục tra khảo đứa cháu.


Vì không Thấy Hiệp khai nhận thêm đồng nào nên Toàn dùng nhiều cách “tra tấn” dã man như lấy cây xương rồng đặt lên đầu cháu Hiệp chà đi xát lại trước sự chứng kiến của nhiều người. Mất nhân tính hơn, Toàn cùng một số người đã trói cháu Hiệp vào gốc cây cào lá phi-lao phủ kín cơ thể Hiệp rồi đổ dầu dọa đốt. Trong cơn điên của mình, Toàn thấy cháu Hiệp không khai nhận thêm đồng nào nữa đã bật lửa đốt cháu Trịnh Xuân Hiệp. Ngọn lửa bốc nhanh bao trụm thân thể bé nhỏ không sức kháng cự (đúng hơn là không thể kháng cự) khiến cháu Hiệp bị ngất xỉu, tay chân, bụng bị bỏng nặng. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an xã vào cuộc giải cứu và đưa cháu Hiệp đi cấp cứu.

Trong gần một tháng ròng lo lắng kiếm tiền chữa chạy cho con, gia đình cháu Hiệp còn nhận được một số lời đe dọa về sự an nguy tính mạng cả gia đình nếu đứng ra tố cáo hành động của Toàn. Chị Trương Thị Danh (mẹ cháu Hiệp) trong hai dòng nước mắt kể cho chúng tôi: “Xót thương quá, chỉ vì hành động trót dại của trẻ thơ mà bị “thiêu sống”. Hiện nay tinh thần của cháu chưa hết hoảng sợ, đặc biệt cháu bị bỏng nặng lắm...”.

Ông Phan Văn Đán – trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết sẽ điều tra làm rõ hành vi của Trịnh Xuân Toàn. Qua sự việc trên, chúng tôi nhắc nhở lực lượng chức năng của thôn, xã khi có vụ việc xảy ra cần báo cáo kịp thời lên cơ quan điều tra”.

Hiện nay, Phòng GD huyện Nghi Xuân và trường tiểu học Yên Ngư quyên góp tiền và vật chất để gửi tới gia đình cháu Hiệp giúp cháu điều trị (gia đình cháu Hiệp thuộc hộ nghèo của thôn).

Nguyễn Trọng Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm