Facebook không bị hack nhưng bị lợi dụng để... bỡn cợt

Chủ Nhật, 28/06/2009 21:33 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Đó là khẳng định của cư dân mạng cũng như những IT Việt Nam về sự kiện Facebook.vn bị quấy rối từ trưa 27/6 đến sáng ngày 28/6. Theo đó, nhiều dòng chữ không hay đã xuất hiện trên trang chủ của Facebook.vn khiến cư dân mạng được một phen xôn xao.

Sau 12 tiếng đồng hồ, Facebook.vn vẫn "để" người dùng quậy

Sự việc được tóm tắt như sau: Bắt đầu từ khoảng trưa ngày 27/6, một dòng chữ mang tính lăng mạ ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc trung tâm an ninh mạng BKIS, Việt Nam xuất hiện trên trang chủ Facebook.vn. Chính vì điều này, không ít người, trong đó có cả báo giới cho rằng Facebook.vn đã bị hack. Điều đó càng trở nên thuyết phục hơn khi những dòng chữ này thường xuyên bị thay đổi, thậm chí còn xuất hiện cả tên "người đã thực hiện".

Sự vụ nhanh chóng lan truyền trên các website, diễn đàn và sự thật được sáng tỏ. Thực ra không có bất kỳ vụ hack nào xảy ra đối với Facebook.vn. Đây chỉ đơn thuần là những dòng thông tin do người dùng được phép post lên. Thực tế là Facebook đã đưa lên website của mình một ứng dụng mở nhằm tạo điều kiện cho thành viên đưa ra những tuyên ngôn của mình. Nó cũng giống như Wikipedia, cho phép người dùng chỉnh sửa, đưa nội dung vào website cung cấp dịch vụ.

Điều đáng nói ở đây là chính người dùng đã tận dụng kẻ hở này để đưa ra những thông điệp xấu, nhắm đến đối tượng mà họ không ưa thích. Khi sự việc phát tán trên internet, rất nhiều người đã tìm hiểu thông tin và tận dụng điều đó để quảng cáo. Nhiều người tranh nhau đăng ký thành viên của Facebook chỉ với ý định đưa thông tin của mình lên trang chủ của website này. Nhưng cũng vì sự cố này, nhiều kẻ đã dùng Facebook như một nơi để bỡn cợt, thậm chí tuyên truyền websex.

Thông tin trên Facebook.vn bị sửa đổi


Cho đến thời điểm này, đại diện Facebook vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự cố kể trên. Trong khi đó, nạn nhân lớn nhất, đồng thời là Giám đốc trung tâm an ninh mạng BKIS, ông Nguyễn Tử Quảng cũng đã khẳng định, đó không phải là hack mà chỉ là một ứng dụng của Facebook bị thành viên lạm dụng.

Quang Dũng, một coder đang làm việc tại TP.HCM khẳng định, Facebook không phải là tay mơ để dân hacker Việt Nam có thể vọc vào. Trường hợp người tự nhận là đã "quậy" Facebook cũng đang bị giới IT đặt câu hỏi. Rõ ràng hiện nay chẳng ai dại gì đi phá rối rồi tự nhận mình là kẻ đó cả. Sự việc chỉ kết thúc vào khoảng 1h sáng ngày 28/6 (theo giờ Việt Nam).

Như vậy, chỉ trong vòng 24h, 2 weblog mạnh đang thu hút giới blogger Việt đã gặp những sự cố đáng tiếc. Trong khi VnWeblog bị đánh sập và mất 2 tháng dữ liệu thì Facebook lại trở thành trò đùa của một số kẻ quậy phá. Có lẽ đây đang là thời điểm nhậy cảm nhất đối với giới blogger trước thực tế là Y!360 đang đóng cửa và giới blogger đang phân vân đi tìm nhà mới.

Hi vọng rằng các weblog vào thời điểm này sẽ cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ mình để blogger yên tâm "trao gửi tài sản" tới ngôi nhà mới.

Cao Mạnh Tuấn
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Bình chọn

Bạn dùng điện thoại hiệu gì?

  • Nokia
  • Motorola
  • Samsung
  • LG
  • Sony Ericsson
  • iPhone
  • BlackBerry
  • Khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả